“Lấy anh là việc của chị, yêu anh là việc của em!”

Phượng Vỹ,
Chia sẻ

Hoa hét lên với Thảo: “Lấy anh là việc của chị, yêu anh là việc của em!”, rồi cúp rụp máy. Thảo giật mình, có chút chột dạ và lo lắng trước lời tuyên bố hùng hồn của kẻ thứ ba.

Mỗi lần nhớ lại câu nói đó của Hoa là Thảo lại rùng mình. Cô thật sự không thể tưởng tượng được trên đời lại có kẻ thứ ba trơ trẽn đến thế!

Khi Thảo và Hưng yêu nhau được hơn một năm và đang lên kế hoạch cho một đám cưới không xa thì Hoa lù lù xuất hiện. Kinh khủng hơn nữa là Hoa ngang nhiên tán tỉnh Hưng và lên mặt thách thức Thảo, đòi “cạnh tranh công bằng” với cô.

Thảo tức đến phát điên, chưa thấy ai ngang ngược và vô lí như Hoa cả. Rõ ràng người ta đang yêu nhau đường đường chính chính, cô ta nhảy vào xen ngang, định làm kẻ thứ ba thì cứ nói thẳng, lại còn ngụy biện là “cạnh tranh lành mạnh”. Cô ta lấy tư cách gì mà cạnh tranh với cô chứ?

Lời qua tiếng lại vài lần, Thảo thấy chẳng đưa lại kết quả gì nên quyết định chơi bài “ăn bánh bơ” với Hoa. May sao Hưng cũng là người đứng đắn và yêu Thảo thật lòng nên dù cô nàng kia có ngọt nhạt câu kéo, mời gọi lả lơi, anh cũng chẳng hề anh lung lay. Anh vốn không phải là người cộc cằn, thời gian đầu anh vẫn lịch sự nhẹ nhàng, khuyên nhủ Hoa nhưng Hoa vẫn cứ trơ ra, thậm chí còn nói xấu Thảo nữa, Hưng chán nản nên cũng đổi chiến thuật lạnh lùng với Hoa.

Bị cả Thảo và Hưng phớt lờ, Hoa càng sôi máu. Vì đã trót say mê Hưng, lại thêm lòng hiếu thắng sục sôi, Hoa thề phải cưa bằng được Hưng, khiến anh phủ phục dưới chân cô cho bõ những ngày bị phớt lờ, khinh thường! Thế nhưng những sự phá đám của cô chỉ như hòn đá ném xuống mặt hồ rộng, đôi trẻ kia chẳng hề bị ảnh hưởng gì, vẫn vui vẻ chuẩn bị cho đám cưới như thường.

Đêm trước ngày cưới của Thảo và Hưng, Hoa gọi cho Thảo hằm hè gây sự. Thảo thản nhiên nói: “Ngày mai anh ấy đã là chồng chị rồi, em hãy rút lui và tìm cho mình một tình yêu đích thực đi em ạ!”. Hoa với đủ tư vị hổ lốn trong lòng, hét lên với Thảo: “Lấy anh là việc của chị, yêu anh là việc của em!”, rồi cúp rụp máy. Bên này Thảo giật mình, có chút chột dạ và lo lắng trước lời tuyên bố hùng hồn của Hoa. Bên kia Hoa đã đập tan tành chiếc điện thoại trên tay.

Không nằm ngoài những dự cảm xấu của Thảo, những ngày sau ngày cưới, Thảo và Hưng chẳng hề được một ngày yên ổn. Mức độ quấy rối của Hoa ngày càng liều lĩnh và trơ trẽn hơn.

“Lấy anh là việc của chị, yêu anh là việc của em!” 1
Với những kẻ thứ ba cứ thích "lăn xả" vào chồng người khác như thế, đối phó quả là gian nan (Ảnh minh họa).

Cá biệt có lần Hoa gọi cho Thảo: “Chị ơi, em đã có thai với anh Hưng rồi, em phải làm sao đây hả chị?”. Thảo nghe mà như sét đánh ngang tai. Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, thản nhiên bảo: “Thế hả? Chúc mừng em! Em đẻ đi, không muốn nuôi thì mang đến chị nuôi cho, dù sao cũng là con anh Hưng mà!”. Hoa nghẹn lời, tức tối hét lên: “Tôi thèm vào!”. Thảo thở phào, hóa ra cô nàng chỉ dọa dẫm cô mà thôi.

