Những bà vợ mắc bệnh "buôn dưa lê"

,
Chia sẻ

“Hai người đàn bà và một con vịt có thể họp thành một cái chợ" - câu nói ám chỉ đặc tính lắm mồm ở người phụ nữ.

 

Phụ nữ không chỉ nói nhiều về những đề tài chung ở nơi công cộng mà còn hay "buôn" cả những chuyện riêng của mình: Chuyện gia đình nhà chồng, chuyện con cái, chuyện chồng mình...

Thậm chí cả những chuyện "tế nhị" không nên nói như chuyện "phòng the" cũng sẵn sàng "phô" với nhau khiến nhiều khi những người nghe thấy cũng phải ngượng ngùng, đỏ mặt.

Nói xấu chồng

Cũng có thể những thói xấu của đàn ông đó là sự thật, nhưng ngày nào cũng "tra tấn" đồng nghiệp bằng những lời kể lể đại loại như:

- Ông chồng tớ sao đàn ông cũng mắc bệnh nói dai thế không biết. Hễ bước chân vào nhà là lôi con ra mắng: "Mày ham chơi thế không chịu học hành gì thì sau này chỉ đi quét rác thôi con ạ". Mắng con chán lại quay ra nói vợ: "Cô cứ bênh che cho nó lắm rồi thì con hư tại mẹ đấy nhé".

- Mình cũng đi làm, cũng kiếm tiền chóng mặt thế mà về đến nhà thấy ông chồng cứ ngồi khểnh đợi mình nấu cơm thì tức lắm. Lại còn tội cứ ngồi vào mâm cơm là chê bai này nọ: "Hôm nào cũng ăn thịt, ăn tôm, sao không làm món khác? Phải sáng tạo lên chứ".

- Chồng tao đi nhậu về cho "chó ăn chè" tung tóe khiến mình vừa phải dọn vừa buồn nôn. Tức mình tao đá cho "lão" mấy cái mà "lão" cứ nằm ngay đơ chẳng biết trời đất gì nữa.

Kể lể cả chuyện riêng tư

Trong phòng hơn chục người có mấy chị sắp bốn chục tuổi, còn lại toàn thanh niên trẻ mà lại là con trai nữa chứ. Các chị cậy mình là "người lớn", vả lại coi các đồng nghiệp là "đàn em", cho nên họ cứ thoải mái "tâm sự" những chuyện "phòng the" của mình như nói về trận bóng đá.

Câu chuyện râm ran và cũng chẳng cần giữ ý tứ, các chị bàn luận chuyện người, chuyện mình, hỏi nhau kinh nghiệm, thậm chí có chị lại còn "tường thuật" kỹ càng những "pha" riêng vợ chồng. Rồi dùng phương pháp tránh thai ra sao, ngày nào hành kinh, thời kỳ trứng rụng...

Các nhân viên nam ngượng đỏ mặt, có cậu lỉnh ra ngoài để khỏi nghe thì bị các chị bĩu môi chê:

- Dào ơi, cứ làm bộ ngượng ngùng, ai mà chẳng thế? Các cậu bây giờ lại chẳng "vàng ảnh vàng anh" hết rồi ấy à? Có kinh nghiệm gì thì chia sẻ đây cho các chị biết để về thực thi với ông xã nào!

Một cậu lớn nhất trong bọn mạnh dạn nói:

- Nghe các chị nói thế thì chúng em "mất hứng" luôn đấy.

Cánh đàn ông nói gì?

Chị em nên biết đàn ông tuy mang tiếng là nói năng bừa bãi nhưng họ cũng ít khi mang những chuyện riêng tư ra bàn luận trước thiên hạ. Ngay đến cả với bạn bè thân thiết cũng không bao giờ có chuyện sáng vừa cãi nhau với vợ, chiều đã mang ra bàn nhậu than thở cùng đám bạn. Chính thế các ông chồng rất dị ứng với kiểu "vạch áo cho người xem lưng" của các bà vợ.

Chồng con có "thói hư tật xấu" nào là y như rằng các đồng nghiệp, bạn bè của vợ đều biết rất rõ, nhớ rất dai, thậm chí gặp mặt các ông chồng lại còn cố ý giả vờ hỏi thăm, góp ý, v.v... khiến các ông chồng phải ngượng ngùng, bẽ bàng. Còn những cậu trẻ tuổi thì nói:

- Cứ tưởng tượng sau này vợ mình cũng đem chuyện vợ chồng riêng tư ra làm đề tài "buôn dưa" thế này thì cũng không muốn kết hôn luôn.

Trong thời "hiện đại" tình dục thoáng như hiện nay thì không chỉ những người phụ nữ có gia đình rồi mới chia sẻ chuyện riêng tư mà cả những cô gái trẻ cũng có thể tuôn cho bạn gái nghe hàng đống những chuyện "ngủ với trai" thế nào ở những nơi... công cộng mà không một chút xấu hổ. Các cụ xưa kia hay đánh giá con gái nhà nề nếp thì ăn nói đoan trang, thùy mị, nết na. Các cô đều được dạy điều gì nên nói điều gì không nên nói. Có lẽ các bạn nữ phải xem lại mình nếu muốn giữ hình ảnh đẹp trong mắt mọi người.

Linh San
Thế giới phụ nữ
Chia sẻ