Ngoại tình, tha thứ và quái chiêu hành hạ vợ!

Ánh Tuyết,
Chia sẻ

Một tuần anh lôi em ra khách sạn để... đánh em, nhưng lại kể với mọi người rằng vợ chồng em mỗi tuần đi "đổi gió" một lần. Ai cũng mừng vì em lấy được một người chồng lãng mạn.

Em năm nay chỉ mới 28 tuổi thôi, nhưng cuộc đời em thật lắm nỗi khổ đau. Hiện em đang là nhân viên kế toán của một Công ty xây dựng, còn chồng em làm giám sát xây dựng ở một công ty khác. Chồng em là người tính tình cục cằn và thô lỗ, anh ít quan tâm đến em và đi làm suốt ngày đêm khiến em lúc nào cũng sống trong tâm trạng lẻ loi và buồn tủi.

Thế rồi em đã gặp một người đàn ông khác trong một lần tình cờ đi siêu thị, em đang vẩn vơ chọn đồ thì va chiếc xe đẩy vào anh làm anh bị rơi hết chỗ hàng đang ôm trên tay. Từ đó chúng em quen nhau và dẫn tới yêu nhau lúc nào không biết. Ban đầu em cảm thấy sợ hãi lắm, nhưng anh luôn ở bên cạnh động viên và chia sẻ nên em cũng vững tin.

Cho đến khi chồng em biết được sự việc thì chuyện tình vụng trộm của em và anh ấy đã diễn ra được nửa năm. Sau khi bị chồng bắt gặp hai đứa đang ngồi ở quán cà phê, em đã hình dung ra được cơn thịnh nộ của anh ấy như thế nào và sẵn sàng tâm thế để chịu trận. Nhưng không ngờ anh ấy lại không hề làm như vậy, trở về nhà, anh ấy quỳ xuống xin lỗi em vì đã để em phải chịu thiệt thòi và ít quan tâm đến em trong thời gian vừa qua, anh sẽ thay đổi và làm em hạnh phúc hơn. Thực sự quá bất ngờ. Nhưng em cảm thấy mình vô cùng có lỗi khi đã làm anh tổn thương. Em đã ôm anh ấy khóc và hứa sẽ từ bỏ tất cả mọi chuyện để tập trung toàn tâm toàn ý cho gia đình.

Nhưng đúng là không học được chữ “ngờ”. Sau khi em chia tay với người bạn kia, anh chờ đợi người bạn trai em đi xa và đã thay đổi hoàn toàn thái độ. Thay vì việc âu yếm và chiều chuộng em, anh ấy đã đánh đập em tàn nhẫn, anh nói rằng cho em nếm mùi đau khổ như anh ấy khi chứng kiến cảnh vợ mình ngoại tình như thế nào. Anh bắt em một tuần ra khách sạn, hai vợ chồng thuê phòng và anh vào đó để… đánh em. Anh đánh toàn vào chỗ hiểm nên bên ngoài mọi người không thể biết được em đau đớn như thế nào, nhưng trở về nhà anh kể với mọi người rằng em và anh ấy mỗi tuần lại đi đổi gió một lần. Ai cũng mừng vì em lấy được một người chồng lãng mạn và biết quan tâm. Còn em chỉ biết khóc.
 

Em đã có thai, nhưng thậm chí anh còn không cho rằng cái thai đó là của mình, anh cho rằng người bạn trai cũ của em vẫn lén lút trở về để quan hệ với em, mặc dù em đã thề độc rằng từ đó trở đi không bao giờ em gặp anh ấy nữa. Nhưng anh đã không tin và lôi xềnh xệch em đến bệnh viện và bắt em phá thai cho bằng được. Hôm ấy em đã khóc lóc van xin các bác sĩ đừng phá thai của em, anh biết được và lại lôi em về đánh tiếp vì đã làm nhục anh ấy.

Bây giờ em cảm thấy rất đau khổ, em sai vì em ngoại tình, nhưng em có đáng phải bị như vậy không? Em nhờ BBT, nhờ các anh chị độc giả giúp em với!
 
Trả lời của chuyên gia tư vấn
 
Chào bạn!

Tôi hiểu rằng bạn đang trải qua một thời gian hết sức khó khăn, và mọi thứ bắt nguồn từ việc chồng bạn không phải là người đàn ông biết quan tâm chăm sóc gia đình. Sau sự việc bạn có người khác, bạn nhìn nhận thấy sự thay đổi thái độ của anh ấy một cách đáng kinh ngạc mà hoàn toàn không có sự nghi ngờ, điều đó cũng làm cho bạn khá bị động khi đối mặt với những thái độ “xoay như chong chóng” của anh ấy.

Mọi việc tưởng như bắt nguồn từ chữ “ghen”- nhưng đằng sau đó là thái độ bạo hành tàn nhẫn của anh ấy với bạn, từ bạo hành tinh thần đến thể xác. Tôi không rõ là bạn đã phản ứng như thế nào với tất cả những hành động ấy, tuy nhiên, có lẽ bạn đã chọn cách im lặng vì nghĩ rằng mình là nguyên nhân của tất cả mọi việc. Nhưng bạn ạ, việc bạo hành là không thể chấp nhận được dù bất cứ lý do gì đi chăng nữa, việc bạn ngoại tình chỉ là một cái cớ để chồng bạn trút giận lên đầu bạn, anh ta tự cho mình cái quyền được đánh đập được hành hạ vợ để nhằm thỏa mãn tính ghen tuông và cái tôi đàn ông của mình.
 

Trước hết, bạn cần lên tiếng với những hành vi như thế, trao đổi với người thân, những người bạn tin tưởng để tìm sự giúp đỡ. Hãy chủ động khi lúc nào anh ấy chuẩn bị có những hành động bạo lực với bạn để tìm cách đối phó, nếu cần, hãy làm đơn lên công an xã phường nơi bạn đang sinh sống để tìm sự trợ giúp cần thiết. Bạn xứng đáng được bảo vệ.

Nếu cuộc sống với anh ấy quá nặng nề với bạn, bạn cảm thấy mình không thể an toàn trong ngôi nhà của mình cũng như không thể bảo vệ được con mình, hãy tìm cách tạm lánh đến một nơi an toàn và có thể suy nghĩ đến việc sống tiếp với nhau trong tình trạng bất ổn như thế này hay không.

Chúc bạn mạnh mẽ!

Chia sẻ