Hoa luôn dùng những số điện thoại lạ nhắn cho Hưng những tin nhắn ướt át và ỡm ờ vô cùng. Toàn những kiểu như: “Em yêu anh nhất trên đời, trong lòng em chỉ có anh, em luôn chờ đợi anh. Em sẵn sàng dâng hiến cho anh, bất cứ lúc nào anh muốn, anh chán vợ thì hãy đến với em”.

Thảo đọc mà rùng cả mình, không hiểu người như thế nào mới thốt lên được những lời như thế. Cô cũng âm thầm lo lắng, vì đối mặt với của “cho không biếu không” như thế, Hoa lại khá xinh xắn thì liệu chồng cô có sắt đá mãi được không. Cô phải giải quyết càng sớm càng tốt mới được!

Cô bàn bạc với Hưng và đã cùng thống nhất phương án hành động. Đối với Hoa thì không thể nói chuyện lịch sự và khéo léo khuyên bảo được nữa. Từ đó, hễ Hoa gọi điện mà Hưng có một mình thì những câu trả lời của anh như sau:

“Em biết anh không quan tâm đến em!” - Hoa thút thít khóc.

“Biết rồi hả? Vậy sao còn chưa biết biến đi nữa?” - Hưng đáp.

“Cái máy tính em mới mua mà không biết hãng nào để đi bảo hành luôn. Anh đến xem giúp em đi!” - Hoa nài nỉ.

“Ai biết. Lúc mua không có mắt hay sao mà giờ lại hỏi?” - Hưng thản nhiên.

“Không có được anh thì em không thiết sống nữa!...” - Hoa giọng tuyệt vọng.

“Phiền phức thật! Ừ, chết đi cho trái đất đỡ chật!” - Hưng dội cho cô nàng gáo nước lạnh.

Tình cảm dạt dào, tha thiết là vậy mà Hưng toàn đáp trả những câu nói sốc toàn tập như thế thì dai như đỉa cỡ như Hoa cũng sao mà chịu cho thấu!

Những lần Hoa gọi mà có Thảo ở đó, cô sẽ bật loa ngoài lên, sau đó 2 vợ chồng cùng “song kiếm hợp bích” để “kháng địch”. Diễn tiến sự việc như sau:

“Vợ ơi, fan của anh lại gọi điện này!” - Hưng nghe máy nhưng không đáp lại lời Hoa mà nói to lên với Thảo, cốt là cho cô nàng kia nghe thấy.

“Anh nghe đi xem hôm nay fan của anh có màn gì mới! Nhanh lên nhé, rồi vào kì lưng cho em đấy!” - Thảo cũng to giọng. Đảm bảo Hoa bên kia nghe thấy cũng phải tăng xông.

Hưng nghe Hoa nói gì thì cũng ậm ừ, không đáp lại mà quay sang nịnh vợ, nói thật to: “Vợ anh hôm nay xinh thế”, rồi lại giả vờ quay lại hỏi Hoa: “Gì, em vừa nói gì cơ?”. Thế rồi vừa nghe Hoa nói, 2 vợ chồng Thảo vừa diễn những cảnh tình cảm sến sẩm với nhau, nói đủ thứ ngôn từ ngọt chảy nước. Cứ tưng tửng như thế, chẳng cần phải tức tối quan tâm đến mấy trò của Hoa, cũng chẳng cần làm gì ghê gớm mà đã khiến Hoa đập vỡ mấy cái điện thoại rồi. Cô ả õng ẹo được mấy lần cũng chán chẳng buồn gọi cho Hưng nữa, vì gọi để nghe vợ chồng tình địch âu yếm nhau thì có họa có mà điên! 

Thảo như trút được gánh nặng trong lòng khi Hoa tự chán buông bay, “tha bổng” cho vợ chồng Thảo. Nhưng câu Hoa nói vào đêm trước ngày cưới của cô vẫn còn ám ảnh mãi trong cô. Cô cười khổ nghĩ bụng, đối với những cô nàng xấu tính cứ thích "lăn xả" vào chồng người khác như thế, đối phó quả là gian nan. Một cô nàng Hoa đã khiến cô điêu đứng rồi, sau này nhỡ có thêm cô Hoa phẩy nào nữa thì cô biết phải làm sao đây?
 
Chia sẻ