Mẹ chồng tuyệt hảo!

Tường Vy,
Chia sẻ

Mẹ chồng - nàng dâu xưa nay vốn là một mối quan hệ bị gắn cho nhiều định kiến. Nhưng cũng có những người mẹ chồng dễ thương đến mức khiến con dâu chỉ còn biết ngất ngây vì sung sướng và hạnh phúc…

Chị Hòa (Long Biên, Hà Nội) có một người mẹ chồng tâm lí và siêu dễ thương, khiến chị thực sự không thể không yêu. Mỗi lần vắng nhà lâu lâu, người đầu tiên chị nhớ tới lại chính là mẹ chồng. Đi xa hay đi công tác chị cũng nhớ mua quà cho mẹ chồng đầu tiên rồi mới đến chồng và những thành viên khác trong gia đình. Các đồng nghiệp của chị cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt vì kinh ngạc.

Mẹ chồng mình có 2 người con trai, không có con gái nên có con dâu về là quý lắm, coi như con gái luôn. Mẹ chồng cả nghĩ lại mau nước mắt, bố chồng thì có phần khó tính và hơi khô khan, vì thế 2 ông bà hay ‘hục hặc’ với nhau. Hễ to tiếng với bố chồng là bà lại mặt buồn xo, mắt đỏ mọng đến mách mình, 2 mẹ con lại thủ thỉ, rù rì cho bà vui lên” - chị Hòa vui vẻ nói về mẹ chồng “mít ướt” của mình.

Theo như chị Hòa nói thì mẹ chồng chị còn là chỗ dựa vững chắc cho chị “đấu” lại chồng. Có lần chị với chồng tranh cãi, tức quá không biết làm sao, chị liền gọi điện tâm sự với bà, vì trúng hôm 2 ông bà đi du lịch không có nhà. 5 phút sau chồng chị bị bà gọi điện mắng cho một trận tơi bời về tội không biết thương vợ, không chịu nhường nhịn vợ, bố mẹ đi vắng cái là ở nhà bắt nạt vợ!

Mẹ chồng tuyệt hảo! 1
Trong lòng chị, mẹ chồng có vị trí quan trọng không khác gì mẹ ruột cả (Ảnh minh họa).

Chị kể thêm một chuyện nữa về sự bênh con dâu của mẹ chồng chị: “Hôm ấy 2 vợ chồng giận nhau, chồng mình làm mặt hằm hằm, còn có động thái đá thúng đụng nia nữa. Mẹ chồng mới hỏi làm sao, chồng bảo cãi nhau với mình. Thế là mẹ chồng gom hết quần áo bẩn ra bắt chồng giặt, mà giặt bằng tay ấy. Thậm chí bà còn đi thu hết chăn màn, ga gối ở các phòng cho chồng giặt một thể. Lí do của bà đưa ra là: ‘Có thời gian và năng lượng gây sự với vợ thì đi giặt quần áo đỡ mẹ đi!’. Mình cười như nắc nẻ, mẹ chồng mình đúng là số 1”.

Theo lời chị Hòa, mẹ chồng chị còn là người rất tâm lý nữa. “Một lần, 2 mẹ con đang cùng nấu ăn trong bếp, lóng ngóng thế nào mà mình làm rơi vỡ mất cái đĩa. Mình hoảng quá, đang cuống quýt tìm chổi với hót rác để thu dọn thì nghe tiếng bố chồng lao xao ngoài nhà. Bố chồng mình thì lại nóng tính và hơi khó tính nên mình lại càng hoảng hơn. Mẹ chồng nhận định ngay được tính nguy cấp của vấn đề, bảo mình gói mấy mảnh vỡ to vào tờ báo chạy ra ngoài vứt, còn bà thì cặm cụi nhặt những vụn nhỏ còn rơi dưới nền. Lúc bố chồng mình vào, thấy bà lúi húi trong bếp, hỏi thì mẹ chồng thản nhiên nói: ‘Đang giết mấy con gián, nhà dạo này gián mối lắm quá’. Mình phi tang vật chứng về, vừa kịp nghe thấy, lại nhìn thấy bà quay lưng ra phía cửa để chắn tầm nhìn của bố chồng, cũng không biết nói gì hơn là lẳng lặng lên phòng. Sự việc hôm đó đã để lại trong mình một ấn tượng rất khó phai về mẹ chồng” - Chị Hòa tâm sự.

Hiện tại, mẹ chồng chị Hòa đã mất. Nhưng chị nói, trong lòng chị, bà có vị trí quan trọng không khác gì mẹ đẻ.

