Những "quả chuông"... tình ái

Theo Giadinhnet,
Chia sẻ

Lâm đã có một vợ 2 con, ở tuổi sồn sồn vẫn hùng hồn tuyên bố "mình đã đi qua cuộc đời" vài chục em, em nào cũng xinh như mộng...

Chuyện tình ái muôn đời không cũ kỹ. Nó là mối quan tâm của tất cả mọi người. "Nhờ" trí tưởng tượng của mỗi người, nó lại phong phú đến thiên hình vạn trạng. Có lẽ thế nên ngoài những thứ đáng nghe cũng không ít chuyện như... đùa.

Lỗi tại... hào hoa

Hơn 30 tuổi đời và gần 9 tuổi nghề nhưng mỗi lần gặp gỡ bạn bè, Việt - nhân viên kỹ thuật âm thanh, hầu như không biết nói chuyện gì ngoài chuyện "em út". Cứ gặp người "chịu nghe", bất kể miễn cưỡng hay để ý, cậu cứ huyên thuyên về thành tích "chinh phục" của mình.

Việt thường bắt đầu bằng một tiếng thở dài: "Chả hiểu thế quái nào mà cả đoàn công tác, "con bé" chỉ để ý mỗi mình em. Nhưng hoa lá cành chút cho vui chứ ràng buộc làm gì cho mệt". Không hiểu lúc lên gân cùng cô em nào đó, cậu có phải "gãy lưỡi" như lúc thuyết phục bạn bè tin vào câu chuyện của mình hay không, chứ theo lời Việt thì em kia khi gặp cậu cứ như người... phải gió.
 
 
Kêu như... "chuông" là biệt danh bạn bè đặt cho Cường, nhân viên làm việc tại một công ty viễn thông có tiếng. Trước mỗi đợt công tác, Cường thường khiến bạn bè... tưởng tượng chuyến đi của cậu đầy những cảnh phóng túng, ly kỳ như... điệp viên 007 dù công việc của cậu chẳng liên quan gì đến súng ống hoặc tàu thuỷ, máy bay. Câu chuyện duy nhất của cậu được chứng minh bằng "người thật việc thật" là có lần một phụ nữ luống tuổi dưới quê tìm tới công ty tặng cậu... quả mít. Anh em cơ quan tá hoả khi nghe kể: "Anh ấy hẹn em ra năm được tuổi sẽ đưa hai cụ xuống nhà...". Ai nấy gật gù tìm cách nói khéo để chị yên tâm, nhưng tất cả được một phen lên ruột vì không biết phải làm gì nếu vợ Cường xuất hiện.      

Không phải tự nhiên mà những "quả chuông tình ái" thường được "đúc" bởi giới mày râu. Đó có thể vì "bản lĩnh đàn ông" nhưng... hết cách thể hiện mình; cũng có thể xuất phát từ "ý tưởng" học đòi các bậc tài danh, được sáng tạo bởi cách tư duy... ngược: Ở đời, kẻ giỏi giang, hào hoa thường được nhiều mỹ nữ "quan tâm". Vậy thì ta, dù... dở ẹc nhưng cứ nhiều em út vây quanh là tự khắc trở thành người... giỏi!
 
Chuyện tình của "nổ"

Trong số các vấn đề mà phái mày râu thường... "gióng chuông" kêu nhất có lẽ "đầu bảng" vẫn là chuyện trăng hoa, bồ bịch. Một trong những bằng chứng là nói đến chủ đề này thì tất cả nhao nhao, chẳng ai chịu nhường ai như cảnh kẹt xe, tắc đường giữa phố.
 

Này thì là em gần, em xa, em cùng lớp, cùng trường, em gặp gỡ trên tàu thủy, ô tô, tàu hỏa, máy bay, trên Internet, trên điện thoại... vân vân và vân vân..., em nào cũng "cứ nhìn thấy tớ hay nghe tớ nói mấy câu là chết mê chết mệt". Cứ theo cách họ nói thì thế giới này, phụ nữ hoặc là có vấn đề hoặc họ đã không còn là... phụ nữ. Đặc biệt, nếu căn cứ vào lời bốc phét của các "quả chuông tình ái" mà tính thì có khi 100 cô là "của" anh này phải có đến 99 cô cũng đồng thời là "của" anh kia và cứ thế lộn tùng phèo hết thảy.

Điều ngạc nhiên là không phải chỉ có những chàng chưa có một mảnh tình vắt vai mới tưởng tượng ra để... bốc phét, mà cả nhiều "chiến binh" từng thấu nỗi khổ tình trường cũng hăng hái ra trò. Khánh, một "thợ đúc chuông", có thời mơ màng cô bạn cùng cơ quan, giữa ngày đông tháng giá ôm hoa đứng run cầm cập trước cửa nhà nàng, vẫn bị từ chối thẳng thừng trước khi được chiếu cố mời vô nhà... cho đỡ rét. Thế mà bây giờ, khi vui chuyện cùng "huynh đệ bốn phương", chàng vẫn cố làm ra vẻ trầm ngâm phịa chuyện: "Nàng khóc trên vai tớ, nói rằng em rất yêu anh nhưng bố mẹ đã hứa gả em cho người khác!".

Còn Lâm, một siêu nổ, có vợ, 2 con, ở tuổi sồn sồn vẫn hùng hồn tuyên bố "mình đã đi qua cuộc đời" vài chục em, em nào cũng xinh như mộng. Có lần, sau vài chén rượu, anh ta hăng tiết dắt theo cậu đàn em đi giới thiệu "để chú coi, anh nói đúng hay sai". Đến nơi, người trong mộng của Lâm ra mở cổng. Chưa kịp mở mồm giới thiệu, Lâm đã nghe tiếng thằng đệ tử liếng thoắng sau lưng: "Con chào bác. Chà, bà bác mà còn trẻ thế này chắc bà chị phải là số dzách!".
Chia sẻ