Người yêu đòi "sờ soạng"

Theo Eva,
Chia sẻ

Em rất lo anh ấy sẽ đòi hỏi cả "chuyện ấy"?

Em rất ngại khi hỏi vấn đề tế nhị này. Em năm nay 24 tuổi. Anh là mối tình của em. Em và anh ấy rất yêu nhau. Anh hơn em 2 tuổi, chúng em cùng là sinh viên và chung trường Đại học nhưng khác khoa. Chúng em đã yêu nhau được 2 năm rồi. Anh ấy rất tôn trọng em. Mỗi lần gần nhau hay hôn nhau cảm xúc của bạn trai em rất mãnh liệt. Vì em rất cổ hủ và tôn trọng em nên bạn trai em cũng rất kiềm chế, luôn cố gắng dừng lại khi cảm xúc dâng cao. Nhưng nhiều lần nhìn thấy anh thở mạnh, mặt mũi đỏ gay, kiềm chế khó khăn như vậy em thấy rất thương và ái ngại.

Chuyện khó nói của em là thế này. Gần đây, em rất ngại vì khi có “cơ hội” là anh ấy cứ sờ soạng “tràn tung mây”. Em cũng phản ứng nhưng anh ấy ép chặt tay khiến em chẳng làm được gì.

Sau đó, em có thái độ rất rõ ràng với anh ấy, anh ấy khóc và bảo không thể kiềm chế được những lúc gần em. Anh ấy nói việc sờ soạng như vậy quá bình thường và em lo lắng một ngày không xa anh ấy sẽ muốn tiến xa hơn. Em phải làm thế nào bây giờ ạ? Em có hư hỏng không ạ?

Xin tư vấn giúp em nhé!

Trả lời:

Chào em,

Quả thực, em là một cô gái vô cùng trong sáng và biết giữ mình. Ở tuổi 24 mà vẫn biết giữ gìn và ngượng ngùng khi bạn trai sờ soạng như vậy thì quả thật là hiếm. Em và người yêu yêu nhau đã 2 năm mà giờ mới chỉ dừng lại ở việc sờ soạng bạn gái thì quả thật bạn trai em cũng là một người biết giữ gìn cho bạn gái.
 
Các em nên tránh tạo không gian riêng tư (Ảnh minh họa)

Khi yêu nhau, người ta thường muốn gần gũi, âu yếm, em và anh ấy cũng yêu nhau hai năm, như vậy khoảng thời gian đó cũng đủ để có những hành động ngọt ngào, thể hiện tình cảm. Thường khi ngỏ lời, nam giới sẽ bắt đầu bằng việc cầm tay, sau đó sẽ đi xa hơn là ôm, khoác vai, hôn môi và động chạm. Do đó, hành động của anh ấy với em là hoàn toàn bình thường và không có gì quá đáng.

Tuy nhiên, nếu như em cảm thấy chưa sẵn sàng và chưa có kiến thức về tình dục và sức khỏe sinh sản thì chưa nên đi sâu hơn những giai đoạn tiếp theo. Song, ở tuổi em, cũng nên tìm hiểu và trang bị cho mình những kiến thức về tình dục để chuẩn bị cho đời sống hôn nhân. Miễn là bạn trai em tỏ ra tôn trọng và yêu thương em thật lòng thì chuyện cho bạn trai động chạm vào những chỗ nhạy cảm là hoàn toàn bình thường và không có đáng xấu hổ hay hư hỏng cả.

Và nếu anh ấy muốn quan hệ hay có những hành động tế nhị đến chỗ nhạy cảm của em thì lúc đó mới cần lo lắng, và nói chuyện nghiêm túc với anh. Còn hiện nay, đấy là những biểu hiện của những người yêu nhau.

Thêm vào đó, điều này dễ dàng xảy ra vì hai em ở những nơi vắng người, người con trai lại thường có ham muốn nhất là các em còn trẻ, nhu cầu khám phá và thể xác đang rất mạnh.

Em nên tránh đi cùng bạn trai đến những nơi vắng người để ngăn chặn những hành vi đó từ trước.

Tuy nói là không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng theo quan điểm mở, nhưng nếu hai em cứ như vậy, theo thời gian và dưới sự đòi hỏi ngày càng tiến xa hơn của bạn trai em thì khả năng tiến tới quan hệ thực sự là khó tránh khỏi. Nếu không muốn, hãy cẩn trọng để tránh cho mình rơi vào những trường hợp không vui.

Nhu cầu gần gũi, âu yếm người mình yêu có lẽ là nhu cầu không của riêng ai. Trong những phút giây âu yếm mặn nồng ấy, dường như nhu cầu gần gũi là không giới hạn, ai cũng muốn được gần, gần hơn nữa. Và câu hỏi, biết làm thế nào khi chưa thực sự sẵn sàng, từ chối chuyện ấy như thế nào luôn là câu hỏi không dễ trả lời.

Chẳng hạn như: tránh ở bên nhau quá lâu khi chỉ có 2 đứa, không nên ngồi cùng nhau trong phòng kín hoặc những nơi vắng vẻ, ít người; không đi chơi quá khuya... Với không gian này dễ làm cho con người ta trở nên yếu đuối và nảy sinh những tình huống nhạy cảm.

Đặc biệt, trong mọi trường hợp, giọng điệu khi từ chối việc này rất được chú ý. Em nên thẳng thắn, cương quyết nhưng vẫn rất nhẹ nhàng và giữ vững quan điểm đến cùng.

Chia sẻ