Lãnh cảm vì chồng... bẩn

,
Chia sẻ

Có hàng trăm lý do khiến phụ nữ bị lãnh cảm, nhưng có một nguyên nhân tế nhị mà không phải lúc nào phụ nữ cũng dám thẳng thắn trao đổi, đó là do chồng bẩn.

 

.

Có hàng trăm lý do khiến phụ nữ bị lãnh cảm như cuộc sống bận rộn, stress, mâu thuẫn vợ chồng... Tuy nhiên, còn một nguyên nhân tế nhị mà không phải lúc nào phụ nữ cũng dám thẳng thắn trao đổi, đó là do chồng bẩn.

Người phụ nữ đó cứ băn khoăn hỏi nhà tư vấn rằng tại sao chị cảm thấy sợ hãi chuyện ái ân với chồng, mặc dù trong lòng vẫn thương yêu anh. Bao nhiêu phán đoán về lý do mà người tư vấn đề cập đến, chị đều bảo "không đúng". Cuối cùng, người tư vấn phải "tò mò" chuyện quan hệ vợ chồng của chị, chị mới lần hồi kể lại.

Chị bảo thấy bắt đầu ghê ghê "chuyện ấy" từ một năm lại đây. Chị nhớ có lần anh đi ăn nhậu đến khuya mới về. Chưa kịp cởi giầy, tháo tất, anh đã đổ xuống giường và chỉ nửa phút sau anh đã ngáy vang. 

Nhìn anh nghẹo đầu, dãi chảy dài trên gối, chị rùng mình và tắt đèn đi nằm. Gần sáng, chắc anh đã tỉnh rượu, cũng là cơn hứng tình nổi lên. Chị giật mình khi thấy anh đòi yêu. Anh vừa ghé miệng định "thơm" chị, chị oẹ một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo ra giường. Thì ra là mùi bia, mùi rượu, mùi hành sống, mùi mắm tôm, mùi thịt, mùi thuốc lá ở miệng chồng quện vào với nhau tạo ra một thứ mùi khó ngửi đã đẩy chị vào tính huống dở khóc dở cười.

Rồi lần khác trong lúc vợ chồng đang "sóng tình dường đã xiêu xiêu", anh quàng tay ôm chị, kéo đầu chị vào tấm ngực trần của mình. Chị ngoan ngoãn nép vào nách chồng như con thỏ tìm nơi ẩn nấp. Nhưng đột nhiên chị vùng dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh. Chị bảo không thể nào quên được "mùi hương" tỏa ra từ ngực, nách của chồng.

Lần gần đây nhất, anh chị cũng "không làm ăn được gì", bởi cái mùi bốc ra từ đôi bàn chân vừa tháo tất của chồng. Chị bạo miệng nhắc: "Anh vào rửa chân tay đi, cả ngày đi tất, chân ra mồ hôi, ngứa ngáy, khó chịu lắm". Anh chồng chị vừa đưa chân lên mặt chị, vừa cãi cố: "Thơm đấy chứ, hôi đâu mà hôi". Chị gạt chân anh ra, không may hơi mạnh tay, khiến anh giận, quay mặt vào tường ngủ một mạch đến sáng.

Chị nói, sau mỗi lần như thế, hình như thấy bớt yêu chồng hơn, lo sợ mỗi lần anh muốn gần gũi. Nhưng ác cảm đó mạnh đến mức, ngay cả những hôm chồng chị tắm rửa sạch sẽ, xức nước hoa chị vẫn không thấy thơm tho. Việc yêu chồng dần dần chỉ còn là nghĩa vụ. Chị nhắm mắt cho xong việc.

Người ta yêu nhau bằng cái đầu, chính xác hơn là bằng quan hệ thần kinh với các giác quan, mà với phụ nữ thì khứu giác là mạnh nhất. Dưới ánh đèn ngủ lãng mạn, với thân hình khỏe khoắn, sạch sẽ thơm tho của người chồng, những cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng, lòng khát khao được yêu ở phụ nữ dễ dàng được trỗi dậy. Sự luộm thuộm, cẩu thả, nhếch nhác, bẩn thỉu của người chồng chính là nguyên nhân "giết chết" khát vọng yêu của vợ, khiến họ trở thành người phụ nữ lãnh cảm. Không biết đọc xong bài này, có đấng mày râu nào chạnh lòng không? Nếu có, hãy rút kinh nghiệm nhé!

 
Giađình & xã hội/Netlife
Chia sẻ