Những chiêu thức "lạ" để... giữ chồng

,
Chia sẻ

Từ việc tô điểm nhan sắc đến việc lột ví của chồng, v.v... là cách các bà vợ thời @ tung ra những chiêu thức lạ để "giữ gìn hạnh phúc gia đình".

Giữ chồng bằng nhan sắc
 
Câu nói "đàn ông yêu bằng mắt" thì ai cũng biết và Hoàng Yến, nhân viên của một công ty xuất nhập khẩu đã dựa vào câu nói này nghĩ rằng, phàm đã là đàn ông thì hay mắc chứng phải lòng mặt, vừa nhìn thấy người đẹp là đã mê ngay. Để giữ chân chồng, theo Hoàng Yến không gì tốt bằng... nhan sắc.

Thời sinh viên Hoàng Yến là một hoa khôi của Đại học Ngoại ngữ, luôn có nhiều đàn ông vây quanh. Tốt nghiệp ra trường, với tấm bằng loại ưu cộng với ngoại hình đẹp chị đã nhanh chóng đặt chân được vào một công ty xuất nhập khẩu. Đẹp, thông minh, sắc sảo và tinh tế, chị đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của sếp và cùng gây dựng một mái ấm với anh trước sự ghen tị của không ít cô gái.

Biết chồng có mối quan hệ rộng lại hay phải đi ngoại giao tiếp khách nên cơ hội tiếp cận với các em “chân dài” càng nhiều khiến Yến luôn luôn phải nghĩ cách làm đẹp để kéo chồng thoát khỏi cạm bẫy. Tuần nào chị cũng dành buổi chiều ngày cuối tuần để tham gia các quy trình trị liệu dưỡng da, làm tóc, làm móng... Và rồi, nghe lời tỉ tê của cô chủ ở trung tâm thẩm mĩ, Yến quyết định nhờ “dao kéo” can thiệp. Dù được mọi người khen có cái mũi hếch xinh xinh, nhưng Yến vẫn quyết định cho sống mũi nó cao hơn, mũi nhỏ hơn để hợp với khuôn mặt trái xoan hơn… Khác với sự sung sướng khi mới bước vào phòng của Hoàng Yến, chồng chị đã thốt lên: Em làm cái mũi hếch của anh biến đâu rồi? Em có biết, điểm thích nhất trên gương mặt em là cái mũi hếch không?

 Ảnh minh họa.

Trong cuộc "chiến" giữ chồng bằng nhan sắc, không chỉ làm mũi, Hoàng Yến quyết định bơm thêm silicon để có bộ ngực đẫy đà cuốn hút chồng hơn. Lấy lí do mệt nên Yến luôn tránh chồng để anh không thể gần gũi, không thể phát hiện Yến đang trong giai đoạn để ngực phục hồi sau phẫu thuật. Thế nhưng, hết thời gian kiêng cữ, đêm Yến hi vọng sẽ trở thành đêm tân hôn thứ 2 của mình bỗng trở thành nỗi kinh hoàng bởi mỗi khi chồng vừa động vào là Yến thấy đau.

Không chịu nổi, chồng Yến lại cáu gắt: Em làm quái gì vậy? Yến vừa khóc vừa nói: Em làm đẹp là vì anh…

Thế nhưng, không chỉ có tối hôm đó mà những lần sau cũng vậy. Không chịu nổi, Yến quyết định đi kiểm tra ở bệnh viện Phụ sản. Tại đây, các bác sĩ kết luận: Trung tâm Yến làm phẫu thuật không đảm bảo vệ sinh, bị nhiễm trùng, nhưng may phát hiện kịp, không nguy hiểm đến tính mạng…

Lột ví chồng

Nghĩ chồng có tiền rủng rỉnh trong túi sẽ sinh hư nên chị Lan Phương, nhà ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, quyết định dùng chính sách: mỗi ngày cho chồng 10.000 đồng để ăn sáng vì trưa ăn cơm cơ quan, tối đã có vợ nấu cơm cho rồi. Chồng chị, anh Mạnh, làm việc trong ngành quân đội. Mặc dù biết chồng chỉ có lương nhà nước, ngoài ra không còn khoản thu nhập nào thêm nhưng chị Phương vẫn không thấy an tâm. Để tránh thất thoát vì chồng “gian lận”, Hương tìm cách làm thân với chị kế toán của cơ quan chồng.

