Nghe "ông bố 2 con" chia sẻ bí quyết “chèo lái” hôn nhân

Lê Nhi,

8 năm vợ chồng, dù biết kết hôn không giống như ăn cỗ, thấy mâm là ngồi xuống nhưng ông bố 2 con này bằng tình yêu thương và sống có trách nhiệm đã vượt qua nhiều chặng đường lắm thác ghềnh hôn nhân, mang đến hạnh phúc bình dị cho gia đình nhỏ.

Người đàn ông, người chồng, người cha tuyệt vời này chính là Nguyễn Văn Học, 34 tuổi. Hiện anh đang sống và làm việc tại Công ty Phát hành sách Nghệ An (33 Lê Mao, Thành phố Vinh).

Được biết, hai vợ chồng bạn vừa kỷ niệm 8 năm ngày cưới của mình. Vậy trong 8 năm vợ chồng, là một người đàn ông, một người chồng, người cha, bạn đã có những thay đổi tích cực và tiêu cực như thế nào? 

Nói tiêu cực e rằng hơi quá. Thú thật, chưa khi nào mình ngồi nghĩ 8 năm qua hai vợ chồng có những thay đổi gì. Chỉ biết rằng khi đã có vợ rồi có con, mình sống có trách nhiệm với gia đình hơn hẳn. 

Thời kì đầu, tan ca làm mình cũng hay ngồi lai rai uống rượu với bạn bè. Nhưng từ khi có con, nhất là khi bé thứ hai ra đời thì mình hạn chế hẳn. Về nhà thấy vợ bận, mình cũng hay đi chợ, vào bếp, cho con ăn… Và có lẽ, đó là thay đổi lớn nhất của mình từ khi lấy vợ.

Còn những thay đổi tiêu cực, mình nghĩ có chăng là tính khí có nỏng nảy hơn, đôi khi hay cáu gắt với vợ con. Nhiều việc vợ chồng mình thường hay “khắc khẩu” nhau nên những gì vợ thích làm thì thường là do vợ quyết, ít khi hai vợ chồng ngồi nói chuyện về một công việc cụ thể với nhau.

Nghe
8 năm kết hôn, là người đàn ông trụ cột gia đình, người đàn ông này sống có trách nhiệm hơn hẳn.

Trước khi kết hôn, 2 bạn đã có mấy năm ở bên nhau và gắn bó trong tình yêu? Và 8 năm trước, tình yêu ấy đã đến với 2 bạn ra sao?

Hai vợ chồng mình cùng học một lớp thời đại học nên có thể nói thời gian quen từ khi mới nhập học. Đến năm thứ 3 hay thứ 4 gì đó mới yêu thì phải. Sau khi ra trường cũng phải 3 năm sau mới cưới. 

Bây giờ nói tình yêu đến ra sao thì khó nói chỉ biết rằng mới đầu hai đứa là bạn bè, sau chuyển sang yêu. Thời gian cụ thể mình nghĩ, chúng mình chính thức yêu nhau là vào đêm Noel năm 2001 thì phải. Mình không rõ lắm, cái này có lẽ vợ nhớ rõ hơn mình.

Người ta bảo, kết hôn không giống như đi ăn cỗ, thấy mâm là ngồi xuống? Mà đó là cả một chặng đường lắm thác nhiều ghềnh. Nếu tự mình nhìn và đánh giá lại 8 năm kết hôn, 2 bạn có thể chia cuộc hôn nhân của bạn thành mấy giai đoạn? Bạn hãy chia sẻ cụ thể về những giai đoạn này?

Yêu rồi cưới là cả một vấn đề. Nhưng vợ chồng mình được cái may mắn là đến với nhau từ tình yêu nên từ khi yêu nhau, cưới nhau đến giờ, ít khi có biến động lớn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. 

Mình nghĩ từ khi cưới đến giờ, mình tạm chia cuộc hôn nhân của mình thành 3 giai đoạn. 

Giai đoạn 1: chưa sinh con. Cưới nhau năm 2005, nhà cửa chưa có, hai vợ chồng phải thuê nhà trọ, công việc thu nhập không cao nên đời sống có khó khăn. 

Giai đoạn 2: từ 2006 đến 2010. Cuối năm 2006 vợ mình sinh con. Hai vợ chồng đã khó khăn nay thêm thành viên nữa nên thật sự tất bật. 

Ông bà nội ngoại đều ở xa nên mọi việc chăm sóc con nhỏ hai vợ chồng tự giải quyết. Để đảm bảo cuộc sống, mình phải làm thêm rất nhiều việc ngoài việc ở công ty. Được cái vợ mình hay học hỏi nên công việc chăm sóc bé cũng không quá bỡ ngỡ. 

Mình không có điều kiện kinh tế thuê người giúp việc nên thời gian này (khoảng 2 năm đầu sau sinh) vợ ở nhà trông con, khi bé đủ tuổi đi nhà trẻ mới đi làm lại. 

