Mẹ bắt con 18 tháng tuổi uống thuốc ngủ rồi tự vẫn.

,
Chia sẻ

Chị Đoàn Thị Q.N. (SN 1983) cho con trai 18 tháng tuổi uống thuốc ngủ, rồi cắt gân tay tự vẫn khi đang mang thai hơn một tháng tuổi.

Vụ việc xảy ra khoảng 9 giờ sáng 21/5 tại khối 5, phường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An). Bà Nguyễn Thị Thu, mẹ chồng chị N.nói trong nước mắt: Tối hôm 20/5, bà Thu có mâu thuẫn với chị N., hai mẹ con cãi vã nhau một hồi. Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, 21/5, bà Thu ngủ dậy, đợi mãi không thấy mẹ con chị N. đâu, bà đi vào gõ cửa một hồi lâu không thấy trả lời nên lại đi ra. Được một lúc, linh tính có chuyện chẳng lành, bà lại tiếp tục đi vào gõ cửa và vẫn không thấy chị N. ra mở cửa.

Bà Thu đạp mạnh cửa bật tung ổ khoá và cảnh tượng trước mắt là cháu Trần Tuấn Anh (18 tháng tuổi) nằm bất động, thân mình tím tái. Nằm bên cạnh là chị N. đang giãy giụa trong cơn tuyệt vọng, hai cánh tay có nhiều vết cắt.

Bà Thu hốt hoảng kêu hàng xóm giúp đỡ, đưa cháu Tuấn Anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Nghệ An. Sau hơn một giờ đồng hồ cháu Tuấn Anh tắt thở. Kết quả khám nghiệm cho biết cháu tử vong do bị uống thuốc ngủ quá liều.

Còn chị N. đang mang thai hơn một tháng được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. Các bác sỹ cho biết, khi chị N. vào cấp cứu, hai tay có rất nhiều vết cắt ở gân tay, chấn động tâm lý mạnh. Cùng ngày, chị N. được gia đình bên ngoại đón về quê ở Quảng Bình.

Được biết, chị N. lấy chồng gần 3 năm nay. Một số hàng xóm quanh nhà chồng chị N. cho biết, thời gian trước khi xảy ra sự việc, họ thấy chị N. thỉnh thoảng lại ôm con chạy ra đường khóc, đoán là có chuyện buồn trong gia đình, nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy.

Nguyễn Duy

 

Chia sẻ