Nàng dâu 9x xinh đẹp và người mẹ chồng trong mơ của mọi phụ nữ

Linh Nhi,
Chia sẻ

Vừa cưới xong, mẹ chồng đã mua tặng con dâu chiếc Iphone xịn, trong khi mẹ chồng thì dùng “cục gạch” từ chục năm về trước; cứ sáng sáng, mẹ lại hỏi con dâu thích ăn gì để mẹ mua; quần áo từ mùa đông đến mùa hè, một tay mẹ chồng dắt con dâu đi mua hết…

Không phải viễn cảnh trong mơ mà đó hoàn toàn là chuyện có thực trong gia đình nàng dâu 9x Hoàng Thị Thư (23 tuổi, Ninh Bình) và người mẹ chồng mà được Thư coi là “tu 3 đời 7 kiếp” mới được làm dâu con mẹ - bác Hà Thị Thu Hằng (50 tuổi). 

Thư và chồng quen nhau qua người quen giới thiệu. Như là duyên số, cả hai không hề nghĩ đến chuyện tình yêu sắp đặt, nhưng vừa gặp nhau được vài ngày đã nảy sinh tình cảm và chính thức yêu nhau 6 tháng thì về một nhà sau một đám cưới ấm cúng. Thư quê ở Thái Nguyên, Hùng là người Ninh Bình, tình yêu chóng vánh, đi làm dâu ở cái tuổi khá trẻ ấy, lại lấy chồng xa, nàng dâu 9x này cứ ngỡ rồi mình sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn phía trước. Ấy vậy mà, những giọt nước mắt trong ngày cưới khi phải xa bố mẹ lại là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc, vì cho đến nay, ngôi nhà mới mà Thư bước vào chính xác là mái ấm thứ hai đầy tình yêu thương với người chồng hết mực yêu thương, với bố mẹ chồng trẻ trung, tâm lý, coi con dâu chẳng khác nào con gái. 

Tự nhận mình là nàng dâu vụng về, Thư khẳng định tất cả những gì khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái và hạnh phúc nhất từ khi lấy chồng, không chỉ nhờ chồng mà chủ yếu là nhờ người mẹ chồng "hết ý".

Nàng dâu 9x xinh đẹp và người mẹ chồng trong mơ của mọi phụ nữ 1

Nàng dâu 9x xinh đẹp và người mẹ chồng trong mơ của mọi phụ nữ 2
Thư lấy chồng khi còn khá trẻ.

"Làm sao có thể không hài lòng về mẹ chồng"

Trò chuyện với Thư trong một ngày đông lạnh lẽo, từ ánh mắt, nụ cười, từng câu nói của nàng dâu trẻ cũng đủ khiến người khác ấm lòng.

Chào Thư, Thư có thể giới thiệu đôi chút về bản thân và gia đình mình?

Mình sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên trong một gia đình có 3 chị em gái. Chồng mình là Phạm Thế Hùng (27 tuổi), sinh sống tại thành phố Ninh Bình. Nhà mình và quê chồng cách nhau tới hơn 200km, nhưng duyên số đưa đẩy khi ông ngoại mình và bác của anh là bạn thân của nhau. Thế rồi hai bên giới thiệu, tác thành nhiệt tình, chúng mình nhanh chóng yêu nhau chỉ sau vài ngày. 

Sau 6 tháng hẹn hò, chúng mình tổ chức đám cưới và đến nay đã kết hôn được 8 tháng. Mình đã tốt nghiệp ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên. Hiện tại, mình ở nhà phụ giúp công việc buôn bán của gia đình chồng.

Lấy chồng ở tuổi 23, chắc hẳn bạn cảm thấy bỡ ngỡ nhiều lắm? Những ngày mới về làm dâu của Thư diễn ra như thế nào?

Thực tế thì mình không phải người phụ nữ khéo léo, nhất là khi phải đối mặt với cuộc sống gia đình với rất nhiều sự mới mẻ, lạ lẫm, mình cảm thấy cũng có đôi chút bỡ ngỡ, nhiều điều khó xử. Chẳng hạn như vấn đề đối nội đối ngoại sao cho hài hòa, cách tính toán chi tiêu cho hợp lý, cách nói năng phải nhẹ nhàng, tế nhị và phải suy nghĩ có trước có sau. Trước đây, mình hay nói lắm, mà cứ nói thôi, không cần nghĩ gì cả, vì toàn là anh em, bố mẹ mình hoặc là bạn bè học cùng nhau thì cũng không cần phải giữ ý gì nhiều. Đặc biệt, với nàng dâu phải sống chung với bố mẹ chồng như mình thì phải biết cách dung hòa các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình là rất cần thiết, nên thời gian đầu về nhà chồng, mình đã phải thay đổi khá nhiều so với trước.

