Lý do khiến đàn ông không muốn về nhà

,
Chia sẻ

Cuộc sống của hai vợ chồng bạn đang bình lặng. Nhưng gần đây,bạn bắt đầu nhận thấy chàng thường xuyên về nhà muộn hoặc đôi khi là không về. Vì sao vậy?

Lệch lạc tâm lý

Đàn ông thường có lòng tự trọng rất cao và họ sẽ cảm thấy vô cùng tự ái nếu như vợ của họ luôn là người “chỉ điểm” trong con đường công danh của mình. Chồng bạn là một kiến trúc sư quanh năm bận rộn với việc thiết kế các công trình, và bạn cũng là một cô gái có kiến thức khá sâu trong lĩnh vực này. Vì muốn chàng có thể thăng tiến cao hơn trong công  việc và sự nghiệp, bạn đã thường xuyên “lén” giúp chàng hoàn tất một số bản vẽ thiết kế, hoặc đôi khi trong bữa cơm, bạn thường mang chuyện công việc ra để nói”. Bạn cho rằng chàng sẽ hài lòng và vui vì có được một người vợ giỏi giang và “biết” giúp chồng như mình. Nhưng rồi một ngày, bạn không hiểu lý do vì sao chàng bỗng dưng quát lớn với mình rằng “em tưởng anh cần em giúp sao?”, và sau đó chàng đi tới ba ngày không thèm về nhà.
 

Đàn ông thường có tâm lý muốn được tìm về tổ ấm của mình sau những ngày làm việc mệt mỏi, họ muốn dẹp công việc sang một bên để cùng vợ mình tận hưởng những giờ phút êm ấm bên gia đình. Thế nhưng khi bạn cứ luôn mang chuyện công việc vào không khí gia đình thì sẽ dễ dàng làm chàng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Nhất là khi bạn lại luôn là người “nói” cho chàng biết mình phải làm gì..

Chiếm hết không gian của chồng

Bạn rất yêu chồng, và bạn cho rằng mình muốn dành hết thời gian để chăm sóc cho anh ấy. Chính vì thế bạn đã nghỉ làm và ở nhà để có nhiều thời gian bên chồng mình. Thậm chí, có những hôm bạn còn đích thân lên tận cơ quan của chàng, chờ đón chàng mỗi giờ tan làm. Bạn cho rằng chắc hẳn chàng sẽ vô cùng hãnh diện vì có một người vợ tuyệt vời như mình. Nhưng bạn đâu biết rằng, chàng đã chán như  vậy, và chàng muốn đi tìm niềm vui khác, bởi suốt ngày cứ phải đối diện với những hình ảnh quen thuộc khiến chàng không còn hứng thú. Không còn muốn quay về cái tổ ấm mà mình từng yêu quý.

Bạn đừng xen quá nhiều vào công việc cũng như đời sống của chàng. Dù là vợ chồng, chàng cũng cần phải có những khoảnh khắc riêng, những giây phút được thư giãn với bản thân.

Một cuộc sống đã được “lập trình”

Mỗi ngày, bạn muốn chàng dậy sớm, cùng mình đi chợ, nấu cơm, ăn sáng, sau đó bạn sẽ tiễn chàng ra cửa đi làm. Tan giờ làm, bạn muốn đón chàng ở cửa, muốn chàng đi tắm, cùng minh ăn cơm, đi bộ, sau đó nghe nhạc và cùng nhau xem một bộ phim. Đó quả thật là một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cái cuộc sống đó đã kéo dài hai tháng và dường như nó không có bất kỳ thay đổi nào khác.  Và rồi một ngày, bạn nhận thấy chàng đã không còn hứng thú với cuộc sống đã được lên lịch trình đó.

Quan điểm và sở thích trong cuộc sống của người đàn ông và người phụ nữ là khác nhau. Bạn đừng bao giờ bắt chàng phải làm theo những gì mình thích. Hãy cho chàng làm những thứ được coi là thú vui của chàng, và đừng bắt chàng đi vào cái khuôn khổ cứng nhắc kéo dài hàng tháng trời của mình. Bởi rẩt có thể, bạn đang làm cho cuộc sống hôn  nhân của hai người xấu đi.

“Theo dõi” cuộc sống của chàng

“Tại sao anh không cho em cùng anh đi dự các buổi tiệc tại công ty, tại sao anh  không  cùng em đi ăn tối ở ngoài, tại sao anh không muốn em đi cùng?..”. Bạn thường xuyên hỏi chàng những câu hỏi tương tự như vậy.  Nhưng thực tế thì không phải là chàng không cho bạn đi mà là lần nào chàng cũng đưa bạn cùng tham dự những buổi tiệc đó, và lần nào chàng cũng cảm thấy mệt mỏi. Bởi bạn rất hay ghen và bạn luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi có đồng nghiệp nữ nào đó lại gần chàng. Dần dần, chàng cảm thấy không muốn bạn đi cùng nữa, vì chàng chán cảm giác bị mọi người dè chừng..vợ mình.

Trước khi trách móc chồng mình, tại sao bạn không tự hỏi và xem lại xem mình có điểm gì chưa phải khiến chàng sử xự như vậy không?

Bảo Vy
Theo Pclady
Chia sẻ