Là gái có chồng nhưng vẫn muốn cặp bồ

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Nhiều khi em lo lắng vô cùng. Em biết, em là gái hư vì đã là gái có chồng nhưng vẫn muốn cặp bồ, song em chẳng biết phải làm gì…

Hỏi:
 
Chị Tâm An kính mến,
 
Em là một người đàn bà may mắn, hạnh phúc hơn nhiều chị em khác. Sau khi lấy chồng được 3 năm, tới thời điểm này, em tự nhận thấy điều này. 

Bởi ngoài một gia đình hạnh phúc bên người chồng giỏi giang, yêu thương em hết mực và đứa con ngoan ngoãn, xinh đẹp, em còn có lợi thế về ngoại hình. Chồng em hiền lành, ưa nhìn, anh là mối tình 4 năm thời đại học của em.
 
Có lẽ một phần do tính cách cũng mặn mà, có duyên nên dù biết em là gái có chồng song xung quanh em vẫn có nhiều vệ tinh đeo bám. Trong số đó, em phải lòng một chàng trai tên Hiếu. Anh ấy chẳng có điểm gì hơn chồng em nhưng có lẽ Hiếu tươi trẻ, mới lạ và hấp dẫn hơn.
 
Ban đầu em chẳng rung động gì với Hiếu. Nhưng sau một thời gian anh hay tâm sự, nói chuyện, tặng quà, rồi những ánh mắt, cử chỉ yêu thương, em thấy dần có tình cảm với anh. 
 
Là gái có chồng nhưng vẫn muốn cặp bồ 1
Có lẽ một phần do tính cách cũng mặn mà, có duyên nên dù biết em là gái có chồng song xung quanh em vẫn nhiều vệ tinh đeo bám (Ảnh minh họa).
 
Công việc của em là kinh doanh nên em rất chủ động về thời gian. Trong giờ hành chính, em hay hẹn hò, gặp gỡ anh. Ngoài giờ đó, em vẫn là một người vợ đảm, người mẹ hiền. 
 
Em thừa nhận mình quá tham lam khi muốn duy trì mối quan hệ với hai người đàn ông cùng một lúc và đương nhiên, người quan trọng nhất vẫn là chồng. Nhưng Hiếu càng ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong trái tim em. 

Những ngày nghỉ không được gặp Hiếu, em nhớ nhung, hồi hộp chờ tới thứ 2 để được tay trong tay với anh. Nhiều khi em lo lắng vô cùng. Em biết, em là gái hư vì có chồng nhưng em vẫn thèm bồ. Nhưng em chẳng biết phải làm gì…
 
Nhờ vào mối tình này, em dường như hấp dẫn được chồng mình hơn. Nếu như trước đây, chồng đi làm về muộn, chồng quên sinh nhật vợ, hay bất cứ một lý do gì… em đều sửng cồ, mặt nặng mày nhẹ. 

Còn giờ thì em tôn trọng anh, anh muốn làm gì, đi đâu đó là việc của anh. Lúc chồng không quan tâm tới em, em có mối quan tâm khác, đó là Hiếu. Hiếu giúp em bận rộn hơn, tự chủ hơn. 
 
Tuy Hiếu yêu em nhưng anh cũng rất “tỉnh”, không bi lụy như em. Thời gian đầu thì em “ới một tiếng”, anh sẽ có mặt. Nưng giờ cũng có lúc anh từ chối em.
 
Rồi một ngày, trời đất quay cuồng khi anh thông báo tháng sau lấy vợ. Em còn ghen tuông, giận hờn như lúc mình mới yêu. Em biết mình đang muốn chiếm hữu anh nhưng điều đó lại quá bất công với anh.

Anh còn trẻ, anh phải có gia đình chứ. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh anh có người phụ nữ khác, em lại buồn bã, ghen tuông. Nhiều khi em vừa khóc vừa cười cái sự vô lý đùng đùng của mình.
 
