“Lột xác” để trả hận tình

Thạch Thảo,
Chia sẻ

Bị người yêu phụ bạc, nhiều cô nàng để trả hận tình đã quyết tâm “lột xác” thành 1 người gần như khác hẳn…

Nếu ai là bạn bè, người quen của Hường (25 tuổi) mà lâu ngày mới gặp lại cô, có lẽ sẽ không tránh khỏi sự ngạc nhiên tột độ, thậm chí có người còn không nhận ra Hường nữa. Lí do là bởi, ngoại hình của cô đã thay đổi 180 độ, trở nên xinh đẹp hơn trước rất nhiều, gần như trở thành 1 người hoàn toàn khác hẳn.

Hỏi ra mới biết, Hường đã từng chịu thất bại trong chuyện tình cảm, từ đó mà sinh lòng ấm ức, uất hận, quyết tâm phải thay đổi diện mạo của mình. “Anh ta chê mình xấu, bỏ mình chạy theo một cô nàng đẹp hơn, vì thế, mình đã phẫu thuật thẩm mĩ nhiều chỗ trên khuôn mặt để được trở nên xinh đẹp, với mong muốn ‘lột xác’ để có thể đứng trước mặt anh ta mà tự tin ngẩng cao đầu” – cô gái trẻ tâm sự.

Hường kể, cô và người yêu cũ đã từng có khoảng thời gian nửa năm mặn nồng bên nhau. Trong thời gian yêu nhau, nhiều khi anh chàng cũng buông lời chê bai nhan sắc của cô, còn Hường, vì yêu anh ta rất nhiều, nên luôn cố gắng học cách làm đẹp, trang điểm, ăn diện để làm đẹp lòng anh ta. Nhưng cuối cùng, mọi cố gắng của cô vẫn không giữ chân được anh chàng khi một ngày anh ta đã nói lời chia tay với cô vì 1 cô nàng khác xinh đẹp hơn cô rất nhiều.

Hường chìm trong đau khổ, tuyệt vọng vì thất tình, vì người mình dành trọn niềm tin yêu lại bỏ mình phũ phàng đến vậy. Nhất là câu nói anh ta nói với cô lần cuối cùng 2 người gặp nhau: “Ai bảo em xấu hơn nó! Em cũng có cố gắng trong việc làm đẹp, nhưng vốn đã xấu thì có đắp cả tạ phấn son vào cũng không cải thiện được mấy phần đâu!” đã khiến lửa hận trong lòng Hường bốc lên ngùn ngụt. Cô quyết tâm phải trả mối hận tình này, và cách cô chọn chính là phẫu thuật thẩm mĩ.

Mình mang hết tiền tiết kiệm và vay mượn thêm để ‘đập đi xây mới’ lại khuôn mặt. Những đau đớn, những chi phí tốn kém cộng với những hậu quả phải hứng chịu về lâu về dài sau phẫu thuật, lúc ấy mình chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ tới, trong lòng mình chỉ còn một ý muốn phục thù bằng nhan sắc mà thôi. Khi mọi việc xong xuôi, soi mình trong gương với khuôn mặt hoàn toàn mới, mình sung sướng và hài lòng vô cùng. Vậy là từ bây giờ mình đã trở nên xinh đẹp rồi, sẽ không còn ai dám chê mình ‘cá sấu’ nữa, và chắc hẳn anh ta sẽ ngỡ ngàng lắm” - Hường thổ lộ những suy nghĩ của mình lúc ấy.

Nhưng có lẽ công cuộc đại trùng tu nhan sắc này cũng không mang lại cho cô hiệu quả như ý muốn. Khi Hường đứng trước người yêu cũ, anh ta gần như không nhận ra cô, thậm chí còn có ý định trêu ghẹo cô là đằng khác. Nhưng khi biết là cô thì anh ta tỏ rõ sự khinh thường: “Ôi thì ra vì anh mà em đã phải vất vả, kì công đến vậy. Nhưng nếu em định tạo cho anh 1 bất ngờ thú vị thì anh xin lỗi đã làm em thất vọng rồi. Em đúng là xinh đẹp lên trông thấy thật, nhưng chỉ là sản phẩm của phẫu thuật thẩm mĩ mà thôi, mà đồ nhân tạo thì hạn sử dụng ngắn với giá rẻ lắm em ạ!”.