Đến ngày lĩnh lương hay có khoản tiền thưởng nào đó, bao giờ chị cũng nhanh chân đến ký thay. Thường thì trước khi ký, bao giờ chị cũng ướm trước ý kiến của chồng nhưng theo kiểu “hôm nay có khoản tiền thưởng ngày 1/5, anh cứ làm việc đi, em vào lấy hộ cho”.

Ban đầu anh Mạnh cũng ngại để vợ vào lấy vì sợ đồng nghiệp đàm tiếu, nhưng có góp ý, chị Phương lại bào chữa: Miệng gần tai đứa nào đứa đấy nghe, anh để ý làm gì, anh lại tặc lưỡi cho qua. Còn chị Phương thì vẫn đều đặn 30 hàng tháng rẽ qua cơ quan chồng và ngày ngày đưa cho anh đúng 10.000 đồng ăn sáng. Anh em biết chuyện ai cũng ái ngại cho anh. Nhiều lúc đồng nghiệp rủ anh ăn sáng cùng cho vui, nhưng thấy trong túi có 10.000 đồng, chẳng trả được cho ai, anh đành giả vờ đã ăn ở nhà, rồi ngồi nhịn đói cả buổi sáng. Có góp ý, chị Phương biết vậy nhưng quyết không đưa thêm vì: “Đưa nhiều anh lại tiêu nhiều”.

Rồi một hôm đến cơ quan chồng lĩnh lương, chị Phương giật mình khi nghe thấy cô kế toán ghé tai: “Này, ông Mạnh nhà bà dạo này có tình ý với bà góa phụ bên kia đường đấy nhé. Bà ý giàu lắm, chết mê, chết mệt ông Mạnh, chỉ cần ông Mạnh gần đầu một cái, thì chả thiếu tiền mà tiêu”.

Lạt mềm buộc chặt

Không giữ chân chồng như những bà vợ trên, chị Hoà, giáo viên một trường THPT ở Hà Nội lại luôn để chồng thoải mái, vui vẻ mỗi khi ở bên bạn bè và bình yên mỗi khi về nhà. Nhiều người thấy anh Khoa có mặt ở hầu hết các cuộc nhậu đều ngạc nhiên hỏi: "Sao vợ ông dễ tính thế, cho ông đi suốt ngày thế? Hay ông có chiêu gì mà vợ sợ, không dám lên tiếng thế? Dạy anh em với?".

Anh Khoa cười hà hà nhưng cũng không kém phần tự hào: "Vợ tôi cũng ghen ác lắm mà quản cực chặt đấy. Đừng có lơ mơ. Tôi đi thoải mái như thế này nhưng ngồi đâu, đi đâu, cô ấy đều biết, vì trước khi ngồi vào bàn, tôi đều thông báo rõ địa điểm. Hồi mới cưới, hai vợ chồng đã thoả thuận: Không kiểm tra điện thoại của nhau. Không quản lí nhau về thời gian... Vợ tôi còn khôn đến độ: Không giữ tiền lương của chồng. Tôi đưa cho bao nhiêu thì cô ấy cầm, không bao giờ đòi hỏi. Thậm chí, cô ấy còn dặn: Anh là đàn ông, nên để ít tiền trong ví, có khi còn ngồi với bạn bè. Nhưng mỗi khi rút ví chi khoản gì, em chỉ xin anh nghĩ đến mẹ con em ở nhà.

Đấy! Thế có "dã man" không? Vợ nói câu đấy thì thằng đàn ông nào dám tiêu hoang, tiêu phí cơ chứ. "Lạt mềm buộc chặt" đấy!"  
 
Theo LĐTĐ
Chia sẻ