Lá thư tình cuối cùng

,
Chia sẻ

Đó chắc hẳn là lá thư tình ngắn nhất vì độ dài chỉ vỏn vẹn vài chữ được viết từ người vợ: “Anh yêu, sao anh không tới thăm em?”.

Thời thanh xuân của đôi vợ chồng Mary và Ted

Dòng thư ngắn gọn là thế nhưng đã khiến nhiều giọt nước mắt phải rơi từ những ai chứng kiến...

Mary (87 tuổi) và Ted Williams (90 tuổi) đã sống một cuộc đời mà theo lời của người con trai là: “Chắc chắn đẹp nhất, lãng mạn nhất và đáng ganh tị nhất kể cả lúc còn hiện hữu hay đã tan thành tro bụi”.

Hai người quen nhau khi Mary là cô thiếu nữ 13 tuổi đỏm dáng, e lệ còn Ted là một chàng trai khôi ngô tuổi 16. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tình cờ trên đường, cả hai đều nhận ra trái tim dẫu non nớt của mình đã biết thế nào là đập loạn nhịp. Họ biết mình sinh ra là để cho nhau...

Tình yêu của họ không suôn sẻ vì phải vượt qua rào cản tôn giáo. Và khi trái tim mạnh hơn lý trí, Mary đã ra một quyết định khiến ai nấy ngỡ ngàng: cải đạo để được kề cận người yêu!

Đám cưới diễn ra trong ngập tràn hạnh phúc. Sau đó là những tháng ngày ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ.

“Ted là kỹ sư sửa chữa máy bay. Dẫu cả hai đều có công việc tốt nhưng họ sống vô cùng đơn giản và dành phần lớn số tiền kiếm được cho bạn bè, hàng xóm khốn khó của mình”, một người thân bồi hồi nhớ lại.
 

“Tôi còn nhớ những buổi chiều trong ngày luôn là thời gian hạnh phúc nhất với cả gia đình. Khi trở về nhà cha luôn nở nụ cười thật tươi, và chẳng bao giờ tiếc việc phân phát những nụ hôn cho vợ và bầy con nghịch ngợm. Trong bếp, cha thường ngồi khua muỗng thành điệu nhạc để mẹ tôi hát, còn tôi thì được khuyến khích chơi guitar phụ họa...”, Keynsham (67 tuổi) nghẹn ngào.

Tuổi già đến, sức khỏe đi. Ted nhập viện điều trị bệnh tim nặng và không lâu sau đó đến lượt Mary với bệnh sưng phổi. Cả hai buộc phải nằm ở những bệnh viện khác nhau. Bao nhung nhớ thương yêu giờ chỉ biết chuyển qua những cú điện thoại chập chờn, không rõ lời.

Tuy bệnh tình trầm trọng nhưng Ted vẫn luôn tuyên bố dõng dạc với người vợ yếu đuối bên kia đầu dây điện thoại: “Anh sẽ không bao giờ ra đi trước, anh sẽ không để em sống đơn độc trên đời”.

Tuy rất ấm lòng với thông điệp đó, nhưng Mary vẫn khao khát được một lần lại ngồi kế Ted, nắm tay ông thật chặt. Bà đã gượng sức để có thể ngồi dậy và nguệch ngoạc vài chữ trên giấy. Lá thư đó đã khiến nhân viên ở hai bệnh viện mủi lòng và một ngoại lệ đã xảy ra: giường bệnh của ông được chuyển về cạnh bà.

Mary ra đi sau ba giờ được nắm tay người chồng. Và chỉ ba ngày sau Ted cũng theo bà về nơi của gió.

Đôi tình nhân ra đi nhưng hình ảnh họ nắm chặt tay nhau, mỉm cười đầy mãn nguyện trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời dường như bất tử trong trí nhớ những người ở lại.
 
 
Theo Vincent Phạm
Tuổi trẻ
Chia sẻ