Ngượng mặt vì "lên đỉnh"

Theo Eva,
Chia sẻ

Thăng hoa là điều mà các cặp vợ chồng đều mong muốn có được trong đời sống tình dục. Nhưng đôi khi điều đó khiến các nàng ngượng mặt.

Quan hệ xong vợ nước mắt ngắn dài

3 năm, Thái mới quen được kiểu biểu hiện cảm xúc "sung sướng" của vợ. Tất cả chỉ vì trạng thái khi "lên đỉnh" của bà xã anh khá kì cục. Vân không cười mãn nguyện hay hơi thở dồn dập mỗi lần đạt cực khoái, mà cô thường… khóc ngon lành.

Theo lời Thái kể, còn nhớ ngay trong đêm động phòng, khi cả hai đạt tới sự hưng phấn nhất về xác thịt, chưa kịp dứt cảm giác "sung sướng", Thái hốt hoảng khi thấy vợ bỗng nhiên khóc tu tu. Anh cứ ngỡ vợ “sợ” hoặc bị đau nên luống cuống không biết giải quyết thế nào. Anh càng gặng hỏi vợ càng quay mặt vào tường khóc. Quá sợ hãi, Thái chỉ còn biết nằm bên cạnh vợ không nói năng gì.

Gần một tuần sau, Thái không dám động đến người vợ. Anh sợ “hậu quả” từ đêm động phòng sẽ khiến vợ bị ám ảnh. Chỉ tới khi thấy vợ gợi ý làm “chuyện ấy”, anh mới như mở cờ trong bụng. Nhưng khổ nỗi lần này cũng không khác gì, vừa "hành sự" xong, nàng lại nước mắt ngắn dài khiến Thái thấy mình không khác nào kẻ tội đồ.

Chị Cẩm rất ngại mỗi khi thăng hoa (Ảnh minh họa)

Phải vài lần như thế, sau nhiều phen Thái gặng hỏi, vợ mới thỏ thẻ khai thật: “Em không hiểu tại sao khi người cảm thấy sung sướng vì chuyện đó, nước mắt cứ trào ra không thể kiểm soát được. Mấy lần đầu anh hỏi nhưng vì em ngại thừa nhận chuyện mình 'sướng' nên không dám nói, cứ lẳng lặng quay mặt đi thôi”. Tới lúc đó Thái mới hiểu ra mọi chuyện.

“Lần đầu tiên mình thực sự hốt hoảng không hiểu có chuyện gì, mãi tới khi nghe vợ giải thích mình mới nhẹ gánh được. Khóc là biểu hiện trạng thái 'lên đỉnh' của cô ấy, cho tới giờ vẫn vậy. Mỗi khi hai vợ chồng quan hệ, lần nào hạnh phúc cô ấy cũng khóc. Mặc dù mình biết như vậy nhưng đôi khi nhìn thấy giọt nước mắt của vợ, mình bối rối vô cùng”. Thái chia sẻ.

Vợ không dám “lên đỉnh” vì sợ cả nhà biết

Trường hợp của vợ chồng Cẩm và Thành có lẽ còn éo le hơn. Mỗi lần "lên đỉnh", Cẩm thường phát ra tiếng kêu khá lớn. Mà khổ nỗi, vợ chồng cô lại sống chung với bố mẹ và các em trong một căn nhà khá chật chội. 

Bởi thế mới có chuyện, lần "lên đỉnh" đầu tiên, thấy tiếng kêu thất thanh trong phòng vợ chồng Cẩm lúc nửa đêm, bố mẹ tá hỏa sang gõ cửa phòng vì lo có chuyện gì bất thường. 

Nằm trên giường, cô vừa xẩu hổ vừa lo sợ nên nhất quyết không cho chồng ra mở cửa. Khi đó Thành buộc phải lên tiếng “chữa cháy”: "Không có chuyện gì đâu ạ, vợ con bị rơi cái khung ảnh vào chân ấy mà”.

Sáng hôm sau Cẩm bị mọi người trong nhà dò xét, thậm chí là tỏ rõ thái độ bực mình vì đêm hôm còn làm cả nhà thức giấc. Từ hôm đó, mỗi lần hai vợ chồng có ý định "gần gũi", Cẩm lo ngay ngáy ngộ nhỡ mình "lên đỉnh" mà làm cả nhà thức giấc thì không có lỗ nào mà chui.

Nhưng "chuyện ấy" là vấn đề không thể đừng được. Cực chẳng đã Cẩm và chồng phải áp dụng cách bịt giẻ vào miệng phòng khi cô thăng hoa để ngăn không cho những tiếng kêu lọt ra. 

“Thực sự nghĩ tới việc vợ chồng quan hệ, người ta mong 'lên đỉnh' không được đằng này mình cứ lo sợ chuyện đó. Cũng tại mình không thể kiểm soát được cảm xúc khi sự hưng phấn trong cơ thể lên cao.” Cẩm ngượng ngùng tâm sự.

Những phản ứng của cơ thể người phụ nữ khi thăng hoa là điều hết sức tự nhiên và bản năng. Đôi khi nó được biểu hiện hơi bất thường và có thể tạo ra một chút bất lợi. 
Chia sẻ