Người đẹp bàn về mối tình với "đại gia"

Theo PLVN,
Chia sẻ

Rất nhiều người thường dè bỉu cái "liên minh" tình - tiền giữa "chân dài" và "đại gia". Ở một chiều ngược lại, hãy nghe những người đẹp nói gì về lựa chọn của mình...

Cô vừa lên xe về nhà chồng, chồng cô là một đại gia phố huyện. 

Điều ngạc nhiên là cô bé từng rất bướng, rất cá tính, và hoàn toàn phản đối cái chuyện "chân dài" là phải đi với đại gia như quan niệm của các bạn cùng trang lứa. 

Cô bé cũng có một mối tình sinh viên rất đẹp với một cậu bạn học khoá trên. Trước đây, khi biết cô yêu anh chàng này, rất nhiều người đã phản đối vì cho rằng cậu này không xứng với cô bé.

Phải nói thêm là cô đó xinh, da trắng nõn nã, và ăn nói lại có duyên. Chàng thanh niên kia thì ngoại hình cũng dễ nhìn, thông minh, chỉ phải tội nhà nghèo, đông anh em, lại ở vùng quê. 

Người ta bảo, cỡ như cô thì không thiếu những thiếu gia, đại gia nhà lầu xe hơi săn đón để rước về. 

Nghe những lời ra tiếng vào như trên, cô bé chẳng thèm nói đi nói lại chỉ buông một câu, ai muốn giàu thì đi lấy đại gia, em thì chỉ muốn sống yên ấm bên người mình yêu thôi, giàu cho lắm, không có tình yêu mà làm gì...

Chọn chồng giàu – xác suất hạnh phúc có cao? (Ảnh minh họa)

Thế mà nay, cô đột nhiên bỏ đi lấy chồng. Bao nhiêu người lại quay sang trách cô tham vàng bỏ ngãi. 

Bốn năm yêu nhau, cô kể rằng trong khi bạn bè đồng trang lứa, có đứa nhan sắc thua cô nhiều mà vẫn vi vút trên xe máy đắt tiền, xe hơi hạng sang, còn cô thì cọc cạch trên Wave Tàu của người yêu. 

Đi ăn chỉ dám ghé tiệm mì gõ, còn thì chưa bao giờ nhận được món quà nào ra hồn. Nhưng cô không quan trọng, cô tin vào người nó yêu, tin hai bàn tay anh ta sẽ làm nên một tương lai tươi sáng.

Tuy nhiên, vài lần về nhà người yêu thăm, cô bắt đầu thấy buồn và bất an. Nhà cậu này có bảy đứa con, mà cậu là con đầu, bà mẹ thấy con trai dắt bạn gái về, thi thoảng nói bóng nói gió về việc khoan hãy lấy vợ, lo làm lụng nuôi em trưởng thành.

Đang chán, cô nghe bạn bè lần đầu đồng ý đi chơi với một đại gia đã theo tán tỉnh cô từ lâu. Bắt đầu biết đến niềm vui được nâng niu, chiều chuộng, lên xuống xe hơi, đến những nơi sang trọng, nhận những món quà đắt tiền...

Cô tâm sự: "Không phải em chê anh ấy nghèo, nhưng nhìn những trở ngại trước mắt, em thấy tương lai mù mịt, sau anh ấy còn sáu đứa em chưa lớn. Con bạn thân của em, học xong đại học đi lấy chồng, hai đứa nó yêu nhau từ lúc đi học, mà bây giờ mới có một đứa con đã li lị, nó bảo, một khi tháng nào cũng đánh vật với tiền nhà, tiền sữa, chồng thu nhập bèo nhèo, thì làm thế nào mà còn yêu với đương? Em lấy chồng em bây giờ vì cuối cùng đã hiểu ra, giữa hai bờ để lựa chọn, thì người chồng đầy đủ vật chất vẫn có xác suất đem lại cho mình hạnh phúc hơn, còn tình yêu, đâu biết có vững bền mãi mãi...".

Khi đem câu chuyện này chia sẻ trên một diễn đàn phụ nữ quen thuộc, điều bất ngờ là rất phụ nữ trẻ ủng hộ cô. Nhiều chị em đã khẳng định một lý lẽ "có tính thời đại", rằng, người giàu, ít ra cũng giỏi, còn người đàn ông nghèo, thì hầu hết vì họ bất tài. 

Cái họ chọn không phải vật chất, mà là một người đàn ông đủ vững chãi để có thể che chở cho mình.

"Tôi thấy người ta hay lên án những cô ca sĩ, người mẫu thường cặp hoặc lấy "đại gia", theo tôi lựa chọn này là hoàn toàn hợp lý. Như tôi, một cô gái nhan sắc trung bình mà còn mơ ước đến một người chồng tài giỏi, giàu có, huống gì họ vừa nhan sắc mà vừa nổi tiếng. Chẳng lẽ họ phải lấy những viên chức bình thường, thu nhập vài triệu một tháng thì mới gọi là "vì tình yêu" hay sao?" - một bạn gái nick name muathu... chia sẻ.

Một phụ nữ đã có chồng và hai con cho rằng: "Sau khi lấy chồng lần thứ hai, tôi rút ra rằng, chồng nghèo hay giàu thì rút cuộc cũng lăng nhăng, thà rằng chọn người giàu mà lấy, may ra còn được thong thả về mặt vật chất".
Chia sẻ