Thấy em khóc, anh cũng thương em nhiều lắm. Anh bảo: “Cưới vợ là nhiệm vụ, nghĩa vụ của anh với gia đình, anh chỉ yêu mình em”. 
 
Chị Tâm An ơi, em phải làm gì bây giờ? Em không muốn mất anh ấy. Em phải làm gì để níu giữ anh trước quyết định đó. Liệu Hiếu có yêu em thật lòng hay không?
 
(Tuyết Ngọc, Bình Dương)

Chị Tâm An trả lời:
 
Em Ngọc thân mến!
 
Em là người phụ nữ đã có chồng, vậy mà em vẫn muốn duy trì mối tình “ngoài luồng” với trai chưa vợ, muốn người yêu của mình không được lấy vợ, sống trọn đời với em... Suy nghĩ này của em thậy vô lý và không ổn chút nào. Nó đúng như những gì em lo lắng: Có là "gái hư thì mới có chồng nhưng vẫn thèm bồ".
 
Qua cách em kể, chị thấy trong suốt thời gian qua, chàng trai chưa vợ kia duy trì mối quan hệ với em chẳng qua là để cho vui, trong lúc chờ… vợ tương lai xuất hiện. 
 
Mà có thể anh ta đã có bạn gái nhưng cứ thích duy trì mối quan hệ song song này bởi đơn giản, đàn ông thường tham lam, thích cái mới, thích thêm chứ ít ai muốn bớt. 
 
Nay khi anh ta chắc chắn 1 tháng sau sẽ cưới vợ, việc anh ấy thông báo tin này cũng là để phát tín hiệu với em rằng em đã hoàn thành xong nhiệm vụ nâng đỡ tinh thần cho anh ta khi anh ta chưa có ai. 
 
Việc anh ta nói lấy vợ vì nghĩa vụ, vì cha mẹ, còn anh ta vẫn yêu em chân thành thì điều này chẳng ai dám chắc, bởi đến em, em còn không chắc vào mối tình nhập nhèm này. Em hãy coi đó là một lời an ủi, một lời cảm ơn cuối cùng của anh ta. 
 
Giả sử, lời nói của anh ấy là đúng, anh ấy yêu em rất nhiều thì rốt cuộc em muốn thế nào? Bỏ gia đình, chồng con, mối tình lớn với chồng suốt 4 năm đại học và 3 năm kết hôn chỉ để chạy theo một thanh niên luôn miệng nói tôn thờ mình?
 
Em là một người phụ nữ quá ích kỷ và tham lam. Chị hiểu có thể với em đây chỉ là một cuộc chơi song cuộc chơi này đầy rủi ro, như em đang chơi con dao hai lưỡi vậy, bất cứ lúc nào nó cũng có thể khiến em đứt tay. 
 
Em nên tỉnh táo dừng lại trước khi sự việc này xảy ra kết cục muộn màng, người thiệt thòi nhất, mất mát nhiều nhất không ai khác ngoài em.
 
Em hãy biết tôn trọng gia đình, hạnh phúc mà mình đang có, đừng để mất rồi mới hối tiếc. Em còn may mắn vì chồng và gia đình em chưa biết gì về chuyện này. 

Nhưng chị đảm bảo rằng nếu em thiếu tỉnh táo, không làm chủ được cảm xúc của mình, tiếp tục làm "gái hư" mà chạy theo mối tình phù phiếm ngoài vợ ngoài chồng này thì em đang tự chui đầu vào rọ đấy. 
 
An tâm và hãy tỉnh táo sớm Ngọc nhé!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.

 
 

Anh đành phải tìm cách trả thù cơn say nắng của vợ, song mục đích chính là "lấy độc trị độc". Quả nhiên, "chiêu" này của anh có hiệu quả.
Là gái có chồng nhưng vẫn muốn cặp bồ 2
Chia sẻ