Nhắn nhủ "lợi hại" từ các ông bố gửi tới bạn trai của con gái

Bana Houz,
Chia sẻ

Khi con gái sống với tôi, nó sẽ phải tuân theo vài quy tắc tắc nên cũng có vài "bất quy tắc" bạn cần thực thi nếu muốn hẹn hò với con gái tôi.

Gửi các bạn, những người sắp có ý định hẹn hò với con gái tôi! Thật khiếm nhã khi chào đón một “vị khách” của gia đình bằng mấy trò “đe dọa”, nhưng đó chính xác là những gì chúng tôi sẽ làm khi bạn bắt đầu hẹn hò với con gái của chúng tôi. 

Hai vợ chồng tôi cũng như nhiều ông bố, bà mẹ khác tin rằng chúng tôi đã dạy con gái làm bạn với những người tốt. Con gái tôi đã chọn bạn là một trong số đó và bạn sẽ giữ vị trí quan trọng trong cuộc đời của con bé. Đối với tôi, điều này có nghĩa là bạn đã được đặt sang một nhóm đặc biệt khác.

Khi con gái sống với tôi, nó sẽ phải tuân theo vài quy tắc tắc. Do đó, tôi muốn biết bạn sẽ ở đâu, con gái tôi sẽ về nhà muộn là mấy giờ và làm thế nào tôi có thể “tóm cổ” nó khi tôi có chuyện khẩn cấp ở nhà. Khi các quy tắc được đặt ra, tức là chúng đã được hợp lý hóa. Tôi sẽ rất bực nếu chúng không được thực thi, đặc biệt là những quy tắc về lòng tin.

1. Đừng hăm dọa con gái tôi

Tôi không có súng và sẽ không có súng. Bạn sẽ không thấy tôi nấp sau rèm cửa với khẩu súng trường trong bữa tiệc chia tay lớp. Bạn cũng sẽ không tìm được một khẩu súng lục trong túi áo khoác của tôi vào ngày cưới của con gái. Tôi không đe dọa bạn làm gì cả. Bạn đang hẹn hò với con gái tôi, vậy nên chúng ta là bạn. Tôi không tin việc hăm dọa ai đó là cách tốt nhất để thấy được khả năng của họ. Tôi cũng không nghĩ rằng “bắn hạ” ai đó nếu họ làm điều gì sai với con gái tôi là công bằng. Do đó, tôi cũng hi vọng khi bạn ở quanh gia đình tôi, bạn cũng đừng dùng súng. 

2. Hãy là người thay thế tôi

Tôi sẽ lo cho con gái khi bạn đón nó đi chơi. Tôi sẽ bắt tay bạn với bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đó không phải vì hình xăm của bạn đâu, cũng không phải vì bạn là hậu vệ “khổng lồ” trong đội bóng. Tôi lo vì nhiều năm qua, mỗi khi con gái gặp ác mộng và tỉnh giấc, tôi luôn ở bên và vỗ về con. Việc này không thể diễn ra mãi được. Tôi lo lắng vì tôi muốn chắc chắn rằng sẽ luôn có người thay thế tôi, và người đó có thể là bạn.

3. Hãy trò chuyện với con gái tôi

Đây là mẹo từ một người đã thân với con gái tôi đủ lâu để hiểu nó. Một cuộc trò chuyện 10 phút có thể thổi bay cơn giận dữ cả tháng của hai đứa. Một nụ hôn hay một cái ôm nhẹ nhàng sẽ hiệu quả trong nhiều tình huống nhưng đôi khi lời nói lại là vũ khí lợi hại nhất. 

Nhắn nhủ
 Con gái tôi đã chọn bạn là một trong số đó và bạn sẽ giữ vị trí quan trọng trong cuộc đời của con bé (Ảnh minh họa).

4. Thử một điều gì đó mới cùng con gái tôi

Đừng chỉ yêu say đắm con người hiện tại của con bé, mà hãy yêu một người mà nó có thể trở thành. Chúng tôi cũng khuyên con gái làm tương tự như vậy khi chọn bạn trai. Thời gian tốt nhất để bạn trưởng thành là khi gặp một người bạn mới. Hãy luôn thử những điều mới và hãy cho tôi biết nếu hai đứa cực kỳ thích cái gì đó. Tôi luôn cần ý tưởng cho những món quà giáng sinh.

5. Hãy lựa chọn tốt nhất cho mối quan hệ của mình

Tôi không có nhiều ý kiến về vấn đề quan hệ nam nữ vì tôi sẽ không áp đặt suy nghĩ của mình với cơ thể của con gái. Hai đứa hãy đưa ra những lựa chọn tốt nhất cho cả hai chứ không phải cho tôi. Tôi sẽ không nói về điều này nữa đâu.

6. Hãy nói chuyện với tôi

Nghiêm túc đấy! Tôi không giỏi ăn nói nhưng nếu tôi có lỡ làm điều gì khiến bạn tức giận thì hãy nói cho tôi biết. Tôi và bạn không cần là những người bạn thân nhưng chúng ta có thể nói chuyện. Cả hai chúng ta đều quan tâm và mong con gái tôi hạnh phúc. Tôi và bạn nên biết rằng hận thù sẽ chẳng giải quyết được việc gì.

7. Tôi luôn “chiến đấu” đấy

Tôi sẽ không hài lòng về vài việc mà hai đứa làm nhưng tôi sẽ không để cảm xúc của mình “mưng mủ” lên đâu. Tôi sẽ chỉ ra cho con gái tôi và bạn những điều mà hai đứa được và không được làm. Nếu bạn đã đủ tuổi để hẹn hò với con gái tôi, bạn cũng đủ lớn để lắng nghe những điều băn khoăn của tôi. 

8. Nếu kết cục không được như mong đợi thì đó cũng chính là một phần của cuộc sống

Tôi cũng đã có nhiều mối tình thất bại. Khi điều đó xảy ra, con gái tôi sẽ chạy đến bên tôi, nức nở kể về một kẻ đã bóp nát trái tim con bé. Tôi đã nói rồi, tôi không có súng! Tôi mong rằng đó là cơ hội tốt cho bạn, để bạn quay về nhà, tâm sự với người thân của bạn về một kẻ làm tan vỡ trái tim bạn. 

(Nguồn: Huffington)
Chia sẻ