Những câu trích dẫn hay về Tình yêu

,
Chia sẻ

Những lời lẽ lãng mạn, đầy đam mê và có ý nghĩa này chắc chắn sẽ khiến nửa kia của bạn cảm thấy giống như một thiên thần trong cuộc sống của bạn.

Những câu trích dẫn hay về Tình yêu được các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng viết nên chúng sẽ không bao giờ thất bại trước nhiệm vụ truyền tải và thể hiện tình yêu với người bạn yêu thương. Bạn có thể viết chúng lên thiệp Valentine để gửi tặng người yêu.  - Sự quan tâm là một dạng thức cơ bản nhất của tình yêu cho dù chúng ta ban phúc hay được chúc phúc. (John Tarrant)
 
- Tình yêu còn hơn 3 từ được thì thầm trước khi đi ngủ. Tình yêu được duy trì bằng hành động, một kiểu tận tâm, dâng hiến trong những việc chúng ta làm cho nhau mỗi ngày. (Nicolas Sparks)
 
- Tình yêu là hành động của lòng khoan dung không bờ bến, một cái nhìn nhân hậu mà trở thành thói quen. (Peter Ustinov)
 
- Tình yêu không làm cho trái đất xoay vần, tình yêu là thứ tạo ra cuộc du ngoạn thú vị và đáng giá. (Elizabeth Browning)
 
- Tình yêu là cánh buồm được trang trí bằng thiên nhiên và tô điểm bằng sự tưởng tượng. (Voltaire)


 
- Tình yêu là một khát khao được ham muốn không thể cưỡng lại. (Robert Frost)
 
- Tình yêu là sự mở rộng của 2 bản tính tự nhiên như trong thời trang mà mỗi thứ này đều chứa đựng thứ kia, thứ này bổ sung cho thứ kia. (Felix Ader)
 
- Tình yêu luôn luôn được ban cho như một món quà - thoải mái, tự nguyện và không mong chờ... Chúng ta không yêu để được yêu mà là yêu để yêu. (Leo Buscaglia)
 
- Tình yêu là thứ làm cho tỉnh táo tuyệt vời nhất trong cuộc đời. (Picasso)
 
- Tình yêu là niềm vui của lòng tốt, là điều kỳ diệu của người thông thái, và là sự ngạc nhiên của Thượng đế. (Plato)
 
- Đó là nơi này trong tôi - nơi mà dấu tay vẫn còn dừng lại, những nụ hôn vẫn còn lưu luyến và những lời thì thầm vẫn còn vọng lại nhẹ nhàng. Đó là nơi mà một phần con người em sẽ mãi là một phần của con người anh. (Gretchen Kemp)
 
- Một nụ hôn có thể là một dấu phảy, một dấu chấm hỏi hay một dấu chấm than. Đó là cách viết mà mỗi phụ nữ đều nên biết. (Mistinguett)
 
- Khi bạn yêu một ai đó, tất cả những điều mong ước tích cóp lâu nay sẽ bắt đầu bộc lộ. (Elizabeth Bowen)
 
- Không có hình ảnh nào trên thế giới quyến rũ hơn cảnh một phụ nữ đẹp đang nấu bữa tối cho người cô ấy yêu thương. (Alice Adams)
 
- Tài sản quý giá nhất đối với một người đàn ông trên thế giới chính là trái tim của một phụ nữ. (Josiah G. Holland)
 
- Điều tuyệt vời hơn là hai tâm hồn cảm thấy họ đã kết hợp với nhau... để củng cố cho nhau... để hoà làm một trong những kỷ niệm không nói lên lời. (George Eliot)
 
- Khi chạm tới tình yêu, ai cũng trở thành nhà thơ. (Plato)
 
- Hãy trải tình yêu ở mọi nơi bạn đến mà trước hết là trong ngôi nhà của chính bạn. Hãy ban tặng tình yêu cho những đứa con yêu, tới chồng hay vợ và đến cả những người hàng xóm của mình. (Mother Teresa)
 
- Tình yêu là tâm hồn cô đơn trú ngụ trong 2 cơ thể. (Aristotle)
 
- Sự thông cảm cấu thành tình bạn; nhưng trong tình yêu đó là một dạng của sự ác cảm, hay chống đối đam mê. Mỗi một cố gắng là để trở thành của nhau và cả hai sẽ tạo nên một sự trọn vẹn. (Samuel Taylor Coleridge)
 
- Nụ hôn là một bí quyết hay được tạo hoá sáng tạo để chấm dứt lời nói khi ngôn ngữ trở nên không cần thiết. (Ingrid Bergman)
 
- Tình yêu không phải là tình yêu nếu biến đổi khi nó làm thay đổi những gì tìm thấy. (Shakespeare)

Theo VTV

Chia sẻ