Long đong chuyện tình "phi công trẻ"

,
Chia sẻ

Nắm tay vị hôn thê đi như chạy ra khỏi cửa hàng thời trang trên đường Đồng Khởi, quận 1, thành phố HCM, Hoàng Tín, 26 tuổi, bác sĩ nha khoa, mặt đỏ bừng vì giận.

“Bán hàng thì lo bán hàng đi, còn bày đặt nói này nọ. Không hiểu mắt mũi để đâu mà dám nói em là mẹ của anh”, Hoàng Tín giọng đầy bực tức. Buổi mua sắm cho hôn lễ của họ đã bị phá bĩnh bởi lời nói vô ý của cô bán hàng.
 
Hoàng Tín và chị Yến tìm hiểu và gắn bó với nhau đã hơn 2 năm. Yêu chị Yến, Tín đã vượt qua dư luận lẫn áp lực gia đình. Chị Yến hiện là chủ của một chuỗi nhà hàng nhượng quyền có tiếng ở thành phố. Vì thế, không ít người mỉa mai anh ham của nên nhào vào Yến, người lớn hơn anh đến 16 tuổi.
 
Mặc cho mọi người bàn tán ra vào, Tín vẫn cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình. Hơn ai hết, Tín hiểu mình là người quan trọng và là một nửa đích thực mà chị Yến đã tìm kiếm trong suốt thời gian dài. Anh vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp chị Yến ở phòng nha. Lúc đó, chị là bệnh nhân của anh. Tín có cảm tình với chị Yến ngay từ buổi đầu gặp mặt bởi chị xinh xắn, dịu dàng. Khi giao tiếp, chị Yến tỏ rất thông minh và sâu sắc.
 
Sau vài lần hẹn tái khám, họ trở thành đôi bạn tâm giao. Lúc ấy, anh vẫn xưng chị - em với Yến. Quen lâu ngày, anh ngạc nhiên khi phát hiện chị Yến vẫn “phòng không chiếc bóng”. Hỏi chuyện, anh mới biết Yến không vượt được cái bóng của người yêu cũ. Người đàn ông ấy đã phản bội Yến và có gia đình riêng nhưng lại không buông tha cho chị có cuộc sống tự do. Bỗng dưng, Tín muốn giúp Yến thoát khỏi chiếc lồng vô hình. Anh muốn đem niềm vui vào cuộc sống tẻ nhạt của chị. Anh chăm sóc và kéo Yến đến rạp xem phim, đi shopping thay cho những ngày cuối tuần mòn mỏi chờ đợi.
 
Khi ở bên Yến, Tín cảm thấy mình được tôn trọng, chăm sóc và cũng học hỏi được rất nhiều. Tất cả điều này anh không tìm thấy ở những cô gái trẻ khác. Dần dần, Yến tìm thấy sự cân bằng trong tình cảm và dứt khoát với người yêu cũ. Hai người yêu nhau với niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Họ quyết định kết hôn.
 
Ngày cưới càng đến gần, Tín càng lo những điều tiếng làm Yến lung lay. Mặt khác, anh cũng không khỏi lo lắng cho cuộc sống hôn nhân sau này. Không biết sự chênh lệch tuổi tác có gây ra rắc rối gì không.
 
Tâm trạng của Tín cũng là nỗi lòng của nhiều đàn ông trót ăn "trái cấm" với người phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Cảm giác chung của những “chàng phi công” này là họ rất yêu bạn gái. Đồng thời, họ thích cảm giác được chăm sóc như có thêm người chị thứ hai.
 
Nếu khoảng cách tuổi tác từ năm năm trở xuống, mỗi quan hệ thường không gặp trắc trở nào đáng kể. Những gút mắc trong cách xưng hô hoặc tự ái vì nghĩ mình bị người yêu điều khiển có thể dễ dàng hóa giải nếu cả hai biết thông cảm lẫn nhau. Tuy nhiên, nếu thua kém từ năm tuổi trở nên, tình yêu sẽ gặp nhiều trục trặc, rắc rối như vấn đề tình dục, vẻ ngoài chênh lệch, kinh nghiệm sống… Những phụ nữ trung niên, dù chăm chút nhan sắc đến mức nào vẻ ngoài cũng khó cân xứng với người đàn ông tuổi 30. Cách nhìn nhận vấn đề trong cuộc sống của hai người cũng khác nhau dẫn đến mâu thuẫn.
 
Tuấn Việt, 32 tuổi, kỹ sư, đang yêu một phụ nữ lớn hơn mình 4 tuổi, không khỏi bực bội: “Bạn gái tôi thường tự cho mình quyền quyết định mọi chuyện. Cô ấy còn tự hào nói rằng từng gặp vấn đề tương tự và đã xử lý mọi việc êm đẹp.
Tôi không thích cách giải quyết như thế. Tôi muốn mọi chuyện đều phải được bàn bạc và có sự thống nhất của cả hai. Những lúc phụ nữ lớn tuổi thường có sự nghiệp vững chắc hoặc khoản tích lũy và tài sản kha khá. Trong khi đó, các chàng trai chỉ mới bắt đầu hoặc đang trên đường gầy dựng sự nghiệp. Đây cũng là một điểm yếu của các chàng trước người yêu. 
 
