Mẹ chồng "hiếm có khó tìm"

Lê Ngọc,
Chia sẻ

Nhắc đến mối quan hệ mẹ chồng - con dâu, người ta thường nghĩ đến một mối quan hệ khá nhạy cảm, khó dung hòa. Tuy nhiên không ít trường hợp các nàng dâu lại tâm sự: "Nếu ly hôn chỉ tiếc mỗi mẹ chồng".

Chị Lê Hòa (Hà Đông, Hà Nội) kể: "Một ngày của mình bắt đầu ra khỏi nhà từ 7 giờ 15 sáng để đi làm và có mặt ở nhà vào 6 giờ 30 chiều nên mọi việc trong nhà từ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp... mẹ chồng đều đảm nhiệm hết. Mình đi làm về chỉ việc rửa bát buổi tối và thu dọn quần áo phơi ngoài ban công rồi đi ngủ".

Nhiều lúc thấy áy náy, chị Hòa cũng dành phần đi chợ thay mẹ chồng. 6 giờ sáng chị dậy chuẩn bị đi chợ thì thấy bà đã lỉnh kỉnh xách thức ăn về. Bà dậy từ 5 giờ đi tập thể dục buổi sáng sau đó tiện đường qua chợ mua thức ăn. Bà nói: "Vợ chồng mày đi làm cả ngày vất vả, chứ bố mẹ nghỉ hưu rồi ở nhà cả ngày không làm gì cũng buồn".

Buổi sáng bà mua đồ ăn sáng cho bố chồng và mua luôn cho cả 2 vợ chồng chị. Đôi lúc nghĩ thương bà nên cuối tuần chị dành hết phần việc nhà thì bà cũng vào bếp làm cùng. Bà hay bảo chị: "Được ngày nghỉ thì ngủ thêm tí không thì 2 vợ chồng mày dẫn nhau đi đâu mà chơi cho khây khỏa cứ ở trong xó bếp làm gì".

Không chỉ làm hết việc nhà cho con dâu mà hàng ngày, mẹ chồng chị Hòa còn chuẩn bị cả cơm hộp để chị mang đi làm: "Nhiều lúc mẹ chồng con dâu ở cùng cũng có chuyện nọ chuyện kia nhưng không thể phủ nhận là 'em xi' (MC- mẹ chồng) nhà mình thương con cháu vô cùng. Mình đi làm mang cơm hộp đi ăn buổi trưa nên mẹ chồng thường nấu sẵn cơm, thức ăn dư ra từ tối hôm trước bỏ vào hộp để sáng mai con dâu mang đi. Hôm nào hộp cơm của mình cũng đầy đủ, tươm tất. Nhiều hôm bà còn nhét cho hộp sữa, ít hoa quả vào giỏ đựng cơm để con dâu tẩm bổ thêm".

Mẹ chồng
"Không thể phủ nhận mẹ chồng mình thương con, quý cháu vô cùng" (Ảnh minh họa).

Nhắc đến mẹ chồng, chị Hòa còn nhớ mãi lần mẹ chồng mang cả cơm đến tận công ty cho chị: "Có lần mình đi làm vội quên mang hộp cơm theo. Đến trưa mình định ra hàng ăn tạm gì thì thấy chú bảo vệ công ty nhắn là xuống dưới lấy cơm. Hóa ra mẹ chồng mình thấy con dâu quên mang cơm liền xách cơm đến tận công ty cho mình. Bà không có điện thoại di động thế là đành gửi chỗ chú bảo vệ. Đến lúc mình gọi về điện thoại bàn ở nhà thì bà giải thích: 'Có gì đâu, tao qua thăm bà Lan gần công ty mày tiện thể mang luôn. Ăn cơm nhà cho sạch với đảm bảo chứ ăn cơm quán lấy sức đâu mà làm'". Chị Hòa nói: "Nhìn hộp cơm ngăn nắp với món thịt kho tàu, rau muống xào ưa thích mà mình chảy nước mắt".

