Mẹ chồng tái giá

Hoài Thu,
Chia sẻ

Vừa nghe mẹ đặt vấn đề muốn đi bước nữa, Quân - chồng Lan được hét toáng lên đầy giận dữ. Anh không thể nào chấp nhận được chuyện mẹ lại muốn tái giá sau bao nhiêu năm ở vậy.

Mẹ chồng Lan năm nay mới gần 50 tuổi. Bà lấy chồng và góa chồng cũng sớm. Khi chồng mất, bà lam lũ, ở vậy nuôi Quân khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho con. Mặc dù sắp bước qua tuổi 50 nhưng nhìn mẹ chồng Lan vẫn còn trẻ lắm.

Lan về làm dâu đã được 2 năm. Tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu nói chung không có điều tiếng gì. Nhiều lúc hai vợ chồng Lan có việc không ăn cơm nhà, khi về mới thấy mẹ chồng lủi thủi ngồi ăn cơm một mình mà Lan cứ thấy tội tội. Mỗi lần về thăm nhà ngoại, nhìn bố mẹ mình quấn quít bên nhau lúc tuổi già, Lan lại không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến người mẹ chồng cô độc của mình… Hơn hai mươi năm sống trong cảnh góa bụa hẳn bà tủi thân nhiều lắm. Mẹ chồng Lan làm gì cũng một mình. Hồi Quân chưa lấy vợ, anh bận bịu công việc tối ngày, vả lại là con trai nên cũng ít khi chia sẻ hay tâm sự với mẹ. Vì thế dường như mọi vui buồn trong cuộc sống của mẹ chồng Lan đều nuốt đặng vào trong.

Gần đây, hai vợ Lan cứ thấy bà con trong khu tếu táo ghán ghép mẹ chồng mình với bác Hải cuối phố. Bác ấy làm nghề cắt tóc, vợ mất cũng đã lâu. Nghe chuyện Lan khẽ mỉm cười, nếu đó là sự thật thì cũng mừng cho mẹ, mẹ cũng cần có một người bạn đời để chia sẻ.
 

Nhưng có vẻ việc đó là một điều khó chấp nhận với Quân. Anh dường như muốn độc chiếm mẹ cho riêng mình. Mẹ lấy chồng đồng nghĩa với việc phải theo về nhà người ta, phải xa Quân. Bao nhiêu năm qua hai mẹ con có nhau, giờ anh không thể quen được với việc mẹ về sống bên người xa lạ khác. Hơn nữa anh thấy xấu hổ khi nghĩ đến cảnh mẹ mình đã lớn tuổi rồi mà lấy chồng hắn không thể tránh khỏi những lời bàn ra tán vào.

Gần một tháng trôi qua kể từ hôm mẹ chồng cùng bác Hải nói chuyện nghiêm túc với vợ chồng Lan. Không khí gia đình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Quân đi làm về đến nhà, mặt lúc nào cũng hằm hằm không nói một lời. Anh giận mẹ, trách mẹ bao nhiêu năm trẻ tuổi còn ở vậy được thế mà giờ già rồi lại còn đòi tái giá.

Sự phản đổi gay gắt của con trai khiến mẹ chồng Lan càng thu mình lại. Mấy lần đi ngang qua phòng mẹ Lan thấy mẹ khóc. Lan biết điều khiến bà buồn không phải vì chuyện không được lấy bác Hải mà là tình cảm của hai mẹ con giờ khó mà hàn gắn.
 
Lan khuyên nhủ, động viên để chồng hiểu ra, mẹ cũng cần có hạnh phúc riêng cho mình. Cả đời mẹ đã hi sinh cho con cái, giờ cũng lúc mẹ cần có một người chăm sóc. Bác Hải cũng là người hiền lành, tốt bụng lại yêu thương mẹ thật lòng. Lúc đầu nghe vợ nói, Quân chưa hiểu còn tưởng Lan không muốn sống cùng mẹ chồng nên nhân cớ này muốn mẹ đi. Lan không hề giận chồng, cô hiểu anh đang hụt hẫng về tâm lí, cô càng bên chồng nhiều hơn. Những lần nói chuyện sau nghe vợ nói Quân chỉ cúi đầu, thở dài im lặng…
 

Mấy hôm nay mặt mũi Quân bỗng dưng tươi tỉnh trở lại. Anh bắt đầu nói chuyện với mẹ dẫu câu chuyện còn gượng gạo. Lan thấy nụ cười đã trở lại trên gương mặt của mẹ chồng. Tối thứ 7, Quân dặn vợ nấu nhiều món ngon ngon vì kêu nhà có khách. Anh còn xách về cả chiếc bánh gato đựng trong một cái hộp to đùng. Đúng 8h, tiếng chuông cửa vang lên, chồng Lan hăng hái ra mở cửa, theo sau anh bước vào nhà là bác Hải với bó hoa trên tay. Cả Lan và mẹ chồng đều ngỡ ngàng không hiểu:

- Hôm nay sinh nhật mẹ con muốn cả gia đình mình sum họp và tất nhiên không thể thiếu một thành viên là bác Hải. Con cảm ơn mẹ vì những hi sinh mẹ đã dành cho con, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi bác Hải vì sự ích kỉ của mình, con xin lỗi…

Mẹ chồng Lan đón nhận hai bó hoa từ người con trai và từ người đàn ông sẽ gắn bó với bà trong phần đời còn lại mà nước mắt cứ rơi rơi. Lan nhìn cả nhà trìu mến trong niệm hạnh phúc ngập tràn.

Chia sẻ