Những nàng mê bói toán

Khanh Ly,

Làm ăn, công việc, chuyện tình duyên đến cả lục đục vợ chồng, người ta cũng đều tìm thầy để "giải hạn"...

 
Phải “gặp thầy” mới yên tâm
 
 
Tâm nhắn vào cửa sổ chat với Huyền, cô bạn đồng nghiệp: “Em mới biết một địa chỉ xem bói ở Khâm Thiên, cuối tuần đi nhé. Đứa bạn em nó mách, nghe nói đúng lắm”. Huyền hưởng ứng ngay: “May quá, chị cũng đang định tìm chỗ xem bói, không hiểu sao, dạo này nhà chị đen lắm, thằng cu viêm phổi, ốm suốt, bà ngoại ở quê ốm đi viện, chồng thì trượt mấy mối làm ăn”

Bất cứ khi nào trong năm, nếu muốn làm việc lớn như: cưới xin, xây nhà, mua đất, sinh con, làm ăn, hay thậm chí cả những chuyện gì mà người ta cảm thấy không an tâm, các chị em thường đi “gặp thầy” để “xin ý kiến”, chỉ xem một “thầy” mà còn tìm đến vài ba “thầy” để “xem cho chắc”.

Chị Ly cũng đang cần tìm gấp một “thầy tốt” để xem lý do tại sao dạo này chồng chị lại “hững hờ” với mình. Được cô bạn thân giới thiệu ở Bắc Ninh có bà T “xem rất đúng” thế là ngày chủ nhật, dù mưa to, chị vẫn hăng hái đội mưa sang xem cho bằng được.

 
Còn chị Hoà là khách “Vip” của thầy M (Triều Khúc, Thanh Xuân, HN). Từ lúc chưa có chồng đến nay chị vẫn trung thành với thầy M. Thầy không chỉ “đoán trước tương lai” mà thầy còn đưa ra những lời khuyên “cực chuẩn”. Lần này cả hai vợ chồng làm lễ đến gặp thầy để nhờ thầy tư vấn cho vụ “thua lỗ chứng khoán mất hơn 500 triệu”. 
 
Tiền mất tật mang, thời gian lãng phí 

Tuấn là một “nạn nhân” của chuyện bói toán. “Ba lần dẫn người yêu về ra mắt gia đình đều không nên cơm cháo gì” bởi mẹ anh là người “nghiện” bói toán. Chuyện gì, bà cũng phải “gặp thầy”, nhất là trong chuyện hôn nhân của thằng con trai duy nhất. Cô thì “thầy”bảo là xung tuổi, “cưới nhau thì sẽ không thể có con”, cô khác thì thầy lại phán: “Tướng con dâu sát chồng”… “Lần này dẫn bạn gái thứ tư về, không biết có hợp “thầy” của mẹ không?” – Anh Tuấn lắc đầu ái ngại

 Chị Phương năm nay 29 tuổi, thầy nào cũng phán rằng chị cao số, lại “bị người âm theo nên phải cắt tiền duyên”. Tốn kém bạc triệu nhưng đến nay, sắp bước sang đầu ba, chị vẫn “phòng không”.

Lặn lội sang tận Bắc Ninh, chị Ly được thầy M khuyên rằng phải lập một cái lễ để thầy “xin bề trên”. Ngoài tiền sắm lễ hơn 700 nghìn, chị Ly phải về sắm một chiếc giường mới và thay đổi hướng giường. Hơn một tháng sau, tình hình vẫn không hề thay đổi. Chị đâu biết rằng chồng đang “điên đầu” với công việc ở công ty mấy tháng nay.

Còn vợ chồng chị Hoà, bởi sau khi làm lễ “giải hạn” với chi phí hơn mấy triệu đồng, tình hình chứng khoán vẫn giảm điểm liên tục, không biết đến bao giờ cổ phiếu lên giá.

Để giải quyết vấn đề tâm lý, người ta thường tìm đến bói toán. Có những người khi gặp thầy về thì tâm lý thoải mái, yên tâm làm ăn, có những người thầy phán “điều xấu” thì mất ăn mất ngủ, đầu tư tiền và thời gian để “giải hạn”, cuối cùng lại trắng tay. Đừng nên quá “tín” để dẫn đến những hậu quả khó lường.


Khánh Ly

Chia sẻ