Nàng dâu 9x xinh đẹp và người mẹ chồng trong mơ của mọi phụ nữ 3
Vợ chồng Thư - Hùng.

Trước khi lấy nhau, Thư có từng gặp mẹ chồng và ấn tượng của Thư về mẹ chồng lúc đó là người như thế nào?

Lần đầu tiên mình gặp bố mẹ chồng là khi bố mẹ lên nhà mình chơi. Ngay lần đầu gặp đó, mình đã cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm của bố mẹ, mình đã cùng bố mẹ và chồng đi thăm cảnh làng quê đồi núi xung quanh nhà. Ngay lúc đó, mình đã thấy được sự gần gũi và ấm áp giống như mình đang đi cùng gia đình vậy và mình có cảm giác như đã là con của bố mẹ. Cho tới bây giờ, sau gần 1 năm làm dâu, tình cảm và sự quan tâm của bố mẹ chồng đối với mình không hề giảm đi mà nó ngày càng lớn hơn, thể hiện rõ qua sự quan tâm từng ly từng tý của mẹ chồng, của bố chồng. 

Quả thực mình thấy biết ơn mẹ chồng nhiều lắm. Mẹ là người sống tình cảm và sâu sắc, mẹ thương mình phải đi làm dâu, lại lấy chồng xa nhà. Mình còn nhớ ngày cưới, lúc chia tay bố mẹ và họ hàng ra về mà mình cứ khóc nức nở, lúc quay sang thấy bố mẹ chồng mình cũng rơm rớm nước mắt.

Có lẽ ai cũng thầm ghen tị khi biết mẹ chồng Thư đã từng mua Iphone, quần áo, mỹ phẩm, còn làm đẹp cho cả con dâu... Bạn có thể chia sẻ thêm những điều ấn tượng mẹ chồng từng dành cho mình?

Trong nhà mình, chuyện mẹ chồng mua đồ ăn thức uống, quần áo, điện thoại… cho mình diễn ra rất thường xuyên. Cứ thỉnh thoảng mẹ lại dẫn mình đi mua quần áo, tất cả quần áo của mình từ mùa hè đến mùa đông một tay mẹ sắm hết. Mà cách chọn quần áo của mẹ cũng rất xì-tin, mẹ thường quan sát cách ăn mặc hay kiểu quần áo hot hiện nay để chọn đồ cho mình, rồi tìm hiểu các kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt của mình, các hiệu cắt tóc đẹp để dẫn mình đi làm tóc. Mẹ quan tâm, chăm sóc mình đến mức đi đâu mọi người cũng nghĩ mình là con gái của mẹ. 

Ngay lúc mới cưới, mẹ có mua tặng mình chiếc điện thoại Iphone, trong khi mẹ chỉ dùng cái điện thoại “cục gạch” từ hàng chục năm trước. Mẹ bảo mình trẻ cần điện thoại xịn, tiện dụng, thời trang; còn mẹ chỉ có nhu cầu nghe và gọi. Sáng nào mẹ cũng hỏi mình ăn gì để mẹ đi mua. Mẹ còn mua cả sữa, men tiêu hóa cho hai vợ chồng ăn để nhanh đói, giúp tăng cân. Hai vợ chồng mình đi làm lương làng nhàng, không phải góp cơm gạo gì cho bố mẹ mà thỉnh thoảng mẹ còn cho thêm. Rồi mỗi khi ra ngoài là mẹ lại nhắc mặc ấm và đi giày tất vào cho khỏi lạnh, mỗi bữa ăn mẹ lại nhắc ăn nhiều lên cho khỏe. Mẹ thường dạy mình cách nấu ăn, cách làm đẹp và dẫn mình đi chợ để dạy cách chọn rau thịt tươi ngon và đảm bảo dinh dưỡng, chất lượng…

Mình quá may mắn khi bản thân vừa vụng vừa đoảng mà mẹ chồng lại quá khéo tay. Suốt 8 tháng kể từ ngày làm dâu, người vào bếp chính là mẹ, còn mình chỉ đứng nhìn để học hỏi cách mẹ nấu nướng. Mỗi khi nghe tiếng xoong chảo là mẹ lại gọi "Để đấy tí mẹ nấu cho" vì mẹ không yên tâm và sợ mình chưa quen việc bếp núc.

