Người giữ lửa cho tổ ấm

LH,
Chia sẻ

Trước khi cưới, chị Hằng đã biết rõ công việc của chồng. Có chuẩn bị trước về tâm lý nên chị dần quen với những chuyến đi công tác triền miên của chồng.

Cuộc sống vợ chồng vốn ẩn chứa nhiều phức tạp, ở gần nhau còn khó giữ được tình cảm bền chặt huống chi lại “vợ một nơi, chồng một nẻo” biền biệt.  Vậy nhưng nếu thực sự yêu thương và luôn hướng về nhau thì không có gì là không thể.

Nếu người vợ được gọi bằng nhiều cái tên thân thuộc như “tay hòm chìa khóa”, “ người giữ lửa cho gia đình” thì người đàn ông cũng được coi là phái mạnh, là trụ cột gánh vác những nhiệm vụ nặng nề.

Người đàn ông đi làm xa, căn nhà vắng đi bóng dáng của người chồng, người cha tổ ấm bé nhỏ có thể bị lung lay nếu như người vợ không tỉnh táo bù đắp và làm tròn nghĩa vụ của cả cha và mẹ.

Chị Tâm(Hoàng Mai) tâm sự “ Những ngày đầu chỉ là công tác ngắn ngày nhưng được một thời gian, công ty thấy chồng mình làm tốt nên tin tưởng giao cho những chuyến đi dài ngày. Mình cũng chỉ biết động viên, mong anh ấy không bị phân tâm về gia đình mà yên tâm công tác”.

Anh Trung (Hoàn Kiếm) chia sẻ “ Một lần đi công tác về, đứng ngoài cửa, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của vợ đang kiễng chân trên chiếc ghế để thay bóng đền tuýp mình thực sự cảm thấy nể phục và thương vợ. Cô ấy đã làm tất cả để mình được chú tâm vào công việc mà không một tiếng phàn nàn hay oán trách.”

Một người vợ đảm khi chồng đi xa thường phải cáng đáng rất nhiều công việc nặng có, nhẹ có. Việc chăm sóc con cái vốn đã mệt mỏi lại không ai đỡ đần, hay việc chạy đôn chạy đáo lo cho ông bà hai đằng những lúc ốm đau... Tất cả đều đến tay người phụ nữ.

Chưa hết, ngay cả việc vốn dành cho đấng mày râu như: sửa máy móc, thay bóng đên, kiểm tra dây điện....giờ đều đến tay người phụ nữ. “Phải tự mày mò mà học, không có ai làm thì mình đành khắc phục chứ biết làm thế nào. Vả lại tôi nghĩ không có gì là không thể làm được”. Trước khi cưới, chị Hằng đã biết rõ công việc của chồng và có chuẩn bị trước về tâm lý nên chị dần quen với những chuyến đi công tác triền miên.

Chồng đi xa đã khó khăn là vậy, nhưng do hoàn cảnh công việc, nhiều gia đình người vắng mặt biền biệt lại là những người vợ trong gia đình. Khi ấy mới thật là bài toán nan giải cho các đức lang quân.

Vừa đi làm, lại vừa dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc bé Hà mới được có ba tuổi, nên thời gian biểu của anh Thắng gần như kín đặc. Vợ anh đi lao động tại nước ngoài bốn năm nên anh phải chăm con mọn thay cho vợ. Hai vợ chồng đã quyết định cùng nhau vượt qua khó khăn để mong cải thiện cuộc sống.

Anh nói “ Mình có vất vả đôi chút nhưng còn được ở gần con. Cô ấy giờ này chắc đang nhớ bé Hà quặn ruột mà vẫn  phải chịu đựng. Cứ nghĩ đến viễn cảnh đoàn tụ gia đình tôi lại thấy tâm hồn thanh thản trở lại”.

Vợ đi làm xa, nhiều ông chồng đã phải nuôi con mọn và tất bật đảm đương những công việc không tên lắt nhắt của phụ nữ. Đối với những người có ông bà nội ngoại ở gần thì còn có thể trông cậy, nhờ vả nhưng đa phần họ phải tự lực cánh sinh.

“Hoàn thành tốt công việc tại cơ quan, lại chăm con khỏe dù chỉ có một mình. Anh Nam là một tấm gương sáng cho cánh đồng nghiệp chúng tôi noi theo”- anh Tùng( công ty TNHH P.A tự hào khi nói về người đồng nghiệp).

Không ai mong muốn phải xa nhà nhưng do công việc và cũng bởi “ miếng cơm manh áo” nên nhiều gia đình vẫn đành ngậm ngùi chịu đựng cảnh xa nhau.

Chung thủy và giúp nhau đảm đương tốt trách nhiệm sẽ khiến cho người bạn đời của mình thêm nể phục để yên tâm công tác. Khi đó chắc chắn người đi xa sẽ luôn mong muốn được trở về với tổ ấm bé nhỏ nơi có những người thân yêu đang chờ đợi.
 
LH
 
 
 
 
                                                                  
Chia sẻ