Người yêu đòi mua đồng hồ, túi xách hàng hiệu em có nên chia tay?

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Hôm đi chơi trung thu người yêu em đòi em mua tặng một cái túi xách<br/> của Charles & keith. Trước đó thì cô ấy đòi mua cái đồng hồ của Michael kors hơn 4 triệu.

Chào các anh chị.

Em và bạn gái mới quen nhau được hai tháng nay qua giới thiệu của một người bạn. Cô ấy hiện đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học trên Hà Nội, còn em thì đã tốt nghiệp và đi làm.

Bạn gái em rất xinh xắn, gia cảnh có vẻ khá giả vì cô ấy ăn mặc sành điệu lắm, toàn hàng hiệu, túi xách nước hoa thơm lừng. Sau khi làm quen và “cò cưa” khoảng 2 tháng, em nhắn tin tỏ tình với cô ấy, cô ấy chấp nhận liền. Có người yêu vừa trẻ vừa xinh, em tự hào với mọi người lắm. Ai cũng khen em có số đào hoa.

Nhưng mà chuyện bắt đầu từ đây, hôm đi chơi trung thu với nhau, người yêu em thấy có 1 cái túi xách của Charles & keith rất đẹp và vòi em mua cho. Chiều người yêu nên em đồng ý mua tặng cái túi. Nhưng vừa mới hôm trước đi chơi cô ấy đòi mua cái đồng hồ của Michael kors hơn 4 triệu. Lúc ấy em không mang đủ tiền nên hẹn bữa khác sẽm mua tặng. Đến hôm nay thì cô ấy lại nhắn tin nhờ em mua hộ 2 cái thẻ Viettel 500 nghìn vì Viettel sắp có khuyến mại 50%.

Em bắt đầu nảy sinh nghi ngờ liệu có phải cô ấy là kẻ “đào mỏ” không vì em đọc báo thấy có rất nhiều tin các cô nàng hot girl “đào mỏ” vòi vĩnh bạn trai.

Em mới đi làm lương cũng không cao, thu nhập mỗi tháng chỉ gần chục triệu mà phải đáp ứng hết nhu cầu của bạn gái thế này thì cuối tháng em phải ăn mì tôm cầm hơi mất. Mà nếu không chiều theo ý nàng thì em sợ cô ấy sẽ giận dỗi và bỏ rơi em.

Em xin các anh chị cho em lời khuyên với.

Thanh Tùng (Thanh Hóa)

Chào em.

Khi đang trong giai đoạn yêu đương tìm hiểu thì các chàng trai luôn muốn thể hiện là mình ga-lăng, mỗi khi dắt bạn gái đi ăn hay đi mua sắm thì anh ta luôn là người trả tiền. Họ nghĩ làm thế người con gái sẽ cho rằng mình có đủ khả năng tài chính để làm mọi việc và là người đàn ông ga-lăng.

Giới trẻ 9x hiện nay quan niệm khác nhau về chuyện tình phí. Cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này. Với các bạn gái, họ luôn nghĩ, một người đàn ông mà họ chọn làm người yêu phải là người ga-lăng, chịu chơi và chịu chi, thoáng về vật chất. Có như thế mới xứng tầm làm người yêu của họ.

người yêu đào mỏ, chia tay người yêu, bạn gái sành điệu, hàng hiệu, charles & keith, michael kors

Yêu phải một cô nàng đào mỏ, em có nên chia tay? (Ảnh minh họa)

Do đó, quả không dễ để từ chối một gợi ý tặng quà từ người yêu của mình, nhất lại là một cô gái xinh đẹp sành điệu thời trang mà em vô cùng tự hào vì có một cô bạn gái như vậy. Vậy nên, nếu xử lý không khéo thì nguy cơ em sẽ biến thành anh chàng keo kiệt trong mắt đối phương.

Người yêu em vẫn đang là sinh viên thì việc sử dụng những đồ hiệu đắt tiền là không thực sự cần thiết. Bản thân em mới ra trường đi làm thu nhập cũng không phải là cao để có thể đáp ứng hết yêu cầu này đến yêu cầu khác của bạn gái.

Vậy nên em có thể tâm sự điều đó với cô ấy một cách tế nhị. Chẳng hạn như anh rất muốn tặng em một món quà lớn hơn, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép hoặc anh muốn tặng em món quà bằng chính tình yêu và sức lao động của mình. Anh muốn tự lực đứng trên đôi chân của mình chứ không muốn dựa vào bố mẹ để làm em vui lòng...

Khi gặp phải cô nàng coi trọng vật chất như thế này, em phải biết tự điều tiết những đòi hỏi của cô ấy. Không nên đáp ứng tất cả những thứ cô ấy muốn em mua tặng, hãy biết từ chối với những vòi vĩnh không hợp lý.

Mặt khác, em cũng có thể mua một món quà nho nhỏ dựa vào khả năng tài chính của mình hoặc tự tay làm cùng với lời chúc ngọt ngào, tình cảm gửi đến cô ấy.

Hãy thể hiện tình cảm của mình bằng sự giúp đỡ, quan tâm hàng ngày đến việc học tập và cuộc sống của cô ấy để cả hai cảm thấy vui vẻ và hiểu nhau hơn.

Khi rơi vào những tình huống khó xử, em hãy mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình, không nên chỉ im lặng và chấp nhận đáp ứng. Nếu cô ấy yêu em thật lòng thì sẽ biết suy nghĩ lại và rút kinh nghiệm với những hành động của mình.

Còn trong trường hợp bạn gái em không hài lòng với món quà tuy không giá trị về mặt vật chất nhưng lại vô cùng ý nghĩa về mặt tinh thần, em cũng nên xem xét lại, xem liệu có phải mình đang yêu một "cô nàng vật chất", lúc nào cũng chỉ thích gợi ý "moi" tiền người yêu hay không?

Chia tay là giải pháp cuối cùng nếu em nhận ra rằng mình chỉ là… cái máy ATM của cô ấy. Trong trường hợp người yêu em thường tỏ ra cáu kỉnh, giận dỗi, lạnh nhạt, cho rằng em keo kiệt, bủn xỉn sau khi em từ chối những lời đề nghị của cô ấy, thì em cũng đừng buồn và suy nghĩ nhiều làm gì. Em đã gặp phải một cô nàng ích kỷ, chỉ muốn “rút tiền” từ em mà thôi. Hãy quyết định chia tay, đừng do dự vì em đang yêu phải một cô gái yêu tiền của em, chứ không yêu em.

Chúc em sẽ có lựa chọn sáng suốt

Chuyên gia Tâm lý

Chia sẻ