Những bà mẹ chồng lắm chiêu

Thùy Liên,
Chia sẻ

Thời nay vẫn có những bà mẹ chồng lắm chiêu trò khiến cho con dâu phải khóc thét vái chào.

Bị mẹ chồng "đâm" sau lưng

Ngân (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, mẹ chồng cô quả là cao thủ số 1 với chiêu trò “ném đá giấu tay”. Tuy mới ngoài 50 tuổi nhưng mẹ chồng Ngân tính tình của bà khá trẻ trung và khéo léo. Hồi yêu chồng, Ngân có về nhà anh vài lần nên cũng hiểu mẹ chồng tương lai rất khéo. Nhưng đến khi chính thức về làm dâu, cô mới biết bà là người lắm chiêu trò.

Vốn quen cách sống ở nhà mình, đi làm về mà thấy mệt là Ngân lại chui vào phòng nằm, bỏ mặc cơm nước cho mẹ lo. Mẹ chồng Ngân thấy vậy không tỏ thái độ bực tức gì, bà vẫn vui vẻ nói: "Con làm về mệt cứ đi nghỉ đi, để mẹ nấu cơm cho". Đôi khi để lấy lòng mẹ chồng, Ngân mua biếu bà chiếc áo hay ít thuốc bổ. Bà vẫn mắng cô là: “Vẽ chuyện, mẹ vẫn khỏe mạnh cần gì thuốc bổ cho tốn kém” hay nhắn nhủ: "Mẹ muốn gì sẽ tự mua, hai đứa con trẻ nên tích cóp để sau này nuôi con"...

Những bà mẹ chồng lắm chiêu 1
Dù biết chắc chắn mẹ chồng chơi xấu mình, nhưng Ngân đành ngậm ngùi vì bà quá khéo (Ảnh minh họa).

Nghe mẹ chồng nói vậy, Ngân thầm cảm ơn mẹ chồng tâm lý và thương con dâu. Nhưng hỡi ôi, sau đó bà lại đi nói xấu cô với bố chồng, với chồng, thậm chí là mấy bà cô bà thím hay hàng xóm. Chả hiểu bà nói gì, mà chồng cô luôn trê trách cô lười biếng, ỉ lại việc nhà cho mẹ chồng. Có hôm anh còn mắng cô từ giờ bỏ ngay cái tính tiểu như nhõng nhẽo đi, ở nhà anh không ai có tính cách đó. Bố chồng tuy không nói gì nhưng ông cũng không mấy niềm nở với cô con dâu mới. Còn trong mắt anh em họ hàng, hàng xóm láng giềng, cô trở thành nàng dâu lười, vô tâm, keo kiệt, xấu xí vô cùng. 

Ức quá, cô hỏi thẳng mẹ chồng thì bà chối bay chối biến: “Mẹ có nói gì đâu, chắc chồng con nhiều lần thấy mẹ nấu cơm giúp con thì nó nói thế. Cái thằng này tệ thật, để mẹ dạy lại nó! Còn hàng xóm thì mặc họ, hơi đâu đi nghe lời thiên hạ. Đôi lần cô A, cô B ở đây chơi con đi về lên phòng nằm chắc mấy cô ấy đoán già đoán non thế thôi ….”. 

Dù biết chắc chắn mẹ chồng chơi xấu mình, nhưng Ngân đành ngậm ngùi với lời giải thích đó. Cô cũng tự nhủ từ giờ không dám nhờ vả hay cố gắng đừng va chạm gì với bà nữa, không khéo có ngày cô lại mang tiếng hỗn láo với mẹ chồng.

Làm "bia đỡ đạn" cho mẹ chồng

Cũng có bà mẹ chồng lắm chiêu như Ngân, nhưng Hà (Tây Hồ, Hà Nội) lại đau đầu kiểu khác. Mẹ chồng Hà tính trẻ trung lắm, bà cũng rất sành điệu và thoải mái trong mọi chuyện. Nhiều hôm đi làm về Hà kêu mệt, bà còn pha nước cam cho cô, nấu nướng để cô được nghỉ ngơi. Nếu vợ chồng con trai xích mích với nhau, bà luôn là người đứng về phía con dâu để giảng hòa. Có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc với cuộc sống trong gia đình chồng nếu không gặp phải rắc rối từ mẹ chồng. 

Chuyện là bố chồng Hà làm tổng giám đốc một công ty lớn, ông ít khi ở nhà. Hồi nghỉ sinh đứa con đầu, cô đã phát giác ra bí mật động trời của mẹ chồng. Hóa ra mẹ chồng có bồ. Anh bồ này làm bác sĩ, trẻ hơn mẹ chồng đến chục tuổi. Hồi đó, cứ tuần đôi lần, anh bác sĩ lại đến nhà, rồi mẹ chồng đưa anh ta vào phòng riêng khám bệnh cho bà. Hà thấy mẹ chồng khỏe mạnh thế, có bệnh gì mà cô không biết? Hà thủ thỉ hỏi chồng được biết mẹ không có bệnh gì, kiểm tra sức khỏe luôn đạt loại A. 

