"Mua quần áo cho con học tiểu học sao mà khó!"

,
Chia sẻ

Nhiều bà mẹ than thở rất khó mua được quần áo cho các con trong lứa tuổi từ 6 đến 12 do mẫu hàng quần áo cho độ tuổi này không phong phú, đa dạng.

Dọc các phố bán quần áo như Sơn Tây, Chùa Bộc, Bà Triệu, hoặc các siêu thị lớn như Big C, Tràng Tiền… điều dễ dàng nhận thấy nhất là hàng quần áo cho trẻ nhỏ rất đa dạng, với nhiều kiểu dáng. Nhưng ngược lại, những bộ đồ dành cho lứa tuổi tiểu học hầu như không có. Nếu còn, chỉ là hàng của các năm trước, không hề có sáng tạo về kiểu dáng mới.

Cu Bin năm nay học lớp 3, hôm chủ nhật vừa rồi hai mẹ con chị Thùy Dương đi chọn đồ mùa đông cho bé nhưng không chọn được bộ nào ưng ý. Chị Dương nói: “Năm trước dẫn con đi mua cũng chỉ có mẫu mã quần áo như thế. Năm nay cũng vậy. Để kiếm được bộ quần áo đẹp cho Bin mà khó lắm. Nhiều lần đi mua đồ tôi đành phải mua cỡ to nhất của lứa tuổi nhỏ hoặc cỡ nhỏ nhất của lứa tuổi lớn cho con. Muốn mua quần áo cho con học tiểu học là quá khó!”.
 
Quần áo cho lứa tuổi tiểu học rất khó tìm

Trước tình trạng khan hiếm quần áo cho lứa tuổi “nhỡ nhỡ”, các bà mẹ chỉ biết than trời. Vào đầu mùa rét, chị Thanh Thủy (Âu Cơ) sau hai tuần lùng sục khắp các cửa hàng tìm đồ cho con gái 8 tuổi, vẫn chưa mua được. “Cùng cho hai chị em đi mua quần áo, mà cậu con trai mới 3 tuổi mua  gì cũng được, từ quần áo, giầy, mũ… đủ kiểu. Còn con gái thì chẳng chọn được đồ gì thấy ưng mắt một tý”. Chị Thủy than thở.

“Cái tuổi nhỡ nhàng đấy khó tìm đồ lắm”, chị Khánh Linh, chủ một cửa hàng bán quần áo trẻ em Made in Vietnam trên đường Giảng Võ nói. Theo chị Linh, lứa tuổi từ 6 đến 12, gọi là trẻ em thì sắp hết tuổi mà lớn thì cũng chưa phải nên shop đồ chuyên cho em bé không bán mà thời trang người lớn cũng không.

Trong khi đó, chủ một cửa hàng quần áo giải thích về lý do khan hàng: “Các em bé 10 tuổi, đứa thì vừa gầy vừa cao, đứa thì vừa mập vừa thấp nên nhập cỡ nào cũng dễ bị tồn kho. Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi thì dễ vì toàn sàn sàn như nhau, đảm bảo cứ lấy hàng về là bán hết”.
 
Quần áo cho trẻ nhỏ lại rất đa dạng

Do đồ nội khan hiếm, nhiều bà mẹ đành phải tìm đến các cửa hàng đồ xách tay từ Nhật, Thái Lan, Mỹ hay Hàn Quốc. Chủ một cửa hàng quần áo trẻ em xách tay trên đường Láng Hạ cho biết tại shop của chị, sản phẩm dành cho lứa tuổi trên 7 thường hết hàng rất nhanh. Dù quần áo nhập ngoại gắn mác hàng hiệu như H&M, Gap, Old Navy không hề rẻ nhưng khách hàng vẫn “nghiến răng” để vui vẻ mua.

Trong khi đó, nhiều mẹ thường tự may hoặc phải đặt may quần áo cho các con để đảm bảo đúng kích  cỡ… Tuy nhiên, một số ông bố bà mẹ vẫn chưa hài lòng vì vải vóc để đặt may kém phong phú, mẫu mã cũng không đẹp như quần áo may sẵn.
 
Đinh Liên
Chia sẻ