Không ở cùng mẹ chồng nhưng nhiều cô con dâu vẫn cảm thấy ấm áp khi được mẹ chồng quan tâm. Chị Hồng (Vinh, Nghệ An) là một trường hợp như vậy. 

Lúc cưới do không ở chung với nhà chồng (vợ chồng chị sống và làm việc ở Hà Nội) nên chị có nói ông bà là không cần phải mua sắm giường chiếu mới cho vợ chồng chị. Thế nhưng mặc dù nhà chật ông bà cũng dọn riêng cho con trai và con dâu mới một phòng và mua giường, nệm, ga gối mới mà 2 vợ chồng chỉ ở có 3 ngày rồi đi. Ông bà nói: "Con dâu về nhà phải có chỗ đàng hoàng".

Mỗi lần 2 vợ chồng chị về quê, mẹ chồng đều dành con gà, con vịt trong vườn để làm thịt. "Mình về có mấy hôm mà đàn gà vơi đi trông thấy" - chị Hồng cười đùa. Lúc vợ chồng chị chuẩn bị ra Hà Nội, bà còn làm sẵn thịt gà, mua thịt lợn sạch ở quê gói ghém cẩn thận cho các con mang đi. Cả buổi chiều hôm đó bà ra vườn hái rau rồi đi vào mấy nhà trong làng mua trứng gà ta. Bà ngồi tỉ mẩn lấy giấy báo gói từng quả trứng cho khỏi vỡ rồi sắp xếp cho vợ chồng chị mang ra Hà Nội ăn dần. Chị bảo thì bà lại gạt đi: "Chịu khó xách nặng tí nhưng ra đó có thực phẩm sạch mà ăn con ạ. Ở nhà bố mẹ già rồi cũng chả ăn được gì mấy, con cứ mang ra cho khỏi phải đi chợ mấy hôm".

Mẹ chồng
Không ở cùng mẹ chồng nhưng nhiều cô con dâu vẫn cảm thấy ấm áp khi được mẹ chồng quan tâm (Ảnh minh họa).

Nhà không có con gái, mẹ chồng chị Lâm (Phủ Lý, Hà Nam) cũng thương chị như con đẻ trong nhà. Chị mang bầu con đầu lòng ở tháng cuối, bà đã lục đục mang đồ đạc ra chăm con dâu. Khi chị mở túi xách dọn đồ cho mẹ chồng thì thấy đồ của bà chẳng có mấy chủ yếu là đồ đạc cho cháu. Bà nói: "Mẹ mua sẵn đấy, nếu thấy thiếu thì ta đi sắm thêm".

Những ngày chờ sinh, nhiều hôm bà còn vào tận phòng đánh thức chị dậy bảo: "Mày dậy ăn sáng rồi lại ngủ tiếp". Bà bảo phải gọi không thì chị ngủ đến trưa lại bỏ mất bữa sáng quan trọng. Trong thời gian ở cữ, mẹ đẻ chị chỉ ra được 5 ngày còn lại đều do một tay mẹ chồng chăm sóc. Sau một tháng, bố chồng ở quê bị ngã xe gãy tay, mẹ chồng chị phải về gấp. Khi chồng chị chở bà ra bến xe, bà gọi điện cho chị nói: "Mẹ để cho mày ít tiền dưới cái gối ở giường mẹ hay ngủ, đấy là tiền riêng mẹ cho mày, mày thèm gì thì bảo thằng Tùng (chồng chị) mua cho mà ăn. Đàn bà đẻ xong yếu lắm, cố mà tẩm bổ vào con ạ".

Lúc lật dưới gối lên thấy xấp tiền 2 triệu đồng xếp rất gọn gàng, tự nhiên chị thấy buồn. "Bà ra chăm mình và con vất vả đã chẳng lo được gì cho bà, bà lại còn cho con dâu thêm tiền nữa" - chị rạng ngời chia sẻ.

Chia sẻ