Nơi bình yên của vợ

,
Chia sẻ

Báo đưa tin, tài tử Hongkong “Chân Tử Đan không ngại mua đồ “tế nhị” cho vợ”, vợ đọc mà cười mỉm một mình: “Hóa ra đàn ông chu đáo với vợ đâu có ít”.

Ai cũng bảo vợ tốt phước nên có được người chồng hết mực yêu chiều. Mà đúng là vợ có diễm phúc đó thật. Sống chung với nhau 5 năm, lúc nào chồng đối đãi với vợ cũng như với tình nhân vậy. Mà nào có phải vợ đẹp vợ xinh như hoa hậu hay đảm đang như cô Tấm đâu. Vợ chỉ có hình thức trên trung bình tí xíu, tính tình thì hậu đậu, vụng về. Đã thế lại còn lớn tuổi hơn chồng, nom bề ngoài già như bà chị. Trong khi đó chồng thì cứ ngời ngời phong độ. Nhiều lần vợ “thắc mắc” lý do vì sao chồng yêu vợ, chồng bảo “Vì thương em ế nên anh rước vậy mà!”. Vợ nghe mà mất hứng, sau này không thèm hỏi nữa, cho là tại duyên số sắp đặt như thế.
 
Sống chung với nhau 5 năm, lúc nào chồng đối đãi với vợ cũng như với tình nhân vậy.

Người chồng yêu vợ có nhiều cách. Có người cho là cung phụng vật chất đầy đủ là yêu vợ. Có người bảo yêu vợ là phải chiều theo ý vợ. Chồng không giàu có tiền bạc nên không mua nữ trang tặng vợ. Chồng bảo vợ chứ không phải “bà nội” mà việc gì cũng nghe theo. Chồng yêu vợ theo cái cách đúng nghĩa của một người chồng: là trụ cột chính trong gia đình, là chỗ nương tựa vững chắc cho vợ con.

Lương tháng chồng đưa đủ, không hao hụt các khoản cà phê, thuốc lá, nhậu nhẹt. Công việc nhà, chồng luôn đỡ đần cho vợ. Chồng không ngại bị mọi người chê cười vì làm những việc “phụ nữ”. “Phụ nữ tay yếu chân mềm, cùng đi làm việc như nhau, về nhà phụ nữ cũng cần được nghỉ ngơi”, đó là quan điểm của chồng. Vợ biết ơn chồng vì những suy nghĩ tiến bộ đó. Chồng chẳng ngại xách giỏ đi chợ, chẳng ngại chuyện phơi đồ cho vợ trước bao con mắt của hàng xóm. Thậm chí như anh chàng diễn viên kia, chồng không ngại mua sắm cho vợ những “phụ tùng tế nhị”. Chồng luôn yêu thương, chăm sóc vợ với suy nghĩ “vợ là một nửa của mình, gắn bó với mình, tại sao lại không quan tâm chăm sóc, không dành những điều tốt nhất cho vợ? Mà như thế mình cũng có thiệt gì đâu?”. Nếu người chồng nào cũng có suy nghĩ như chồng hẳn phụ nữ trên thế gian sẽ hạnh phúc lắm. Nhiều lúc, vợ thầm cảm ơn má đã sinh ra chồng, đã ban cho vợ một người chồng tuyệt vời.

Nếu phải kể những việc làm của chồng đối với vợ thì sẽ dài biết bao. Chừng ấy năm chung sống là chừng ấy thời gian vợ luôn ngập trong hạnh phúc. Chồng là con trai một, là cháu đích tôn của dòng họ, vậy mà vợ cứ trục trặc chuyện sinh nở mãi. Chồng không một lời trách móc, hối thúc mà lại lo cho sức khỏe của vợ. Vợ buồn vì không sinh con được, chồng an ủi “thì mình xin con nuôi”. Những ngày dài vợ nằm dưỡng thai ở bệnh viện, mọi người quá quen cảnh ông chồng gầy ốm tận tụy bên cô vợ ngày càng to tướng. Vợ sinh khó, phải mổ, chồng ngoài phòng chờ rơm rớm nước mắt. Sau này, vợ mới biết chuyện đó, lòng cứ xúc động mãi. Mạnh mẽ và cứng cỏi như chồng cũng có lúc rơi lệ.

Vợ chồng chung sống như câu chuyện dài tập, nhiều chương hồi nên không phải lúc nào cũng trời yên bể lặng. Nhưng, như cách nói của chồng “thời gian yêu thương nhau còn chưa đủ, giận hờn làm chi cho mệt”. Vì thế, chồng chẳng bao giờ giận lâu (mà thật ra toàn là lỗi của vợ). Những lúc giận, vợ nhớ lại những cử chỉ chăm sóc của chồng là nguôi ngoai liền. Với vợ, chồng là nơi bình yên mà vợ muốn nương tựa mãi mãi!
 
Theo PNO
Chia sẻ