Giai đoạn 3: Từ 2010 đến nay mình thấy, vệc ở nhà trọ mãi là điều không thể, tuy mình thuê một nhà riêng (chứ không phải phòng trọ) nhưng không gian vẫn rất chật chội. 

Giữa năm 2008, hai vợ chồng vay mượn từ người thân mua một mảnh đất ở ngoại ô thành phố. Đầu năm 2010, có người đến thông báo khoảng 2 tuần nữa là họ đến lấy nhà. Khi đó mình mới biết chủ nhà trọ đã bán nhà mà không thông báo trước cho vợ chồng mình như trong giao kèo. 

Vợ chồng lại tất bật lo đi tìm chỗ trọ mới, nhưng vào thời điểm đó để tìm được một căn hộ đủ rộng cho một gia đình thì hơi khó. Thế là vợ chồng lại quyết định vay tiền xây nhà trên mảnh đất mua năm 2008. 

Nghe
Vợ chồng hạnh phúc nhà  Nguyễn Văn Học

Nói là xây nhà cho oai chứ thực chất từ khi quyết định xây đến khi vào ở chỉ vỏn vẹn có khoảng 45 ngày. 15 ngày chủ nhà cũ cho ở lại, 30 ngày còn lại mình dùng tiền thuê nhà cũ còn thừa thuê một phòng bình dân tại khách sạn để ở. 

Như vậy trong thời gian xây nhà gia đình mình sống ở khách sạn, kỉ niệm đẹp đấy chứ. Từ khi có nhà riêng, mặc dù quãng đường đi làm có xa hơn chút từ 1,5 km tăng lên 5,5 km, nhưng cuộc sống vợ chồng có phần thoải mái hơn. Con mình cũng đỡ ốm vặt hơn do không gian sống được cải thiện hơn khi còn ở nhà trọ. 

Đầu năm 2012, vợ chồng mình sinh con thứ hai. Đến nay bé được đã hơn 1 tuổi. Giữa năm 2012, công việc của mình có chút thay đổi, thu nhập giảm nhưng nhìn chung hiện tại vợ chồng mình cũng nhì nhằng sống qua ngày. 

Nợ mua đất, làm nhà trả chưa hết. Tuy nhiên chưa có kế hoạch trả, vì hiện tại công việc đang gặp khó khăn.

8 năm kết hôn và những Được - Mất của chính người đàn ông đang là chồng, là cha từ cuộc hôn nhân này?

Khi mới kết hôn, thực sự mình chẳng nghĩ là được gì và mất gì. Vợ chồng mình kết hôn vì tình yêu nên có lẽ sau 8 năm với mình dù là một người đàn ông, mình cũng thấy kết hôn được nhiều hơn mất. 

Không biết với những quý ông khác thì thế nào, chứ mình thấy bản thân được nhiều thứ: gia đình, con cái, các mối quan hệ… Mình thấy mất mát lớn nhất có lẽ là tuổi trẻ thôi.

Nghe
Con trai và con con gái nhỏ nhà Học

Trải qua một chặng đường hôn nhân, là một người chồng, bạn thấy quãng thời gian nào, chặng đường nào trong hôn nhân của 2 bạn là khó khăn nhất? Thời điểm ấy, là trụ cột trong gia đình, bạn phải nỗ lực như nào để vượt qua những khó khăn và thử thách hôn nhân?

Như trên đã nói, giai đoạn thứ hai sau hôn nhân với mình là khó khăn và vất vả nhất. Đây là giai đoạn vợ mình mới sinh con, không có ai giúp đỡ, hai vợ chồng phải tự thân vận động.

Nhưng đã xác định từ đầu là đến đâu tính đến đó nên hai vợ chồng mình cũng dần vượt qua được giai đoạn này. Giai đoạn này mình làm thêm rất nhiều việc để kiếm thêm thu nhập: viết báo, làm phát hành báo, giao nhận hàng hoá… Nói chung mình làm không có ngày nghỉ để lo cho gia đình. Chỉ khi nào có việc gia đình mình mới dám nghỉ.

Rất may, những công việc của mình nhận đều có thể làm tranh thủ nên mình có thể tạt qua nhà bất cứ lúc nào. Trong giai đoạn này, mình cũng kiêm cả công việc chợ búa, bếp núc và thi thoảng cả giặt đồ nữa.

Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng thật sự vợ chồng mình không khi nào để xảy ra mâu thuẫn lớn dẫn đến mức làm ảnh hưởng tới đời sống hôn nhân. Thi thoảng cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt nhưng đó chỉ là những vấn đề vụn vặt thôi. 

Tính mình rất nóng nhưng những gì đã qua mình không hay nhớ và cố chấp. Vì thế trong suốt 8 năm qua, gia đình mình không mấy khi làm kinh động đến hàng xóm (Cười).

Theo bạn, để vượt qua những cơn sóng to và nhỏ trong hôn nhân, là một người đàn ông, bạn phải giương cao đức tính gì lên đầu tiên? Khi chấp nhận chung sống với bạn đời, bạn có phải thay đổi bản thân nhiều để thích ứng với nửa kia không?

