Những màn tỏ tình "bá đạo" của các cặp đôi Việt

Thu Hương,
Chia sẻ

Những màn tỏ tình bá đạo dưới đây khiến không ít người phải nể phục vì sự độc đáo, kiên trì.

Tỏ tình trong… toilet nữ

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tình yêu của cặp đôi Quốc Cường – Thanh Trúc có lẽ là màn tỏ tình bá đạo diễn ra trong một địa điểm vô cùng tế nhị - toilet nữ. Năm 2007, Quốc Cường và Thanh Trúc gặp nhau lần đầu tiên khi cùng học tại trường Cao đẳng Công Thương. Trúc là người gốc Sài Gòn, Cường là trai Quy Nhơn (Bình Định). Ngày mới quen, Trúc nằm trong "danh sách đen" của Cường vì ấn tượng ban đầu về một cô nàng “vịt con xấu xí, đen thui, cái mặt chảnh mà hay loi choi bùng học”. Không ngờ rằng, sau mấy năm học, hai người trở thành bạn tri kỷ, san sẻ cho nhau đủ thứ chuyện vui buồn.

Chuyện tình của cặp đôi này chính thức bắt đầu vào năm 2012. Lúc này, cả hai đều đã “tình trong như đã”, chỉ có điều không ai dám mở lời trước vì sợ sẽ đánh mất tình bạn đẹp bấy lâu. Rồi cuối cùng cơ hội cũng đến trong một lần cả hai đi cùng cả nhóm đến đám cưới một cô bạn cùng lớp. “Hôm đó, cả nhóm hẹn nhau ở nhà mình rồi cùng đi đến đám cưới, trong số đó có cả cô bạn gái cũ của Cường. Mình cũng định bụng sẽ nói với Cường để anh ấy qua nhà chở mình, coi như công khai với cả nhóm bạn về quan hệ của hai đứa và cũng vì mình tò mò không biết thái độ của cô bạn gái cũ kia thế nào. Ai dè, Cường lại qua chở một bạn khác nên thú thật, lúc đó mình cũng thấy có chút hơi khó chịu. Khi đến đám cưới, mình có uống hơi nhiều. Nhưng mình rất vui vì nhờ bia mà mình đã hiểu được tấm lòng của anh ấy” - Trúc kể lại.

Những màn tỏ tình
Quốc Cường và Thanh Trúc đã có tình yêu đẹp sau 5 năm quen biết.

Đi tăng hai, cả nhóm vào quán karaoke, Trúc lại còn mang chai bia đi cụng với tất cả mọi người, cầm nguyên chai tu hết luôn. Cường có nói nhưng Trúc lúc đó lì lắm, không nghe. Thế là mình cũng đem chai lại gần Trúc, kéo đầu Trúc vào người mình và nói: 'Em làm gì vậy, có anh đây mà!'. Mình thấy cô ấy ngồi yên, không tỏ thái độ gì cả thì yên tâm lắm. Rồi bỗng nhiên thấy cô ấy bật dậy chạy vào toilet. Lúc đó mình cũng chạy theo vì lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không nữa. Nhưng thấy trong toilet nữ có người nên chỉ dám đứng ngoài. Đợi một lúc lâu, ngó mắt trước mắt sau không thấy ai nữa thì mình cũng lén chạy vào trong luôn. Sau khi bày tỏ tình cảm, nụ hôn đầu của bọn mình đã xảy ra trong hoàn cảnh đó đấy” - Cường hóm hỉnh kể lại hoàn cảnh “đỏ mặt” của buổi tỏ tình.

Mất 5 năm trời, cả hai mới nhận ra tình cảm thực sự dành cho nhau, cũng như biết rằng đối phương quan trọng như thế nào với mình. Quyết định cưới xin cũng diễn ra nhanh chóng ngay sau đó, thậm chí còn khiến cả đôi trẻ cũng như bạn bè cảm thấy rất bất ngờ vì… nhanh quá.

“Chờ nàng tự đổ” sau 3 lần tỏ tình thất bại

Cũng có khá nhiều kỷ niệm về chuyện tỏ tình trong 3 năm yêu nhau, cặp đôi Doãn Sỹ - Ngân Hà lại có không chỉ một lần bày tỏ lời yêu. Bá đạo nhất phải nói tới chiêu cao tay “chờ nàng tự đổ” sau 3 lần tỏ tình thất bại của chàng nhân viên ngân hàng.

Tình yêu của Ngân Hà - Doãn Sỹ khởi nguồn từ mạng xã hội Facebook. Mãi đến sau này, cả hai mới phát hiện ra một sự trùng hợp đầy bất ngờ: chàng và nàng lập Facebook cùng một ngày, đến hôm sau thì chàng gửi yêu cầu kết bạn vì tưởng nhầm nàng là người quen và được nàng đồng ý. Hai lần gặp gỡ đầu tiên sau khi làm quen đều có địa điểm là quán karaoke do ấn tượng đầu tiên về nhau không được suôn sẻ cho lắm, “đi hát thì đỡ phải nhìn mặt nhau”.

Những màn tỏ tình
Doãn Sỹ đã từng 3 lần tỏ tình thất bại với Ngân Hà.

