Lấy vợ làm đề tài… “dìm hàng”

Ngọc Duyên,
Chia sẻ

Hễ mỗi lần đi gặp bạn bè hoặc họ hàng là anh lại lôi chị ra làm đề tài ba hoa. Nào là ngày xưa chị học dở, chị theo đuổi anh…

Ngày yêu nhau, nhiều cô bị hút hồn bởi tài thông thái hiểu biết của các chàng. Mỗi khi các cô thắc mắc điều gì thì chàng liền đều tỏ ra rất am tường mọi thứ. Nhưng đến khi cưới về mới té ngửa khi thực ra chồng mình chỉ có tài… nói phét.

Thợ “chém gió” siêu đẳng    

Chị Hồng (Gò vấp – TP.HCM) không ít lần xấu hổ vì tính ba hoa của chồng. Cứ mỗi lần trong nhà mua cái gì là anh Hải - chồng chị liền đem ra làm đề tài ba hoa với đám bạn và bà con xa gần. Nếu chỉ khoe khoang không thì không có gì đáng nói nói, đằng này mỗi “bệnh” của anh là lúc nào anh khoe khoang vật dụng gì của mình anh cũng thích nâng cấp giá trị của nó lên để nó xứng tầm với đẳng cấp của người sử dụng?! Món đồ năm triệu thì anh “nổ” với bạn là mười triệu, món mười triệu thì thành trăm triệu, có lần chị đi cửa khẩu mua được cái máy ảnh tốt, giá lại “hời”, toan mách nước cho bạn bè thì bị anh “chặn” ngay miệng để huyên thuyên với đám bạn rằng “mình vừa mua cái máy ảnh là hàng xách tay ở Mĩ, giá mấy ngàn đô”. Và bởi trót khoe khoang với thiên hạ nên cái máy ảnh “mấy ngàn đô” đó không bao giờ được sử dụng, vì “sợ thiên hạ phát hiện”.
 

Chẳng những thích “nổ”, chồng chị còn có sở thích ba hoa về chuyện riêng tư của vợ chồng, chuyện học hành của con cái. Vợ chồng đi làm lương cũng đủ ăn đủ tiêu, dư dật được vài triệu gửi tiết kiệm thì để “vểnh mặt” với bà con họ hàng, anh báo cáo: “Lương cháu hơn ba mươi triệu”, bé con nhà anh chị được học bổng học sinh giỏi thì anh bảo cháu được học bổng du học, làm chị vừa mang tiếng “giàu mà ki bo” mỗi khi tính toan khoản thu khoản chi, còn con gái thì xấu hổ vì bị bạn bè nói là “bốc phét”.

Lấy vợ làm đề tài “dìm hàng”

Cùng cảnh với chị Hồng, chị Quý (Quận 3, TP.HCM) cũng cưới phải anh chồng có biệt tài ba hoa xếp vào dạng siêu đẳng, nhưng điều đáng nói là mỗi khi muốn “nổ” là anh Minh chỉ thích lấy vợ ra làm đề tài để “dìm hàng”.

Ở nhà với vợ thì không thấy anh bàn ra tán vào nhưng nhưng mỗi khi gặp bạn bè thì chị không thể chịu nổi vì anh Minh luôn miệng ba hoa là anh là người chồng giỏi, có thể lo hết mọi thứ trong nhà, nuôi vợ, nuôi con trong khi lương tháng của hai vợ chồng là xấp xỉ nhau. Có hôm mẹ chồng lên chơi, không biết tùy hứng thế nào mà anh trổ tài đầu bếp rồi lại luyến thoắng nói: “Mọi việc nấu nướng trong nhà con điều làm hết, mẹ thấy con có đảm đang không?”, làm mấy ngày mẹ chồng chị lên chơi luôn mang bộ mặt nhăn nhó, liếc xéo con dâu vì cho rằng chị hành con trai bà, chị đoảng, chị vụng.
 

Không chỉ vô ý, vô tứ để tự tâng bốc về mình mà anh Minh còn có tật thích “dìm hàng” vợ mình. Cứ hễ mỗi lần đi gặp bạn bè hoặc họ hàng là anh lại lôi chị ra làm đề tài ba hoa. Nào là chị ngày xưa chị học dở, chị theo đuổi anh, mọi thứ trong nhà là anh quán xuyến chỉ bảo, anh ngày xưa khối cô theo xinh hơn chị.. Ức nghẹn hơn là anh lấy chị làm đề tài so sánh với vợ của bạn mình và đương nhiên lúc nào giá trị của chị cũng… be bét. Nhiều hôm chị đau khổ, tức giận vì khi tan tiệc, bạn anh xì xào rằng chị may phước mới cưới được anh, chị dở tệ thế kia mà, làm chị dù yêu anh lắm cũng phát chán vì thói ba hoa vô ý vô tứ của chồng.

Ba hoa đến suýt mất vợ

Vì quen tính ba hoa, nên một lần đi với đám bạn cấp ba, thấy mọi người bàn tán xôn xao về một anh bạn đào hoa chung lớp ngày xưa đã làm không ít cô điêu đứng. Thấy các bạn mình ca tụng anh chàng, sẵn tính bốc phét, chồng chị cũng tranh thủ đề cao giá trị bản thân bằng cách tuyên bố mình cũng có vô khối cô gái trẻ đẹp chạy theo deo dẻo, anh tránh né mãi nhưng cô ta vẫn quyết trao thân cho anh.

Để chứng minh với bạn bè là mình nói thật, anh còn nhờ cô em họ đến giả bộ làm tình nhân. Chị Hồng nghe được tin anh có “phở” nổi cơn lôi định, đòi li dị. Anh phải năn nỉ, giải thích với chị và nhờ cô em họ lên làm chứng thì mới yên thân. Sau lần đó anh mới hết dám đem chuyện nhà ra ba hoa.

Chia sẻ