Nghe các nàng dâu thảo "mách nước" chọn quà Tết ưng ý cho mẹ chồng

Admicro ,
Chia sẻ

Dù là năm đầu tiên sắp làm dâu hay đã là “dâu cũ”, song mỗi khi Tết Nguyên Đán về, những nàng dâu hiếu nghĩa này đều không quên cân nhắc chọn mua quà Tết trúng tâm lý nhất cho bố mẹ chồng mình.

Với ý nghĩ, cả năm không có dịp nào đặc biệt bằng dịp Tết, nên những phụ nữ sắp, đã và đang làm dâu luôn cảm thấy khá đau đầu trong việc mua quà Tết cho bố mẹ chồng
 
Khách với nhiều nàng dâu cho rằng, cứ biếu tiền các cụ sắm Tết cho dễ, hay không cần làm gì cả mà chỉ cần gửi phong bao lì xì dày dày là các mẹ chồng vui. Nhưng những nàng dâu hiếu nghĩa sau lại không nghĩ vậy. Họ muốn tặng mẹ chồng và người thân nhà chồng một món quà thật ý nghĩa, tiện dụng. Thậm chí những mẹ chồng được mở mày mở mặt vì món quà tặng vừa có ý nghĩa tinh thần vừa rất hoàn hảo này.
 
“Vợ chồng mình tặng bố mẹ cùng cả nhà 1 chuyến du lịch Đà Lạt Tết này”
 
Đây là tiết lộ của chị Trần Thị Hằng, 30 tuổi. Theo chị kể, vì hai vợ chồng chị làm việc ở Hà Nội và không sống cùng bố mẹ chồng. Do đặc thù công việc nên vợ chồng chị năm nào cũng nghỉ Tết vào đúng ngày 29. Ngay sau khi được nghỉ, vợ chồng chị luôn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể về ăn Tết cùng ông bà và cùng chung tay dọn dẹp nhà cửa đón Tết.
 
Khi về nhà, vợ chồng chị sẽ cùng trang hoàng lại 1 chút phòng khách, phòng ăn, quang cảnh xung quanh ngôi nhà. Chị cũng thường mua 1 bộ ấm chén đẹp, lọ hoa hoặc đồ dùng đựng bánh kẹo để làm cho không khí xuân thêm ấm cúng. 
 
Nghe các nàng dâu thảo
 
Chị Hằng tiết lộ, Tết 2014 cũng là cái Tết thứ 6 kể từ ngày chị về làm dâu nhà chồng. Thời điểm trước Tết 2 tuần như hiện nay, chị thường lên danh sách những thứ cấn mua như: đồ khô, ô mai, trà mứt, đặt bánh trưng... Quà Tết năm nay cho bố mẹ 2 bên vẫn là những món đặc trưng không thể thiếu trong ngày Tết như: bánh trưng, giò, bánh kẹo và một vài đặc sản vùng miền đặt mua qua bạn bè (nem chua gia truyền Hà Nội, xúc xích Ba Lan, ô mai Lam Hồng…).
 
Người "dâu cũ" hiếu thảo này kể: “Mọi năm mình cũng thường đổi sẵn tiền lẻ mệnh giá: 2.000, 5.000, 50.000 mừng tuổi bố mẹ để các cụ dùng tiền này đi chùa và mừng tuổi các cháu. Còn quà thì mình thường tặng mẹ chồng áo len hoặc 1 vài đồ phụ kiện vì mẹ chồng mình rất hợp gu thời trang với mình (cười). Với bố chồng, mình tặng ông khăn len. Nhưng năm nay, mình đang dự định sẽ tặng cho bố mẹ chồng 1 chuyến đi du lịch Đà Lạt cùng cả nhà bao gồm: các anh chị em và các cháu trong nhà. Mình nghĩ món quà này sẽ là dịp để cả nhà tận hưởng những ngày nghỉ ngơi thoải mái và là khoảng thời gian để các thành viên trong gia đình được quây quần bên nhau ở 1 địa điểm mới vào mùa xuân để bắt đầu 1 năm mới với nhiều may mắn”.
 