Cũng phải nói thêm là không chỉ mẹ chồng mà bố chồng cũng quan tâm mình lắm. Bố còn mua cả kem dưỡng da trị nám cho mình, bố bảo mình nên trang điểm, làm đẹp mỗi khi đi làm để trông xinh đẹp, trẻ trung. Riêng khoản làm đẹp thì thú thực, lúc đầu, mẹ chồng chính là “chuyên gia” trang điểm cho mình đấy!

Còn nhiều lắm, nhiều lắm những gì mình đã nhận được từ bố mẹ chồng mà mình không thể kể hết. Không phải vì mình coi trọng vật chất mà bởi mỗi món quà, dù nhỏ, dù lớn mình đều cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng và mong muốn của mẹ gửi gắm ở trong đó cho cô con dâu trẻ người non dạ là mình.

Nàng dâu 9x xinh đẹp và người mẹ chồng trong mơ của mọi phụ nữ 4
Trong mắt mẹ chồng, Thư giống như con gái.

Mới làm dâu được 8 tháng nhưng mẹ chồng - nàng dâu là mối quan hệ rất phức tạp. Có khi nào bạn không hài lòng về mẹ chồng hay hai người đã từng xảy ra mâu thuẫn?

Mình nghĩ có được một người mẹ chồng như vậy thì không một người con dâu nào không hài lòng về mẹ cả. Vì mẹ không chỉ lo lắng cho mình, cho chồng mình mà còn cho cả những người thân ruột thịt của mình. Tối nào mẹ mình cũng nhắc vợ chồng mình nhớ điện thoại về cho bố mẹ đẻ. Làm sao mình có thể không hài lòng về một người mẹ chồng luôn thương mình như con gái thế được.

Cũng có lúc mình thấy mặt mẹ nặng nặng, có lẽ đó là lúc mẹ không hài lòng về mình. Nhưng mẹ vẫn nói chuyện bình thường như không có chuyện gì xảy ra, bởi mẹ là người sống nội tâm, vui không ai biết, buồn không ai hay, vả lại trong mắt mẹ, mình là người trẻ người non dạ, mẹ biết tính mình và không để bụng. 

Người ta vẫn nói có đi mới có lại, mẹ chồng Thư quan tâm, yêu thương con dâu thậm chí còn hơn cả con gái. Trong lời ăn tiếng nói, cách ứng xử hàng ngày, bạn đối xử với mẹ chồng như thế nào? Có khi nào bạn làm mẹ chồng buồn và những khi ấy sẽ xử lý ra sao?

Lúc nào mình cũng cảm thấy mình là người thật sự hạnh phúc và may mắn, vì người ta nói: "Người con gái sướng hay khổ là do người chồng", nhưng mình không những có chỗ dựa là chồng mà còn có ông bà, các bác, bố mẹ, các cô chú, anh chị em bên nhà chồng cũng đều thương yêu, quan tâm rất nhiều. 

Gia đình chồng mình làm kinh doanh nên mình cũng luôn luôn lắng nghe những lời khuyên, lời dạy của bố mẹ về những cách ứng xử, giao tiếp và cách làm việc, kinh doanh buôn bán…. Ngoài ra, mình cũng hay tâm sự những chuyện thầm kín, niềm vui nỗi buồn, mỗi khi có gì khúc mắc hay boăn khoăn mình thường hỏi mẹ đầu tiên. Những lúc như thế mẹ lại đưa ra cho mình những lời khuyên, những hướng giải quyết tốt nhất cho mình. 

Nhiều lúc vợ chồng mình giận nhau cũng thế, bố mẹ không bao giờ bênh vực chồng mình, mà luôn đứng giữa và phân tích ai đúng ai sai. Sau những lần như thế cả hai vợ chồng đều biết lỗi và rút kinh nghiệm, từ đó vợ chồng mình hiểu nhau hơn và không khí gia đình càng thêm gắn bó hơn. Những lúc có thời gian rảnh rỗi mình thường nhổ tóc bạc cho mẹ hay 2 mẹ con cùng nhau lau dọn và trang trí nhà cửa và cùng trò chuyện tâm sự những chuyện trong cuộc sống thường ngày, từ đó mình cũng đã học thêm được rất nhiều điều từ mẹ chồng.