Chị Oanh (Yên Hòa, Cầu Giấy, HN) cũng có một người mẹ chồng mà theo chị thì vô cùng… đặc sắc, với tổng hòa của các tính cách: “ngang như cua”, “hay dỗi như trẻ con” nhưng lại “đặc biệt siêu dễ thương”. “Ở cạnh mẹ chồng, nhiều lúc vừa tức vừa buồn cười, nhưng tựu chung lại là rất vui. Mình thực sự rất yêu quý mẹ chồng!” - chị Oanh tươi cười nói.

Mẹ chồng mình và chồng rất hay ‘chành chọe’, toàn những chuyện vụn vặt như lông gà vỏ tỏi thôi, chả có gì to tát, cũng không ảnh hưởng gì đến các con. Mẹ chồng thì hay nói, còn chồng thì không biết dịu dàng với mẹ, thẳng tính có gì ‘đốp’ luôn, thậm chí nhiều lúc còn cố tình trêu tức bà. Thế là chiến tranh nổ ra, và bà dỗi, bà lại chạy lên kể lể với mình, bảo mình về… dạy lại chồng!

Có lần mẹ chồng ‘buôn chuyện’ về bác hàng xóm, bà thì chê bác ý vô duyên, chồng đứng đó xen vào bảo bác ấy tốt tính, thế là mẹ chồng mình bù lu bù loa lên, nói một tràng. Và bao giờ cũng kết thúc bằng câu: ‘Thôi tôi có là cái gì trong nhà này đâu! Tôi bỏ đi khỏi nhà đây, cho mọi người được rảnh nợ, muốn làm gì thì làm!” -  chị Oanh cười khổ kể về mẹ chồng đặc sắc của mình.

Chị còn nói thêm, từ ngày lấy chồng , mẹ chồng - nàng dâu nhà chị chả bao giờ xích mích nhưng chồng - mẹ chồng lại cứ cãi cọ, tranh chấp. Mỗi lần như thế, bà lại chạy lên phòng chị “trình bày hoàn cảnh”. Và không ai khác, chị là người đứng ra dàn hòa cho mẹ chồng “đỏng đảnh” và ông chồng “ngang tàng”.

Mẹ chồng tuyệt hảo! 2
Dù tính hơi trẻ con nhưng trong mắt con dâu, mẹ chồng chị rất đảm đang, hết lòng vì con cháu (Ảnh minh họa).

Nhắc đến mẹ chồng, chị Oanh nói chị không thể không kể về nét siêu dễ thương của bà: “Đợt sắp cưới, mình có đến nhà chồng ăn cơm, lúc xong xuôi cơm nước mình lên phòng gọi chồng xuống ăn thì anh cố tình kéo mình vào… hôn. Mẹ chồng đi lên sân thượng thu quần áo, đi qua chắc định tạt vào gọi 2 đứa, nhưng rõ ràng thấy 2 đứa đang hôn nhau rồi mà còn giả vờ tự nói: ‘Mấy đứa này đi đâu rồi không biết!’, rồi bà đi lên sân thượng luôn”.

Vừa cười, chị Oanh vừa kể tiếp: "Mẹ chồng mình còn dễ thương ở khoản cuối tuần hoặc lễ lạt, bà toàn rủ vợ chồng mình và bố chồng đánh bài, cả nhà 4 người vừa đủ chân, mà ăn tiền hẳn hoi nhé! Có hôm sát phạt hăng máu quá, đến giờ cơm nhưng bà đang thua, muốn gỡ gạc nên nhất quyết không đi nấu cũng chẳng cho ai đi nấu, bắt chơi tiếp. Hôm nào thắng thì bà kéo cả nhà ra nhà hàng ăn uống tưng bừng. Mỗi bữa như thế, bà đều lỗ to vì tiền lời ‘cờ bạc’ được mấy đâu!”.

Dù tính hơi trẻ con nhưng trong mắt con dâu, mẹ chồng chị còn rất đảm đang: “Mẹ chồng mình hay dỗi như trẻ lên 3 thế thôi nhưng đảm đang lắm đấy. Việc nhà bà hầu như ‘bao thầu’ hết, vì vợ chồng mình đi làm cả ngày mà. Bà ngồi chơi một lúc là khó chịu, cứ luôn chân luôn tay thì lại không thấy kêu ca gì. Bà hay nói, hay đùa nên mấy mẹ con lúc nào cũng tíu ta tíu tít. Bà lại nấu ăn ngon nữa, ở với bố mẹ chồng mà mình tăng cân vù vù vì không cưỡng lại được sức hấp dẫn của các món ăn mẹ chồng nấu. Mình khá vụng, có đợt xăm xăm vào bếp thì bị bà đuổi ra: ‘Thôi, tôi sợ chị cho cả nhà đi rửa ruột lắm!’. Từ ấy việc bếp núc trong nhà gần như do bà đảm nhiệm hết!”.

Chị Oanh thổ lộ, mẹ chồng như người mẹ thứ 2 của chị vậy.
Chia sẻ