Ly hôn vì chồng già "đổ đốn"

Phương Nguyễn,
Chia sẻ

Bà đau đớn khi biết người chồng chung sống với mình suốt 20 năm qua giờ lại thay lòng đổi dạ như thế này.

Đòi nửa căn nhà cho bồ trẻ

Ở cái tuổi ngũ tuần, không biết có ăn phải "bùa mê, thuốc lú" gì mà ông Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) dạo này lại thay tính, đổi nết. Làm việc ở một cơ quan nhà nước, các con thì đang du học ở nước ngoài, vợ chồng già sớm tối có nhau. 

Ấy vậy nhưng vài tháng gần đây, ông đi làm thế nào mà lương tháng nào cũng đem về thiếu và mật độ công tác chợt dày đặc lên. 

Bà Loan đâm ra lo lắng, bà xem lại xem mình có sai sót gì để ông phải như thế không và nhờ một người bạn đi thăm dò tình hình giúp. Sau vài tuần ròng rã, người bạn mang về cho bà một "hung tin": Ông Bắc đang cặp bồ với một ả tóc vàng, mắt xanh, mỏ đỏ, hơn con bà 1 tuổi, ông và ả ở với nhau trên chung cư Đê La Thành. 

Bà không tin vào tai mình nữa... 20 năm trước khi ông còn là anh sinh viên nghèo thì chính bà đã lăn lộn kiếm sống để giúp ông có tiền học hành. Lấy nhau 20 năm nhưng 10 năm đầu ông chỉ đi học, mọi chuyện trong gia đình đều một tay bà quán xuyến. 

Ly hôn vì chồng già
Ở đây ông gặp cô nghiên cứu sinh tên Trân… cũng lúc này ông lừa dối bà (Ảnh minh họa)

Để chồng và con được ăn uống đầy đủ, ngoài giờ làm việc, bà còn tranh thủ làm thêm. Chồng thức đêm để nghiên cứu thì bà cũng thức để may hàng thuê. 

Mấy năm trước, ông được bổ nhiệm chức Viện trưởng viện nghiên cứu nọ. Ông lên chức đồng nghĩa với việc gia đình không còn yên ấm. Có bao tiếng đồn không hay là ông có bồ trẻ nhưng bà chẳng tin, một mực bà vẫn nghĩ ông là chồng tốt.

Hóa ra 3 năm trước, ông nhận công tác lên Hải Hậu. Ở đây ông gặp cô nghiên cứu sinh tên Trân… và cũng lúc này ông lừa dối bà.

Ông đã giấu bà những khoản thu nhập để mua một căn nhà nhỏ cho bồ. Nghĩ lại, bà mới thấy thương hại cho bản thân vì bị ông lừa dối một thời gian dài mà chẳng biết. 

Rồi ông xin lỗi và muốn bà đừng níu kéo, để ông được ly hôn, ông ra điều kiện là bà phải đưa cuốn sổ đỏ "Cần chia cho vợ và con riêng của tôi bét phải nửa ngôi nhà này". 

Mới đầu bà hoảng loạn, không biết bấu víu vào đâu, hai cô con gái đang đi du học, họ hàng thì ở xa.

Nhưng giờ bà đã đủ tỉnh táo để xử lý mọi chuyện. Là người phụ nữ biết hy sinh vì chồng vì con nhưng cũng là người tự trọng, bà chọn cách giải phóng cho chồng. 

Hôm nay bà quyết định ký vào đơn ly hôn, bà sẽ ra đi. Với bà, kẻ bạc bẽo như ông Bắc đã làm bà không thể tiếp tục sống trong căn nhà này nữa. Bà chỉ tiếc tình yêu, tuổi trẻ bà đã hy sinh cho ông, để ông có công danh sự nghiệp như ngày hôm nay...

Giải phóng cho chồng

Hơn nửa đời người, ông Thành (Hàng Bè, Hà Nội) vẫn đào hoa và còn tráng kiện. Một ngày nọ, ông đi về quê có chút việc gia đình. 

Đang trên đường đi, có cô gái trạc tuổi 27, 28 xin được quá giang. Ừ, thì có người nói chuyện cho vui. Xe bon bon và họ chuyện trò qua lại. Đến một quãng đường vắng, cô gái chủ động: "Anh em mình xuống đây ngồi nghỉ một lát rồi hãy đi".

Từ lần đó, lửa tình trong ông nhen nhúm khi cô gái kia cứ nằng nặc có tình ý với ông Thành. 

Một lần thu xếp thời gian, muốn mang lại cảm giác lãng mạn cho người tình trẻ, ông rủ cô cùng nhau đi lên một khu vắng vẻ tâm sự cho thoáng đãng. 

Đến nơi, dưới dàn hợp xướng của gió và lá cây, họ đi dạo. Thế rồi chàng và nàng có những giây phút thần tiên giữa thiên nhiên đất trời. Đến khi trời tối, cả hai mới chạy đến chỗ để xe thì ôi thôi, xe đã “không cánh mà bay”. 

Cả hai cuốc bộ về nhà. Ông nói dối vợ là cho bạn mượn và vật vã mất một đêm để nghĩ lấy đâu ra tiền mà mua xe mới. 

Ông quyết định đến đồn công an để báo án và mô tả chi tiết chiếc xe, biển kiểm soát. Vài ngày sau, công an đến nhà mời ông lên nhận lại xe với thông tin: Người dân phát hiện có một chiếc xe máy. Thì ra, trong lúc “mây mưa”, ông và bồ đã dịch chuyển khá xa nơi để xe máy lúc đầu. 

Thấy công an đến nhà, bà Tùy vợ ông mới lo lắng chạy theo sau. Đến đó, đang định chạy đến chỗ chồng thì thấy một ả váy ngắn, ưỡn ẹo quanh ông. Bà xây xẩm mặt mày, lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Bà quyết phải ly hôn với ông chồng mất nết này.
Chia sẻ