Những đứa con từ trên trời rơi xuống

,
Chia sẻ

Nhiều phụ nữ vì quá tin tưởng chồng nên bị shock khi đức lang quân mang về một đứa bé, nói rằng đó là con riêng và buộc vợ phải chấp nhận.

Một số người vì uất ức mà ngất tại trận, số khác người tỉnh táo hơn thì nổi cơn tam bành và gia đình yên ấm bỗng chốc gặp cơn sóng gió.

Lấy chồng bằng tuổi, Quỳnh luôn thấy Huy rất trẻ con. Không những thế, tính đa tình của anh chẳng biết tới khi nào mới hết. Trong đám đông anh luôn toả sáng vì vẻ người đẹp trai, galant và hài hước. Thêm vào đó, anh lại là người thành đạt bởi mới 28 tuổi nhưng đã một nhân viên cấp cao của công ty xây dựng liên doanh với Mỹ. Huy luôn được các cô gái ngưỡng mộ và theo đuổi.

Đi đến quyết định làm đám cưới với Huy là một quá trình dai dẳng đấu tranh tư tưởng giữa việc lựa chọn con đường an toàn hay nguy hiểm. Mạo hiểm đi con đường không bằng phẳng Quỳnh ngỡ rằng lấy vợ rồi Huy sẽ thay đổi, nhưng mới lấy anh được năm tháng đã có người phụ nữ mang con tới nhà trả cho Huy trong sự ngỡ ngàng của cô.

Hỏi ra mới biết, cô gái đó rất yêu anh và sẵn sàng sinh con cho anh, nguyện bên cạnh anh suốt đời. Tuy nhiên, anh không hề yêu thương mà chỉ vui vẻ với cô ấy. Cô gái đó đã giữ cái thai sau lần quan hệ cuối cùng của hai người, lần mà anh chia tay cuộc đời “tự do” để đi lấy vợ. Cô gái ấy muốn nuôi giọt máu của anh nhưng sau khi sinh gia đình cô lại chạy vạy để cô đi nước ngoài làm kinh tế, thay đổi cuộc đời. Vì vậy, cô buộc phải đem đứa con trả lại cho anh.

Trước sự thật phũ phàng đó, Quỳnh không biết phải làm thế nào. Cô cảm thấy thù hận, coi thường, căm ghét người chồng mình từng yêu thương. Cô muốn chia tay. Gạt nước mắt sau vài tháng chung sống, cô viết đơn ly hôn.

Xin vợ tha thứ không xong, Huy ngày đêm buồn bã, chán ngán. Anh không tập trung vào công việc. Trên đường đi làm về, anh đã tự đâm vào vỉa hè, toàn thân trầy xước.

Nhìn chồng nằm trong bệnh viện với thương tích nặng, tình thương trong lòng Quỳnh lại trỗi dậy. Tuy nhiên, cô vẫn băn khoăn không biết tiếp tục sống chung với anh hay ra đi để lựa chọn sự thanh thản cho riêng mình.

Suy nghĩ ban đầu của hầu hết phụ nữ khi phát hiện ra chồng có con riêng là muốn chia tay. Họ không chấp nhận chuyện ngoại tình của chồng và càng không muốn thừa nhận đứa trẻ kia. Thế nhưng, khi suy xét thật kỹ càng, nhiều người vợ đã dẹp lòng tự ái xuống để giữ gia đình. Trường hợp của chị Hằng là một ví dụ.

Bao nhiêu năm lấy chồng, có với nhau hai đứa con nhưng chưa một lần chị thấy anh có biểu hiện của việc ngoại tình. Ngày nào cũng sáng đi làm, tối về nhà với vợ với con. Việc quan hệ vợ chồng cũng diễn ra đều đặn và chẳng bao giờ chị có cảm giác anh không thoả mãn.

Thêm vào đó, về mặt kinh tế, chị nắm giữ phần lớn số tiền lương của anh. Tuy biết anh vẫn có một khoản riêng để làm việc này việc nọ nhưng chị tin rằng chồng chẳng có điều kiện cũng chẳng có tâm trí đâu mà đi cặp bồ. Thế nhưng tất cả niềm tin của chị dành cho chồng bị sụp đổ nhanh chóng chỉ sau một buổi sáng. Anh đem đứa trẻ 5 tuổi về nhà chị và khẳng định đó là con riêng của anh sau một lần vui vẻ. Chị ngỡ như đó là ác mộng và ngất xỉu.

Chị gọi điện cho nhà tư vấn khi trên giường bệnh để được chia sẻ bởi những tâm tư đang dày xéo. Chồng chị đã giấu chị suốt năm năm qua. Anh ấy và người phụ nữ đó đã có quan hệ với nhau và cô ấy có thai mà chồng chị không biết.

Khi chị nghỉ ở nhà để chăm sóc đứa con thứ hai ra đời cũng là lúc người phụ nữ đó đau khổ sinh con một mình. Người đàn bà đó chịu đựng sự tủi hờn một mình nuôi con, không hề làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình chị, cũng không gọi điện thoại cho anh lần nào. Chính sự chịu đựng đó càng làm cho chồng chị thương người phụ nữ đó. Anh thấy mình có trách nhiệm đối với đứa con nên mỗi tháng lén gửi tiền để mẹ con họ đỡ vất vả hơn.

Sự việc tưởng êm xuôi nhưng nào ngờ người đàn bà đó bị tai nạn lao động rất nặng phải cưa mất một tay, không thể tự chăm sóc mình và đứa bé. Chính vì vậy, người phụ nữ đó đã gọi cho anh và giao con cho bố đứa trẻ trong giai đoạn khó khăn này.

Chị bối rối không biết phải đối diện với chồng mình ra sao. Anh ấy lừa dối chị và quan tâm tới người đàn bà thứ hai. Chị ghen, giận chồng và muốn lựa chọn cách chia tay để anh ấy và người phụ nữ đó được bên nhau cho họ thoả nỗi nhớ mong, chờ đợi. Nhưng chồng chị chỉ yêu chị và thương cả ba đứa trẻ. Anh mong vợ rộng lượng đón nhận đứa bé bởi nó không có tội tình gì. Nhiều đêm suy nghĩ, khóc lóc chị thấy mình nên chấp nhận thằng bé, bởi nó cũng sẽ là một người mang lại cho chị niềm vui nếu chị biết yêu thương.
 
Theo Ngôi sao
Chia sẻ