Người phụ nữ đã có 6 năm kinh nghiệm làm dâu này tỏ ra có rất nhiều bí quyết để chọn được món quà Tết trúng sở thích của mẹ chồng.
 
Để chọn được những món quà trúng sở thích của bố mẹ chồng, là con cái, chúng ta phải khéo léo thăm dò chính chồng mình về những điều rất riêng của gia đình chồng trong ngày Tết. Và bạn phải có kế hoạch rõ ràng để tránh làm phật lòng bố mẹ chồng. Ngoài ra bạn còn phải nắm rõ lịch gặp gỡ sum vầy của gia đình họ hàng bên chồng và những món ăn đặc trưng của nhà chồng nữa. 
 
Nghe các nàng dâu thảo
 
Chọn quà cho bố mẹ chồng khác hẳn với việc bạn chọn quà cho bạn bè hay chị em vì lứa tuổi và tâm lý khác nhau hoàn toàn. Chính vì thể mình thường để ý sở thích và những món đồ mà bố mẹ chồng chưa có hoặc đang cần. 
 
Hằng hạnh phúc kể một ví dụ: “Năm đầu về làm dâu, mình có tặng bố chồng 1 chiếc khăn len. Nhưng nay được 6 năm rồi song cứ đến mùa đông bố chồng lại nhắc lại: ‘Khăn Hằng tặng bố ấm thật, quàng vào khác hẳn luôn, rất ấm’. Đơn giản vậy thôi nhưng mình thấy vui vì đã chọn cho bố được món quà ưng ý. Năm nay với quà Tết là chuyến du lịch, mình nghĩ cả nhà sẽ rất vui cho mà xem”.
 
“Mình tặng mẹ chồng Smart Box cho bà thỏa sức xem phim và truyền hình”
 
Năm nay cũng là năm thứ 5 Nguyễn Thị H, 28 tuổi (Biên tập viên một trang báo mạng) làm dâu nhà chồng. Và năm nào, khi Tết càng đến gần, H càng đau đầu trong phi vụ chọn quà Tết thật ưng ý. Song năm nay, còn 2 tuần nữa mới Tết, nhưng H thấy thật thoải mái vì đã nghĩ ra được món quà Tết tinh thần rất ý nghĩa cho mẹ chồng.
 
Nghe các nàng dâu thảo
 
H tâm sự: “Mẹ chồng mình không thích con cháu cho tiền. Vì thế mọi năm 2 vợ chồng nghĩ mãi không biết phải mua gì. Thế là có năm mình tặng bà cái máy làm sữa đậu nành, có năm thì thay lò vi sóng, lò nướng mới… Những vật dụng ấy vừa tốt cho sức khỏe mà lại tiện dụng”.
 
Như năm ngoái, mình chẳng biết mua gì tặng mẹ chồng nên mình tặng mẹ chiếc áo khoác ấm. Bố chồng thì mình tặng cái áo len để cụ diện Tết. Đi đâu, bà cũng khoe là con dâu tặng khiến mình vui và hãnh diện lắm”.
 
Riêng năm nay, bà mẹ trẻ một con này tâm sự sẽ tiếp tục làm bố mẹ chồng, nhất là mẹ chồng chị phải ngạc nhiên với món quà tinh thần cực ý nghĩa: Đó là thiết bị công nghệ số rất dễ sử dụng Smart Box TV.
 
Hôm trước, đi qua siêu thị điện máy, mình thấy sản phẩm công nghệ Smart Box này hợp túi tiền của mình, lại có thể đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của mẹ chồng nên mình mua luôn không đắn đo. Tết này mẹ chồng mình có thể thoải mái xem truyền hình, phim HD hay trên tivi nhà mình”.
 
