Mẹ chồng hiện đại

Theo Thanh Niên,
Chia sẻ

Mẹ chồng xài điện thoại xịn, đọc tạp chí làm đẹp và lướt web, chơi Facebook... không còn là chuyện lạ ở các thành phố lớn.

Nghe Hải Ngân, 27 tuổi, kể chuyện cùng đi bơi, tập dancesport với mẹ chồng, mấy cô gái trẻ cùng cơ quan với Ngân xuýt xoa: “Mẹ chồng chị hiện đại quá”. Quả thật, mẹ chồng Ngân năm nay 51 tuổi, nhưng dáng vóc vẫn rất trẻ trung, “phom” người khá chuẩn, cao ráo, thon thả.

Bà có gu ăn mặc sang trọng và trang nhã nên trông như mới ngoài bốn mươi. Bà thường diện váy đầm, trang điểm nhẹ nhàng mỗi khi đi làm, đi chơi. Kế hoạch tập bơi (vì hồi trẻ tập hoài mà chưa biết bơi) của bà được tăng thêm phần quyết tâm khi Ngân trở thành con dâu bà. Nhà chỉ có một cậu con trai, giờ có thêm cô con dâu trẻ trung xinh đẹp, mẹ chồng có thêm “động lực” và “phe cánh” để tiếp tục… ăn diện, làm đẹp, vui chơi.

Cuối tuần, mẹ chồng con dâu cùng “lượn” shop, mua quần áo giày dép thời trang, mỹ phẩm, rồi ghé uống cà phê, coi phim rạp, cứ như một đôi bạn. Ngân kể, mẹ chồng cô vẫn thường hỏi ý kiến con dâu về những kiểu mốt, màu sắc trang phục và rất thích nghe cô góp ý, vì như bà nói thì tụi trẻ có cái nhìn mới mẻ, sinh động, trong khi cái gu của bà chỉ là những trang phục nhu mì, màu sắc đơn giản. Có Ngân nhận xét, nhiều khi bà mạnh dạn “phá cách” mà cũng rất hợp lý, trang phục mới mẻ và sành điệu hẳn lên.


Cùng độ tuổi như Ngân, Mai Hoa cũng có bà mẹ chồng thuộc loại hoa hậu U.40 (chứ không phải U.50 như độ tuổi của bà). Hoa khoe bà đang tập lái xe hơi và học ngoại ngữ với một ông thầy Tây với mục đích “mai mốt đi du lịch nước ngoài biết hỏi han, nói năng với người ta, chứ cứ nhờ con phiên dịch hoài chán lắm”. Tuy không làm công sở, nhưng ngoài giờ đi chợ, nấu ăn, mẹ chồng Hoa còn thích lướt web, chat với bạn bè ở nước ngoài và thỉnh thoảng rảnh cũng chơi game. Nhiều “món” bà chơi còn giỏi hơn cả tụi trẻ.

Trong khi đó, Hiền, một cô dâu mới khác thì kể: “Mẹ chồng em có tên trong fanbox của em đó. Bà thích vẽ tranh và chụp hình nghệ thuật phong cảnh, thỉnh thoảng bà up hình lên đẹp không thua gì họa sĩ hay nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Tụi trẻ bọn em vô khen quá trời luôn, mà khen thật lòng chứ hổng phải khen kiểu “nàng dâu khen mẹ chồng” đâu nghen. Mẹ chồng em cũng “còm” (comment) lại vui lắm”.

Trên thực tế, ở những thành phố lớn, những người phụ nữ mới lên chức mẹ chồng hiện nay trung bình ở lứa tuổi U.50, có người thuộc thế hệ cuối 6X, nhiều người từng đi du học, kịp cập nhật công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại.

Thêm nữa, điều kiện vật chất đầy đủ cũng giúp họ có đời sống thoải mái, dáng vẻ trẻ trung hơn. Thế nên thay vì những bà mẹ chồng ăn mặc kiểu cũ, nấu nướng kiểu cũ, suốt ngày chỉ xem ti vi, thì có những bà mẹ chồng kiểu mới, ăn mặc đẹp hơn, sành điệu hơn, vừa rành đồ hi-tech vừa biết làm bánh... pizza. Nhưng “em chưa biết sau này em có con, mẹ chồng em có cháu thì bà có dành thời gian trông nom giùm không, bà sẽ nuôi cháu kiểu “các cụ truyền lại” hay cùng con dâu đi mua sách coi phương pháp nuôi dạy trẻ (?!)”, Hải Ngân vừa nói vừa cười tủm tỉm.
Chia sẻ