Một tuần làm “Người chồng lý tưởng”

,
Chia sẻ

Cách đây không lâu, nhà văn Mỹ Age Jacobs quyết định thực hiện một thí nghiệm : trở thành "người chồng lý tưởng" trong vòng một tháng. Kết quả thí nghiệm này khiến ông và vợ vô cùng bất ngờ.

Cuộc sống của nhà văn Mỹ Age Jacobs đan xen giữa những thí nghiệm, những nghiên cứu kỳ quặc và việc viết văn. Ông và vợ là Julie kết hôn đã được 10 năm. Họ có ba con trai – Jasper sáu tuổi, hai anh em sinh đôi Zane và Lucas 3 tuổi. “Vợ tôi là một thiên thần. Cô ấy chịu đựng mọi nghiên cứu kỳ quặc của tôi. Vì thế nên thí nghiệm mới nhất này, tôi quyết định dành cho cô ấy: Tôi sẽ trở thành "người chồng lý tưởng" trong vòng một tháng và tôi sẽ thực hiện mọi yêu cầu của cô ấy" – nhà văn nói.

Trước khi bắt đầu thí nghiệm, ông yêu cầu vợ viết thật rõ ràng những điều mà bà hình dung về một "người chồng lý tưởng”.

“Bắt đầu từ phòng ngủ - người bạn đời của ông tuyên bố - anh đừng có nằm lấn sang phần giường của em nữa. Khi thức dậy lúc nửa đêm, anh đừng soi đường vào nhà vệ sinh bằng điện thoại di động. Anh đừng bình phẩm lung tung khi chúng ta đang xem phim và đừng quan sát em từng phút xem em có chảy nước mắt với những cảnh phim xúc động hay không”.

Tất nhiên, những yêu cầu không kết thúc ở đó: “Anh đừng bỏ vào tủ lạnh hộp sữa chỉ còn vài giọt và đừng chế nhạo những người họ hàng của em. Đừng đi ngủ vào lúc sáng sớm” ...vân vân và vân vân.

“Thực ra, trong nhà tôi, người lãnh đạo là Julie. Cô ấy quyết định chúng tôi sẽ đi nghỉ ở đâu, chúng tôi sẽ ăn gì, tôi sẽ mặc gì vào mỗi ngày và phim nào chúng tôi sẽ cùng xem. Nhưng trong tháng này, tôi dự định sẽ trở thành người đàn ông chân chính và lãnh hết trách nhiệm về mình” – Age tuyên bố.

Ngày đầu tiên, nhà văn chuẩn bị bữa sáng và những lời nịnh đầm dành cho vợ. Trả lời cho cố gắng của chồng,  Julie yêu cầu ông đi mua ba món quà cho sinh nhật của cha vợ: “Tại sao lại ba? Sao không là hai? Nhưng tôi đã không nói ra điều ấy. Tôi - người chồng lý tưởng - lập tức chạy đến cửa hàng” – Jacobs đã hết sức cố gắng!

“Tôi đã phải kiềm chế suốt cả ngày để không càu nhàu điều gì và trước khi làm bất cứ việc gì, hay nói bất cứ điều gì, tôi cũng tự hỏi: Julie có muốn như thế không nhỉ?”.

Một sự ngạc nhiên đến với Age khi ông bắt đầu công việc nhà. “Tôi cứ nghĩ rằng tôi đã thực hiện được một nửa công việc nhưng khi Julie đưa cho tôi danh sách những việc cần làm, tôi thật không tin nổi rằng có những việc như vậy. Hóa ra cô ấy phải gánh đến 80% công việc của gia đình”.

Còn một điều nữa cũng khiến ông kinh ngạc: Age nhận ra rằng Julie làm mọi việc tốt hơn ông rất nhiều. “Tôi đã hiểu vì sao phụ nữ hoàn thành việc nhà tốt hơn đàn ông: họ sinh ra với gien sạch sẽ và tề chỉnh. Giờ đây, tôi thấy xấu hổ vì cách cư xử của mình trước kia”.

Điểm tiếp theo của chương trình làm "người chồng lý tưởng" là ga-lăng với vợ. “Trước kia, tôi thường tặng hoa và quà cho Julie, nhưng sau khi cưới, tôi bỏ thói quen đó. Bây giờ tôi phải khôi phục lại thói quen cũ ấy” - Age thú nhận. Mỗi ngày ông đều mua hoa về cho vợ, mua những cây nến thơm và những món quà nho nhỏ nhưng thú vị. Việc đó khiến ông cũng thích thú, đến mức ông thường nghĩ đến việc mua quà từ rất sớm và sốt ruột mong chờ xem vợ sẽ vui mừng thế nào.

Khoảng ba năm trước, sau khi sinh đôi, Julie đã không còn thời gian cho những bữa ăn bất ngờ nữa. "Người chồng lý tưởng" quyết định sẽ thay đổi điều đó. Ông thiết kế những bữa tối lãng mạn với rượu vang, nến và những món ăn ngon lành. “Tôi chăm chút cho cô ấy như ở nhà hàng và hình như cô ấy ngất ngây vì hạnh phúc” - người chồng tự hào.

Sang đến ngày thứ 20 của tháng, quyền lực đã làm cho Julie choáng váng – người vợ dễ thương đã quên mất những cụm từ như “Làm ơn”, “Anh có thể…” trong những yêu cầu của mình. “Cô ấy bắt đầu hằm hằm với tôi và nói như ra lệnh: “Anh dậy tắt tivi đi!”. Tôi chợt nhớ đến những thí nghiệm mà tôi từng làm với các sinh viên của mình: tôi chia họ làm hai nhóm, nhóm  tù nhân và cai ngục. Họ có hai tuần để thực hành cuộc sống trong tù. Thế nhưng thí nghiệm phá sản vào ngày thứ 6, bởi những "cai tù" không còn kiểm soát  được mình nữa” - Age cười phá lên khi so sánh.

Hai ngày cuối cùng của tháng thí nghiệm, Julie cư xử như một nữ hoàng. Tất nhiên, sau đó cô cũng thú nhận rằng cô chỉ cố gắng tranh thủ tận hưởng 48 giờ thần tiên cuối cùng của mình mà thôi.

Nhưng dù sao thì thí nghiệm cũng mang đến những kết quả thú vị :"Tôi luôn nghĩ rằng tôi đã gánh mọi trách nhiệm nặng nề nhất của gia đình. Hóa ra thực tế chúng nằm hết trên đôi vai nhỏ bé của vợ tôi. Giờ đây, chúng tôi cố gắng quan tâm tới nhau nhiều hơn và điếu ấy làm cho chúng tôi hạnh phúc hơn” – "Người chồng lý tưởng" đã kết luận như thế.

Theo Khánh Chi
PNO/pravda.ru
Chia sẻ