Loạn nhà vì… “quỹ đen”

Bồ Công Anh,
Chia sẻ

Việc phát hiện ra chồng hay vợ có quỹ đen chắc chắn sẽ gây cho người còn lại cảm giác bị lừa dối. Nhưng không chỉ có vậy đôi khi có những lí do cho việc lập quỹ đen còn khiến người bạn đời cảm thấy bị tổn thương.

Đang sống hạnh phúc, vợ lập quỹ đen phòng… ly hôn

Cuộc sống của vợ chồng anh Khánh chị Thúy (Hoàng Mai – Hà Nội) rất êm đềm và hạnh phúc. Đó không chỉ là đánh giá của người ngoài mà ngay chính anh chị cũng cảm nhận thấy như vậy. Bởi thế, khi biết vợ có quỹ đen, anh Khánh còn chưa hết ngạc nhiên vì sự giấu giếm đó đã phải bàng hoàng trước lí do của vợ. Cái lí do đó khiến anh Khánh thất vọng hoàn toàn.

Lương hàng tháng của anh Khánh không quá nhiều nhưng đủ chi tiêu cho một gia đình nhỏ. Tháng nào anh cũng đều đặn đưa đủ lương cho vợ chỉ giữ lại vài trăm thuốc, nước. Anh Khánh cũng không bao giờ thắc mắc hay tra khảo vợ chi tiêu thế nào bởi lẽ anh hoàn toàn tin tưởng vợ. Mặc dù theo tính toán với số tiền đó cộng với lương của vợ đủ để cho gia đình có cuộc sống sung túc nhưng anh có cảm giác mọi thứ trong nhà luôn ở tình trạng thiếu hụt. Ngay đến cả bữa cơm hàng ngày cũng không mấy khi được cải thiện. Nhưng vốn là người dễ tính, vợ nấu gì ăn nấy, mua gì dùng nấy lên anh cũng không hỏi. Thậm chí, khi chị liên tục kêu thiếu không đủ chi tiêu, anh lại tìm thêm dự án về làm thêm để lấy tiền đưa cho vợ.

Mọi việc chỉ vỡ lẽ khi bạn của chị Thúy làm ngân hàng gọi điện đến nhà hỏi tháng này có cần rút lãi hộ không anh Khánh mới biết vợ có quỹ đen. Hóa ra từ trước tới nay chị Thúy căn cơ từng đồng, từng hào, chi tiêu dè sẻn nếu không muốn nói là keo kiệt là để tích quỹ riêng. Tài khoản ngân hàng đó đứng tên chị, số tiền cũng kha khá. Anh Khánh đoán già đoán non, ngỡ rằng vợ làm thế để tích cho gia đình một khoản vốn liếng phòng khi có việc cần đến. Nhưng anh vẫn hậm hực vì chị đã giấu anh. Từ trước đến nay anh không phải là người phá gia chi tử mà ngược lại rất tu chí làm ăn, lẽ ra chuyện này chị nên chia sẻ để anh cùng biết. Khi gặng hỏi vợ, anh mới chết lặng người đi vì lí do chị đưa ra: “Cuộc sống này không nói trước được cái gì, em làm thế cũng là tính chuyện lâu dài thôi. Anh là đàn ông thì dễ, chứ phụ nữ chúng em không may ly hôn mà không có đồng nào làm lưng vốn thì làm sao sống được, làm sao ngóc đầu lên được. Khoản tiền đó em tích là để phòng ngộ nhỡ có ly hôn em cũng có tiền mà sinh sống”.

Anh Khánh chia sẻ: “Mình là người có trách nhiệm với gia đình, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ. Tiền lương hàng tháng cũng đưa đủ cho cô ấy, thậm chí kêu không đủ mình còn làm thêm. Vậy mà vợ lại có suy nghĩ tích lũy cho riêng mình phòng khi bỏ nhau. Chưa nói tới việc cô ấy sai khi dùng đồng tiền mình vất vả làm ra để giữ làm của riêng mà cái lí do đó mới khiến mình không chịu nổi. Vợ chồng đang sống với nhau đàng hoàng, tử tế mà lại có suy nghĩ như thế khác nào không tin vào chồng, vào hạnh phúc mình đang có. Thử hỏi sống bên chồng mà cứ nghĩ sẽ có ngày bỏ nhau nên phải phòng thân thì có chấp nhận được không?”.
 