Tò mò, một lần khi mẹ chồng và anh bác sĩ vừa vào phòng, Hà đứng sát cửa nghe lén. Cô thấy tiếng cười khúc khích, rồi những tiếng động lạ bên trong làm cô phải đỏ mặt. Lúc đó Hà thực sự bị sốc, lại sợ hãi nữa. Cô biết bí mật này có chết cũng không được nói ra nên im lặng như không biết chuyện gì. 

Những bà mẹ chồng lắm chiêu 2
Thực sự Hà đến điên đầu vì tự nhiên lại thành "bia đỡ đạn" cho mẹ chồng (Ảnh minh họa).

Rồi một buổi, khi anh bác sĩ kia đang “khám” cho mẹ chồng ở trên phòng thì bố chồng về. Lúc đó Hà cuống quýt lên như người ăn cắp bị bắt gặp, cô vội chạy sang phòng mẹ chồng đập cửa báo bố chồng đang ở cổng. Lúc sau mẹ chồng vội vã đẩy anh tình nhân quần áo vẫn còn chưa chỉnh tề sang phòng Hà và nhờ cô lát nữa nói anh ta đến truyền đạm cho cô. Lúc này nhận lời cũng sợ vì cô không quen nói dối, không nhận lời cũng chết vì cô nghiễm nhiên trở thành đồng đảng với mẹ chồng rồi. Thôi thì đành làm theo ý bà. 

Vụ ấy, Hà cứu nguy cho mẹ chồng, bà lại càng chiều chuộng cô hơn. Bà nói giờ bà với cô đứng cùng một phe, nếu bà có bị phát giác thì cô cũng chẳng còn chỗ dung thân ở nhà này. Thực sự Hà đến điên đầu vì tự nhiên lại thành "bia đỡ đạn" cho mẹ chồng. Chuyện này còn giấu mọi người được bao lâu thì cô không biết, nhưng cô biết trước kết cục bi thảm của mình khi mọi chuyện vỡ lở.

Khiếp đảm vì mẹ chồng ghê gớm

Chị Quỳnh (Hà Đông) tuy không phải về nhà chồng làm dâu nhưng cũng chịu cảnh sống chung với lũ. Vợ chồng chị Quỳnh sống ở thành phố, còn bố mẹ chồng chị ở quê. Từ khi bố chồng mất, anh chị quyết định đón mẹ chồng lên ở cùng. Mẹ chồng chị Quỳnh đã gần 80 tuổi, tính tình khá khắt khe. Từ ngày mẹ chồng ở cùng, chị thấy mệt mỏi đến phát sợ.

Ngày trước chưa có mẹ chồng, bữa sáng của gia đình đơn giản là bánh mỳ kẹp trứng và sữa tươi. Nhưng giờ chị phải dậy sớm đi chợ, nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Mẹ chồng chị không quen ăn đồ khô, hơn nữa bà nói chị không biết chăm sóc chồng con để ăn mấy thứ khô khan ấy làm sao đủ sức đi làm, đi học. Thế nên hôm nào chị cũng tất tả đi làm muộn, đến cơ quan cứ phải lén lút chỉ sợ sếp bắt gặp. 

Những bà mẹ chồng lắm chiêu 3
Trong mắt mẹ chồng, chị là cô con dâu lười, đoảng, không biết thương chồng, chăm con (Ảnh minh họa).

Trước đây, buổi trưa vợ chồng chị đều cơm văn phòng, từ ngày nhà có mẹ chồng, trưa nào chị cũng tranh thủ về nhà cơm nước vì bà không quen nấu bếp gas. Buổi chiều cũng vậy, tan làm chị lại vội vàng về đón con, nấu cơm cho kịp bữa tối bởi mẹ chồng không quen ăn cơm muộn. Đã thế, hôm nào ở cơ quan có việc, nhờ chồng đón con hộ là bà cằn nhằn chị vô trách nhiệm, đổ hết mọi việc lên đầu chồng. Trong mắt mẹ chồng, chị là cô con dâu lười, đoảng, không biết thương chồng, chăm con.

Rồi thỉnh thoảng, nếu chị mua sắm quần áo cho con mà không mua cho mẹ chồng, bà đau đầu mà không biết thì chị sẽ bị nói là bất hiếu, bạc ác…

Điều làm chị Quỳnh thấy tức nhất là mẹ chồng luôn nói chị là chủ nhà, còn bà là người ở trong nhà. Chị ấm ức: “Mình có dám nhờ vả bà làm gì đâu chứ, bà chỉ ở nhà chơi thôi thế mà cũng bảo mình coi bà là người trông nhà, đứa ở. Nhiều lúc nghe vậy tức lắm nhưng chẳng dám nói gì, nói là cụ bù lu bù loa lên còn mệt nữa”. 

Lấy anh hơn chục năm nhưng đến giờ chị Quỳnh mới thấy khiếp sợ mẹ chồng đến thế. Cũng may chồng chị là người hiểu mẹ, hiểu vợ nên anh thường xuyên động viên vợ chứ không trách móc gì, nếu không chắc chị chỉ còn nước bỏ chồng.

Chia sẻ