Cách đây không lâu, các đồng nghiệp của anh Cao Kim Nguyên, phóng viên của một tờ báo tại thành phố HCM không khỏi bức xúc khi chứng kiến đoạn trường tình duyên của anh.Ban đầu, cả cơ quan xì xào bán tán về việc Nguyên quen Thiên Ngân, cô kế toán của cơ quan. Ngân đã ly dị chồng, có một con và lớn hơn Nguyên 5 tuổi. Thế nhưng sau đó, họ ủng hộ anh tiến đến hôn nhân với Ngân. Vì khi yêu, chị đã giúp anh tiến bộ rất nhiều trong công việc. Cả hai đã chứng minh mối quan hệ của họ là tình yêu chân chính.

Sau bốn năm gắn bó và tưởng chừng đi đến đoạn kết có hậu, Ngân lại chủ động rời xa Nguyên và nghỉ việc ở cơ quan. Cô chỉ để lại vài dòng cảm ơn tình cảm của Nguyên và bảo anh đừng tìm cô. Sau khi hỏi thăm, mọi người mới vỡ lẽ là do mẹ Nguyên không chấp nhận việc anh lấy gái nạ dòng. Có những lúc, tưởng bà xuôi lòng nhưng sau đó lại đổi ý. Do đó, ngày cưới của họ cứ hoãn lại. Sau khi Ngân bỏ đi, Nguyên gần như suốt ngày rượu chè bê tha để tìm quên. Anh chẳng còn thiết gì đến sự nghiệp. Mọi người trách Nguyên một nhưng lại trách Ngân hai. Cái tôi của chị quá lớn, chị nghĩ cho bản thân quá nhiều nhưng lại quên đi công sức vun đắp tình yêu của Nguyên.

Giải pháp cho sự dung hòa

Nếu bạn là một phụ nữ và đang yêu một “cậu em”, trước khi quyết định chia tay, hãy nhìn lại chặng đường hai người đã trải qua để gìn giữ tình yêu. Bản thân bạn và anh ấy đã vượt qua được cái tôi của mình để chấp nhận sự chênh lệch tuổi tác. Hai bạn cũng đã vượt qua dư luận và thuyết phục mọi người để đến được với nhau.
 
Do đó, đừng đánh mất những điều tốt đẹp vì những tác động bên ngoài. Hãy nhớ rằng bạn sẽ gắn bó cuộc đời mình cùng với anh ấy chứ không phải với cha mẹ, anh chị, hàng xóm, bạn bè… và cả những người không liên quan khác.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa bạn nên gạt bỏ hết tất cả mọi thứ vì tình yêu. Trong nhiều trường hợp, người phụ nữ cần thời gian để chứng minh xem “cậu em” có yêu mình thật lòng. Thời gian sẽ giúp mọi người chấp nhận và mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo như bạn mong muốn.
 
Đồng thời, trong cách cư xử với người yêu, bạn đừng bao giờ đặt anh ấy vào tình thế phải chọn lựa giữa bạn và gia đình. Không ít cặp lệch tuổi, trong thời gian đầu, chàng trai chưa thể phân biệt được cảm xúc của mình bắt nguồn từ tình dục hay tình yêu.
 
Sau một thời gian chung sống, họ bắt đầu nhận ra tình cảm ấy là sự ngộ nhận. Cảm xúc được gọi là tình yêu thực chất là sự tò mò và ham muốn của bản năng. Chia tay là điều khó tránh khỏi và thiệt thòi sẽ nghiêng về phía người phụ nữ.
 
Bên cạnh đó, dù yêu nhau thật sự, đời sống tình dục của “phi công trẻ” và “máy bay già” có thể gặp trục trặc. Chênh lệch tuổi tác và sức khỏe sinh lý đòi hỏi cả hai phải biết hy sinh và chịu khó điều chỉnh dần dần. Việc dùng tiền giúp đỡ người yêu những lúc khó khăn cũng cần cân nhắc. Chứng tỏ vốn sống và khả năng tài chính của mình không đúng lúc cũng gây tác dụng ngược.
 
Các quý ông nhỏ tuổi hơn, tuy thích được chiều chuộng nhưng cũng rất tự ái. Họ không thích bị người yêu tước đi quyền quyết định và sẽ phản ứng khi nhận ra mình đang bị điều khiển và không tôn trọng. Do đó, bạn cần biết “mềm nắn, rắn buông”, có lúc ngoan ngoãn và có lúc chín chắn như một người chị. Hãy khéo léo chỉ lối cho chàng để chàng không mang cảm giác bị người yêu “dắt mũi”.
 
Tình yêu vốn không phân biệt tuổi tác. Hãy xem những rào cản như thuốc thử tình yêu của bạn. Chỉ cần chân thành và kiên trì, bạn sẽ tìm được hạnh phúc.
 
Theo Tiếp thị và gia đình
Chia sẻ