Trong đó, lần gặp thứ hai kéo dài tới tận 6 giờ đồng hồ còn xảy ra một tình huống hiểu nhầm khá hài hước. “Lúc ấy mình nhớ mình đang hát đến câu: Mơ một hạnh phúc có quá lớn lao không anh, hãy nói em nghe đi anh, thì bật khóc vì nhớ anh người yêu cũ. Đang thút thít thì bỗng dưng nghe thấy tiếng hức hức ở bên cạnh. Ngó ra thấy chàng Sỹ nhà ta cũng đang nức nở từ hồi nào. Mình im bặt vì vừa bất ngờ vừa buồn cười. Sau này mới biết là anh chàng tự tin lắm, nghĩ mình hát câu đó là mình tỏ tình với anh chàng, cảm động quá nên khóc” - Ngân Hà tâm sự.

Sau lần “ăn nhầm dưa bở”, Sỹ tấn công Ngân Hà ngày càng quyết liệt và đã từng 3 lần lấy hết can đảm tỏ tình nhưng kết quả vẫn chỉ biết ngậm ngùi nếm mùi thất bại. Anh chàng còn phán một câu thẳng thừng rằng sẽ chờ đến ngày bạn gái tỏ tình vì đã “quá tam ba bận rồi”. Chẳng ngờ, đến lần thứ 4 thì đúng là Ngân Hà phải nói lời tỏ tình ngược lại thật. Cảm động trước sự quan tâm và kiên trì của anh chàng, Hà đã dần liêu xiêu và “tự đổ”. “Một ngày, Sỹ đến đón Hà sau giờ làm. Ngồi sau xe, Hà vòng tay qua ôm Sỹ và nói: em thích anh. Vậy là hai đứa thành người yêu của nhau”, Hà nhớ lại.

Sau khi chính thức trở thành một đôi, hai người có giao ước 3 năm sau sẽ cùng nhau nói lời thề hẹn trăm năm. Ngày 7/3/2013, y hẹn lời hứa năm xưa, đám cưới ấm áp của Sỹ - Hà đã đưa tình yêu của hai người chuyển sang một nấc thang mới.

2 lần “cọc đi tìm trâu” của cô nàng 9X

Khác với những chuyện tình thông thường khác, cặp đôi Nguyễn Hoàng Long – Nguyễn Hồng Bảo Trân lại có một cách tỏ tình không đụng hàng theo kiểu “cọc đi tìm trâu”. Long và Trân quen nhau khá tình cờ trong một lần cả hai cùng tham gia hoạt động xã hội. Khi đó, Bảo Trân tự nhận mình là người bị đối phương “đánh gục” trước. Tình yêu thầm kín của cô gái trẻ cứ dần nảy nở. Cho tới một ngày, Trân quyết định sẽ thổ lộ tình cảm tới người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Nghĩ là làm, đúng dịp sinh nhật, Bảo Trân đã đánh bạo nói lời tỏ tình với anh chàng Hoàng Long. “Mình nói với anh ấy rằng em thích anh nhưng anh có bạn gái rồi nên em sẽ không tiến tới thêm nữa đâu. Anh đừng giận nhé!” - Bảo Trân kể loại khoảnh khắc khó quên của buổi tỏ tình đầu tiên.

Những màn tỏ tình
Ảnh cưới của Hoàng Long và Bảo Trân.

Trân cũng không quên diễn tả cảm xúc hỗn độn trong lòng lúc bấy giờ: “Cảm giác lúc đó của mình thật khó tả, buồn lắm vì tối ngày cứ phải nhìn thấy người ta buồn về người khác. Mọi người cũng khuyên mình không nên chờ đợi, rồi mỗi khi hỏi tới thì anh luôn nói rằng anh em mình như vậy là được rồi. Khoảng thời gian đó với mình thật khó khăn, mình sợ sẽ bị người khác nói mình là kẻ thứ ba. Nhưng bản thân mình thấy mình không làm gì sai cả, anh ấy cũng luôn bảo vệ mình khỏi những tin đồn đó nên cuối cùng mọi thứ đều cho qua hết”.

Một thời gian sau đó, vì nhiều lý do Hoàng Long và bạn gái chia tay nhau. Bảo Trân khi đó vẫn không quên được tình cảm của mình và cô quyết định tận dụng cơ hội này để gần gũi với Hoàng Long hơn. Cô lại bắt đầu nhắn những tin nhắn chia sẻ, những hành động quan tâm nhỏ nhặt nhưng chan chứa tình cảm.

“Mưa dầm thấm lâu”, cuối cùng những nỗ lực của Bảo Trân cũng khiến đối phương cảm động. Ngày 11/6/2011, hai người chính thức có buổi hẹn đầu tiên. “Qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng thì anh ấy cũng nói là có để ý đến mình, chúng mình chính thức tìm hiểu nhau từ đó. Mình còn tổ chức một buổi flashmob nhỏ để tỏ tình cùng anh ấy. Không biết phải diễn tả cảm giác lúc đó của mình như thế nào, mình thấy vui đến chết được ấy” - cô nàng 22 tuổi sung sướng chia sẻ.

Những nỗ lực và kiên trì của Bảo Trân cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Sau 2 năm ở bên nhau, Trân đã được chính người mà mình mất công “cưa cẩm” bấy lâu cầu hôn ngược lại bằng một buổi tối lãng mạn với câu nói khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải lâng lâng: “Em làm vợ anh nha. Anh muốn mỗi buổi tối được hôn em chúc ngủ ngon và sáng được ngắm em lúc vừa thức dậy, được ăn những món ăn em làm và nhất là anh muốn… lên chức rồi!”. Đến nay, cặp đôi này đã có cuộc hôn nhân gần 2 năm chứa chan hạnh phúc.

Chia sẻ