Theo "ngâm cứu" từ trước đó của H, món quà này đúng là một món quà tinh thần hoàn hảo cho mẹ chồng. Bởi ngoài một kho phim, mẹ chồng H có thể hát những bài hát karaoke bà thích ngay trên sản phẩm này. Hoặc khi quên một bài cúng nào đó trong những ngày đầu năm, bà có thể dễ dàng xem lại luôn văn khấn trong "Góc người cao tuổi" mà không cần phải lọ mọ tìm giở sách đọc”.
 
Nghe các nàng dâu thảo
 
Thậm chí theo H khoe: “Mang tiếng mua tặng thiết bị này cho mẹ chồng nhưng bố chồng mình và các cháu nội ngoại cũng có thể xem ké nhiều. Vì bố chồng mình rất quan tâm tới sức khỏe, cờ tướng hoặc xem lại các kênh truyền hình ông thích. Còn các cháu thì có thể vào các góc cho bé để vừa chơi vừa học rất thiết thực. Hy vọng, mấy hôm nữa mang Smart Box về, mẹ chồng mình sẽ thích mê”.
 
“Tôi sẽ tặng mẹ chồng một chuỗi ngọc trai”
 
Khác với 2 nàng dâu trên, “cô dâu tương lai gần” Đinh Phương Thảo, 29 tuổi (Nhân viên Sales & Marketing cho tạp chí Men&Life) lại có món quà Tết rất nữ tính và tinh tế dành cho mẹ chồng tương lai của mình.
 
Phương Thảo tâm sự: “Ra giêng, tôi sẽ kết hôn, nhưng mối quan hệ tình cảm giữa tôi và bố mẹ chồng tương lai từ lâu luôn rất tốt. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm. Tính tới thời điểm này, tôi đã có 2 cái Tết được đến nhà chồng tương lai để phụ dọn dẹp và bài trí nhà cửa. 
 
Nghe các nàng dâu thảo
 
Cũng như mọi năm, năm nay tôi và mẹ chồng tương lai của mình sẽ lại cùng nhau đi mua hoa, trái cây để chuẩn bị đón Tết. Rồi hai bác cháu sẽ đi mua dưa kiệu về để muối ăn trong những ngày Tết nữa”.
 
Nói tới món quà tặng mẹ chồng tương lai năm trước, cô gái xinh xắn này kể: “Năm trước tôi đã tặng cho mẹ chồng tương lai 1 bộ áo dài để khi Tết đến bà mặc đi chùa vào đêm giao thừa. Tôi tặng bố chồng tương lai 1 đôi giày Tây, vì ông hay đi dự tiệc nhiều”.
 
Nghe các nàng dâu thảo
 
Về món quà Phương Thảo dự định tặng năm nay, cô dâu tương lai gần này nói: “Năm nay tôi tặng mẹ chồng tương lai 1 chuỗi ngọc trai. Vì bà vừa mới may 1 bộ áo bà ba bằng nhung. Năm nay bà muốn mặc áo bà ba để đi chùa. Còn tặng ba chồng tương lai 1 cái kính mới. Vì ông rất thích đọc báo giấy như Tuổi Trẻ hay Công An…trong khi cái kính hiện tại đã cũ nên tôi quyết định chọn món quà đó cho ông”.
 
Với cô gái sắp trở thành “dâu mới” nhà chồng này sau Tết này thì: “Tôi nghĩ món quà Tết là để bố mẹ chồng vui lòng và tỏ lòng hiếu thuận với công ơn của họ. Thế nên tôi và chồng sắp cưới luôn chọn tặng quà trước Tết cho cả 2 bên gia đình. Sau đó vào đúng ngày mùng 1 Tết, chúng tôi có lì xì mừng tuổi cho bố mẹ. Điều này để niềm vui được trọn vẹn và cũng là vì chúng tôi muốn có 1 năm đầy ắp những tiếng cười, hạnh phúc trong gia đình”.


 
Chia sẻ