Nghe mẹ, chồng lập quỹ đen

Kể lại câu chuyện của gia đình mình, chị Vân (Sóc Sơn – Hà Nội) không giấu nổi những giọt nước mắt tủi thân và ấm ức. Trước nay chị Vân vẫn biết anh Lê là người coi trọng bố mẹ. Cũng vì tính cách đó của anh mà nhiều lần chị phải bị mắng oan do anh bênh mẹ quá. Mọi chuyện chị đều lẳng lặng cho qua vì chị vốn sống khéo léo nên việc để xảy ra bất đồng giữa mẹ chồng nàng dâu cũng không nhiều. Nhưng trước việc kinh tế gia đình, anh cũng cùng với mẹ giấu giếm chị thì quả thật chị không ngờ tới.

Theo những lời chị Vân tâm sự. Là vợ chồng nhưng chị rất thoải mái chuyện lương lậu của chồng. Chị không kiểm soát chặt chẽ, gắt gao mà để chồng tự giác. Bởi thế, lương hàng tháng anh đưa chị bao nhiêu là biết vậy và dùng nó để chi tiêu mọi việc trong gia đình. Hơn một năm đầu sau khi sinh con, số tiền anh đưa về cho chị còn kha khá, càng về sau càng ít đi. Chị hỏi thì anh than thở: “Công ty dạo này khó khăn lắm nên lương thấp, được bao nhiêu anh cũng đưa cho em hết rồi đấy”. Thương chồng, chị lại gồng mình lên lo liệu để anh không phải suy nghĩ.

Chị Vân không mảy may nghi ngờ chồng điều gì, chỉ tới khi thấy chồng “mạnh dạn” trong khoản tiền mừng cô em út đi lấy chồng chị mới ngạc nhiên. Chưa kịp hỏi lấy tiền đâu ra mà mừng em nhiều thế, anh Lê đã rào đón: “Tiền này anh phải vay bố mẹ đấy, còn đứa em út giờ nó đi lấy chồng cũng phải tử tế một chút không các em nó khinh cho”. Tưởng thế thật, chị lại càng chắt chiu, hà tiền tích đủ số tiền đó để trả bố mẹ chồng vì chị vốn không thích nhờ vả tiền nong như thế. Nào ngờ, chính ngày chị Vân mang tiền tới trả chị mới phát hiện ra bí mật của chồng và mẹ chồng.

Ra là mẹ chồng chị thấy thời gian đầu anh Lê đưa hết tiền cho vợ nên không hài lòng. Bà đã nói với con trai: “Cái Vân nó vốn con nhà khá giả, tiêu tiền như nước quen rồi. Giờ con về có đồng nào đưa hết cho nó thì biết bao nhiêu cho đủ với thói quen tiêu tiền của nó. Mà biết được dư giả tiền vợ con sẽ tiêu vào những cái gì. Thôi, mỗi tháng chỉ đưa cho vợ một ít thôi con ạ, còn lại để mẹ giữ. Khi nào có việc cần mẹ đưa cho, con cứ nói với vợ là vay của bố mẹ. Như thế vợ con mới biết đường chi tiêu tiết kiệm được”. Khi biết được sự thật đó, chị Vân không kiềm chế được sự tức giận, sau khi lu loa, nặng nhẹ với chồng và mẹ chồng, chị ôm con về nhà ngoại. Chị Vân ấm ức: “Đúng là gia đình bên ngoại nhà mình khá giả hơn đôi chút nhưng từ khi lấy chồng mình vẫn luôn xác định lựa cơm gắp mắm, không hề tiêu xài hoang phí. Vợ chồng người ta chung lưng đấu cậu, đằng này chồng lại không tin tưởng mình, cùng với mẹ lập quỹ đen riêng nên mình thất vọng lắm. Vậy mà khi mình hỏi thẳng, chồng còn lớn tiếng khăng khăng nói như thế là mẹ muốn tốt cho hai vợ chồng. Anh ấy nói thế khác nào bảo mình là hạng người vung tay quá trán, tiêu tiền như rác nên mẹ chồng phải kiểm soát không bằng”.

Theo các chuyên gia tâm lí, thông thường khi phát hiện chồng hay vợ lập quỹ đen, người còn lại sẽ rất ức chế vì cảm thấy mình bị lừa dối. Chuyện tài chính trong gia đình không đơn thuần là việc chi tiêu mà nó còn thể hiện trách nhiệm của những thành viên đối với tổ ấm của mình. Không những vậy, trước lí do như của chị Vân, anh Lê trong hai câu chuyện trên còn gây ra cảm giác người bạn đời không hề có lòng tin đối với mình. Điều đó có thể trở thành nguyên nhân làm tan vỡ gia đình. Vì vậy đừng làm tổn thương cuộc hôn nhân của mình bằng những lí do vật chất không đáng có như thế.

Chia sẻ