Lấy chồng già “đơ”: Một cái được, vạn cái mất

Linh Hương,
Chia sẻ

Chị hối hận khi đã kiên quyết cãi lời bố mẹ, vượt qua định kiến xã hội để lấy chồng già "đơ" để rồi ôm nỗi đau khổ không biết chia sẻ cùng ai.

Anh Long cao to, đẹp trai rạng ngời kiểu trai Âu Mỹ, anh thấm đẫm vẻ từng trải, đầy chất “men lỳ”. Chính điểm đó khiến trái tim của Thanh xao xuyến. Thanh là mẫu phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp nên vây quanh chị có hàng tá các anh theo đuổi, trong số ấy có Long.
 
Ngoài vẻ đẹp trai, từng trải Long còn rất yêu chiều Thanh, biết lắng nghe chị nói. Với Thanh, điều này ở Long hơn đứt các vệ tinh khác. Chị trẻ trung, yểu điệu, chị luôn muốn người đàn ông sau này của mình phải giàu có, ưa nhìn và Long đạt được những tiêu chí đó. 
 
Sau 3 năm theo đuổi chị và thuyết phục gia đình, cuối cùng Thanh cũng đồng ý nhận lời cầu hôn của Long. Lý do để tới 3 năm Long mới nhận được cái gật đầu của Thanh là do anh hơn chị tới 24 tuổi. Trải qua biết bao sóng gió: từ sự phản đối kịch liệt của bố mẹ chị tới đấu tranh tâm lý với chính mình về việc lấy chồng già "đơ", Thanh tin tình yêu hai người dành cho nhau sẽ là mãi mãi. 
 
Chị còn cẩn thận thăm dò rất nhiều cặp đôi lệch tuổi đi trước, chị rút ra một kết luận: 99% họ đều hạnh phúc bởi chồng già sẽ có trách nhiệm hơn, biết yêu thương, trân trọng vợ hơn. Thật không may chị rơi vào 1% còn lại.
 
Lấy chồng già “đơ”: Một cái được, vạn cái mất 1
Khi yêu nhau anh chiều chuộng, cung phụng chị như một bà hoàng bao nhiêu thì khi đã là vợ chồng, anh thay đổi 180 độ bấy nhiêu (Ảnh minh họa).
 
Trước khi đến với Thanh, anh Long đã có một gia đình nhỏ khác. Song vì không chịu được tính gia trưởng của anh, vợ anh đã quyết tâm ly hôn. Chị Thanh biết điều này song chị lại nhận định khác: “Đàn ông là phải gia trưởng một chút mới quyến rũ, mới có uy để phụ nữ phải nghe theo”. 
 
Nhưng phải sống trong chăn mới biết chăn có rận. Khi yêu nhau anh chiều chuộng, cung phụng chị như một bà hoàng bao nhiêu thì khi đã là vợ chồng, anh thay đổi 180 độ bấy nhiêu.
 
Hết giờ đi làm, nếu không nhậu nhẹt cùng bạn bè ngoài quán bia rượu, anh về nhà cũng ngồi chơi game tới hết đêm. Chị hò như hò đò anh mới chịu đi ăn cơm. Trong bữa cơm anh không chê cái này cũng so sánh thế khác: "Vợ cũ của anh nấu ăn ngon hơn bao nhiêu"... Ăn cơm xong anh lại cố thủ chơi game bên máy tính. 
 
Trước, bố mẹ chị không hài lòng về anh, thì giờ anh “trả thù” ông bà bằng cách cấm không cho chị về thăm nhà. Những dịp giỗ chạp, anh không xuất hiện là chuyện bình thường, đằng này anh cũng lấy hết lý do này tới lý do khác để ép chị ở nhà. 
 
2 năm sống với anh, chị bảo dường như chị đã trải qua đủ cay đắng, tủi nhục tới thê thảm. Những lần nào chị làm trái ý anh, anh sẵn sàng "nhảy bổ" vào đánh chị một trận ra trò, chị rát tai nghe anh chửi rủa bố mẹ chị. Biết bao lần chị viết đơn ly hôn rồi lại đặt xuống, lưỡng lự chỉ vì đứa con ngây thơ của mình. Với chị hiện tại, con mới là tất cả, ngoài con, chị chúi đầu vào công việc, chị muốn quên đi người chồng gia trưởng là anh.

Lấy anh, thế giới của chị ngày càng bị cô lập. Anh không cho chị đi chơi với bạn bè, hết giờ làm là chị phải về nhà cơm nước, phục tùng chồng con. Dường như đã lâu lắm chị không được gặp gỡ, thăm nom cha mẹ, họ hàng. Than thở với chồng thì anh bảo: “Thích thì gọi điện, gặp lắm làm cái gì?”.
 
Chị không nói gì, bởi chị biết có nói lại cũng sẽ bị anh đánh. Một ngày chị suy nghĩ cả đêm về cuộc hôn nhân của mình, sáng hôm sau chị quyết định ly thân, hai mẹ con thu dọn đồ đạc ra ở riêng. Thấy vậy, anh dọa: “Lượn đi cho nước trong, nhưng đừng có mà vòi tiền đấy. Mà đã đi thì ly dị luôn đi cho rảnh. Sau con lớn lên không bố thì đừng than là tại tôi”. 
 
Điều anh nói đánh trúng vào điểm yếu bấy lâu của chị, đó là điều chị lo lắng nhất, chị không muốn con bị tổn thương. Một lần nữa chị nín nhịn. Cứ thế, càng ngày chị càng chán chồng. Đến lúc này chị mới nhận ra anh chỉ được duy nhất một điểm là ưa nhìn, vẻ bề ngoài tốt bụng, tâm lý còn bên trong, con người anh tồn tại hàng vạn điểm không ổn. 
 
Chán chồng, chị từ chối anh trong "chuyện ấy" hết lần này tới lần khác. Một lý do khác khiến chị không thể "chiều" chồng là bởi anh rất bất bình thường. Anh làm đủ mọi trò, sáng tác các tư thế, vị trí theo cách anh cảm nhận trên phim và ép chị làm theo.

Chị đã cố gắng thích nghi với những điều đó nhưng quả thực chị không thể nào quen được. Với chị, "chuyện ấy" cùng chồng như những cuộc hành xác, tra tấn vậy. Thấy chị cự tuyệt, anh điên lên đánh chị và ngay ngày hôm sau anh cho chị xem hàng loạt ảnh anh với bồ nhí chụp cảnh gần gũi với nhau. Anh bảo: “Cho cô xem để cô thấy chồng cô nhiều em xin chết lắm”.
 
Nhiều khi chị xót xa cho thân phận mình 1, xót cho bố mẹ 5 và xót cho con 10. Mọi người thường nói rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác, miễn là hai trái tim đồng điệu, tâm hồn hòa hợp là sẽ hạnh phúc nhưng sự thật là chẳng cái gì có thể tiên liệu được.

Chị nhớ lại trước đây mình đã trải qua bao chuyện, bao rào cản, khó khăn như biết bao cuộc tình lệch tuổi khác, ấy vậy mà... Chị hối hận khi đã kiên quyết cãi lời bố mẹ, vượt qua định kiến xã hội để lấy chồng già "đơ" để rồi ôm nỗi đau khổ không biết chia sẻ cùng ai.



Chia sẻ