Cũng có khi thấy mẹ không vui, mình chỉ âm thầm tìm hiểu xem có điều gì đã khiến mẹ buồn, vì thực sự mình áy náy và thấy có lỗi khi nhìn thấy mẹ như vậy. 

Từ khi biết và chung sống với mẹ chồng, điều gì ở bố mẹ chồng khiến bạn nể phục nhất?

Bố mẹ mình thực sự là mẫu người mình luôn kính trọng và ngưỡng mộ ở mọi khía cạnh. Điều mình nể phục nhất ở bố mẹ là tình thương đối với mọi người xung quanh, không chỉ yêu thương và giúp đỡ con cái, anh em họ hàng, mà đối với cả những người xa lạ khi gặp hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mình cũng đều sẵn sàng giúp đỡ. Chính vì thế mà bố mẹ chồng mình luôn luôn được anh em, hàng xóm và những người xung quanh quý mến.

Nàng dâu 9x xinh đẹp và người mẹ chồng trong mơ của mọi phụ nữ 5
"Mình không những có chỗ dựa là chồng mà còn có ông bà, các bác, bố mẹ, các cô chú, anh chị em bên nhà chồng cũng đều thương yêu, quan tâm rất nhiều". 

"Chưa bao giờ mẹ coi con là con dâu cả"

Trò chuyện với bác Hà Thị Thu Hằng về cô con dâu duy nhất Hoàng Thị Thư, có thể thấy rõ sự chân thật, tình cảm ở người mẹ chồng này.

Chào bác, con dâu bác có kể rằng, bác từng nói "Chưa bao giờ mẹ coi con là con dâu cả, lúc nào cũng coi là con gái"? Trong mắt bác, con dâu là người như thế nào ạ?

Mặc dù con tôi tính còn trẻ con nhưng cháu rất ngoan ngoãn và thật thà. Chúng tôi coi cháu như con gái nên có những điều gì cháu chưa biết thì chúng tôi từ từ khuyên dạy cháu như con trai mình vậy. Cháu cũng rất vui vẻ nghe lời và biết rút kinh nghiệm. 

Được biết nhà bác có một người con trai duy nhất. Vậy từ ngày có con dâu, cuộc sống của gia đình bác có gì xáo trộn không ạ?

Từ trước tới giờ nhà tôi chỉ có 3 người nên có thêm 1 thành viên mới chúng tôi cũng rất mừng. Có con dâu về sống cùng, gia đình tôi có thêm nhiều niềm vui và tiếng cười hơn, công việc nhà 2 mẹ con cùng san sẻ, thỉnh thoảng cả gia đình lại đi mua sắm, đi ăn uống hay đi du lịch cũng thấy đông vui hơn trước. Nếp sống gia đình gần như không bị xáo trộn, chỉ là có con dâu như thêm đũa thêm bát, nhà cửa ấm cúng hơn lên.

Nghe con dâu khoe bác từng mua tặng con dâu Iphone, thường xuyên mua quần áo, đồ ăn, nấu nướng cho con dâu và cả trang điểm cho con dâu nữa?

Tôi nghĩ đó là điều rất bình thường thôi, tôi còn trẻ, có gì giúp được và những gì cháu chưa biết làm thì tôi làm giúp và hướng dẫn cháu làm. Nhiều lúc tôi cũng hay dẫn cháu đi mua đồ, làm đẹp thì tôi cũng nghĩ đơn giản là mình quan tâm, động viên cháu cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu được gắn bó hơn và gia đình thêm gần gũi, ấm áp.

Bác có mong muốn gì ở con dâu và muốn con dâu thay đổi, sửa chữa điểm gì không ạ?

Theo tôi thì không ai là con người hoàn hảo cả, tôi chỉ cần các con luôn luôn yêu thương nhau, ngoan ngoãn và hiếu thảo với ông bà, bố mẹ là tôi mừng rồi.

Là người mẹ chồng tâm lý, thoải mái, hết lòng với con dâu, có khi nào bác nghĩ "mình đối xử tốt với nó thì nó sẽ đối xử tốt với con trai mình"?

Theo tôi thì các con yêu thương nhau thì sẽ tự quan tâm, chăm sóc cho nhau chứ không phải vì người này nên mình phải thế này, vì người kia nên mình phải thế kia. Còn bản thân tôi thì tôi chỉ làm theo như đúng lương tâm và tình cảm của mình thôi.

Cảm ơn bác và Thư về cuộc trò chuyện ấm áp này ạ. Chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!

Chia sẻ