Nói chung khi có “sóng” to hay nhỏ trong hôn nhân việc đầu tiên của cả vợ và chồng là nhẫn nhịn. Vợ nói thì chồng im là tốt nhất, hoặc chồng đã nói thì vợ im. 

Riêng với vợ chồng mình, mình hay nói to nên khi có gì khúc mắc vợ nói thì mình im. Vì nếu mình nói lại thì vợ lại tưởng là mình nạt cô ấy. 

Việc này cũng có hai mặt, nhiều lúc sau khi “sóng” dừng vợ mới tâm sự là rất tức khi nói mà chồng không nói lại. Nhưng mình nghĩ thà để cô ấy tức một lúc còn hơn mình to tiếng quát lại. Khi ấy, mình cũng không biết là “sóng” dừng hay “sóng” lại nổi to hơn?

Từ khi sống chung với nhau có lẽ vợ mình đã thay đổi nhiều để thích ứng với cuộc sống gia đình. Riêng mình cũng có thay đổi nhưng nhìn chung chưa làm vợ mình hài lòng thì phải?

Chuyện này nói ra thì rất dài nhưng nhìn chung nhiều lúc vợ than chồng không hiểu vợ về nhiều “cái”. Nhưng tính mình lại không hay quan tâm tới những “cái” như thế. 

Vợ mình thì hay nhớ dai, thành ra trong cuộc sống vợ chồng đôi lúc hai vợ chồng đi trên hai đường thẳng “song song”. Cái này chỉ là phụ thôi nhé, nhưng nó là gia vị trong đời sống vợ chồng nên nhiều lúc nó cũng làm cho đời sống vợ chồng nổi “sóng” đấy.

Là một người đàn ông trụ cột gia đình, có bao giờ bạn thấy sợ những áp lực hay khó khăn, vất vả của hôn nhân? Đã có thời điểm nào, bạn muốn bỏ cuộc giữa đường khi nhìn nào thực trạng cuộc hôn nhân của mình? 

Nói thật, dù kết hôn mình vất vả hơn nhưng mình chưa khi nào sợ cả. Với mình, áp lực, khó khăn thì có nhiều nhưng chưa đến mức để mình phải bỏ giữa đường. Mình tự nhận mình là người chồng người cha có trách nhiệm mà. Không biết vợ mình nghĩ về mình thế nào. Có lẽ mình phải về hỏi mới được?! (Cười)

Sống chung với một người, không phải là điều dễ dàng. Trước những xung đột và mâu thuẫn vợ chồng, là chồng, bạn thường cố gắng giải quyết thế nào?

Với mình thì một điều nhịn, chín điều lành. Khi xảy ra xung đột mình thường im lặng. Vì như trên đã nói, tính mình rất nóng lại hay to tiếng nên dù đúng hay sai mình cũng… im lặng.

Nghe
Vợ và con gái của Học

Bạn sẽ tiếp tục điều chỉnh ra sao để kéo dài những thời điểm êm đềm hạnh phúc và rút ngắn đến mức ít nhất những thời điểm “Ông chẳng bà chuộc” cãi cọ triền miên và lái cuộc hôn nhân đi theo ý muốn của mình?

Nói chung hiện tại bất cứ cặp vợ chồng nào cũng có chuyện ông chẳng bà chuộc chỉ khác mức độ nặng nhẹ thế nào thôi. 

Hiện tại con cái đang còn nhỏ, kinh tế khó khăn nên nhiều lúc chuyện cơm, áo gạo, tiền làm cho đầu óc mình căng thẳng. Thế nên rất dễ xảy ra xung đột trong ra đình.

Nhưng mình cũng xác định được, cái gì mình làm được, cái gì mình có lo lắng căng thẳng cũng không giải quyết được. Mình luôn cố gắng để mang lại cuộc sống tốt nhất cho vợ con và những người thân của mình. Chính vì xác định được như thế nên mình vẫn vững vàng, tự tin và hai vợ chồng mình vẫn luôn vui vẻ trong “khó khăn”.

Dự định cụ thể của 2 vợ chồng về chặng đường hôn nhân sau 3-5 năm tiếp sau là gì?

Mỗi một năm trôi qua, mình và vợ đều ngầm bàn và đưa ra những kế hoạch cụ thể cho gia đình và nỗ lực thực hiện nó. Nhưng năm nay, tình hình kinh tế khó khăn hơn, nên mọi chỉ tiêu đề ra của vợ chồng mình sẽ phải thấp hơn một chút.

Nhưng mình sẽ luôn cố gắng vì vợ và vì 2 con yêu quý của mình. Với mình, gia đình nhỏ mình đang có là gia tài và tài sản quý giá nhất.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này. Chúc bạn vững tay chèo lái con tàu hôn nhân sớm đến bến bờ và luôn hạnh phúc!
Chia sẻ