Những lời đầy mỉa mai, châm biếm của anh ta thực sự đã giáng 1 đòn chí mạng vào mình. Mình nhận ra, là anh ta không yêu mình, chứ chẳng liên quan gì tới chuyện mình xấu hay đẹp cả. Anh ta vốn không đáng để mình phải chịu đựng nhiều thứ thay đổi cả khuôn mặt của bản thân như vậy, thế mà mình đã hành động như 1 con ngốc vậy. Mình đã đánh mất chính mình… mình hối hận quá… ” - Hường cố giấu ánh mắt buồn, cho biết.

Lột xác để trả hận tình.
Cô mong muốn "lột xác" để có thể đứng trước mặt anh ta mà tự tin ngẩng cao đầu (Ảnh minh họa).

Cũng là một cô gái quyết tâm cải tạo hoàn toàn ngoại hình để trả thù gã đàn ông phụ bạc là Oanh (24 tuổi). Nhưng cách thức cô chọn lại mang tính tự nhiên, khác hẳn với Hường.

Gần 1 năm sau khi chia tay người yêu, những ai lâu không nhìn thấy mình đều thốt lên kinh ngạc vì sự 'lột xác' đến chóng mặt của mình. Thì ai bảo mình trước đây mình nặng tận hơn 60kg trong khi cao có 1m55, còn giờ đây mình chỉ còn có 47kg mà thôi. Mình cũng làm tóc khác, ăn mặc, trang điểm thời trang hơn hẳn, mọi người ngạc nhiên cũng không phải là điều gì quá lạ. Đến mình nhìn ảnh chụp của bản thân nhiều khi cũng không nhận ra mình của ngày xưa nữa ấy chứ!” – cô gái trẻ vui vẻ giãi bày.

Oanh trần tình, trước đây, mối tình 4 tháng của cô, sau khi buông những lời chê bai ngoại hình của cô 1 cách thậm tệ thì đã vi vu với tình mới xinh xắn và thon thả hơn cô rất nhiều. “Anh ta gọi mình là con lợn sề, là cục thịt, là đồ béo phì… đủ cả những từ ngữ để sỉ nhục ngoại hình béo mập của một cô gái. Mình đau đớn lắm, người bình thường nói vậy còn khiến mình tủi thân và khổ sở, huống chi đây lại là người mình dành cho rất nhiều yêu thương và đã có thời gian 4 tháng bên nhau…” – Oanh chậm rãi nói.

Oanh bảo, mọi chuyện càng khiến cô đau khổ và uất ức hơn nữa, khi mà cô nàng người mới của anh ta còn vào cười cợt, dè bỉu cái sự béo của cô, ra cái vẻ “cô như thế, có bị người yêu đá cũng là đáng đời”. Nỗi đau thất tình và nỗi nhục nhã khi bị chế nhạo đã khiến trong lòng Oanh bùng lên quyết tâm phải tút lại nhan sắc bản thân để cho những kẻ đang chế giễu cô một bài học.

Quãng thời gian giảm cân thật không chút dễ dàng, với những ai trong tình trạng thừa cân như mình thì có lẽ đều thấm thía. Nhưng mỗi khi nhụt chí, nhớ lại những lời châm chọc đau đớn tận tim gan kia lại cho mình thêm động lực để cố gắng hoàn thành mục tiêu. Và kết quả của việc tập luyện, ăn uống khoa học, tích cực cái thiện phong cách ăn mặc, trang điểm, là sau gần 1 năm chia tay anh ta, mình đã có một bước 'lột xác' ngoạn mục về ngoại hình như thế này” – cô gái mạnh mẽ này chia sẻ.

Một điều nực cười là, sau khi thấy Oanh trở nên xinh đẹp, duyên dáng thì anh chàng từng “đá” cô lại tha thiết muốn quay lại. “Làm gì còn tình yêu nào của mình dành cho anh ta sau những chuyện như thế nữa. Mình cũng chẳng còn hận thù, oán thán gì anh ta, có chăng còn phải cảm ơn anh ta nữa là đằng khác. Không có sự phụ bạc của anh ta, thì mình làm gì có quyết tâm trả hận tình, để rồi có được ngày hôm nay” – Oanh mãn nguyện chia sẻ, hoàn toàn hài lòng với thực tại và những quyết định của mình.
Chia sẻ