Là chồng hoàn hảo, đàn ông cũng cần 3 tấm bằng

,
Chia sẻ

Thứ nhất về kinh tế (công việc và trách nhiệm), thứ hai ngoại giao (đối nội, ngoại, họ hàng, bạn bè...), thứ ba tình cảm gia đình (vợ chồng, con cái và tình dục).

Nhân đọc bài “Để trở thành người vợ hoàn hảo cần ba tấm bằng” của chị Diệu Huyền tôi thấy cũng có hữu ích cho phụ nữ chúng ta tham khảo. Bên cạnh đó tôi xin mạn phép đưa ra ba tiêu chí hay còn gọi là 3 tấm bằng cho cánh đàn ông để trở thành người chồng hoàn hảo. Mục đích là sự công bằng và hơn hết là cả hai vợ chồng cùng nhau phấn đấu, xây dựng cho 3 tiêu chí đó thành công thì chắc chắn gia đình sẽ hạnh phúc.
 

Ba tiêu chí đó là gì. Thứ nhất về kinh tế (công việc và trách nhiệm), thứ hai ngoại giao (đối nội, ngoại, họ hàng, bạn bè...), thứ ba tình cảm gia đình (vợ chồng, con cái và tình dục). Có gì khiếm khuyết xin các anh chị góp ý thêm.

Về kinh tế chồng ít nhất phải có công việc làm ổn định để cùng vợ lo cho gia đình cái ăn, cái mặc, học hành cho con. Hạn chế tối đa việc nhậu nhẹt bên ngoài để tiết kiệm tiền hoặc cuối tháng đủ tiền đưa vợ lo chi tiêu trong gia đình.

Thứ hai về ngoại giao anh chồng không nên thiên vị riêng mỗi bên nội mà không đoái hoài đến bên ngoại (điều này tôi thấy nhiều ở các gia đình). Nói chung lại ở đây là cần bình đẳng giữa nội, ngoại, họ hàng, bạn bè hai bên chồng vợ không thì dễ gây sứt mẻ tình cảm vợ chồng.

Thứ ba là tình cảm gia đình. Chồng phải biết quan tâm, chia sẻ với vợ, nhất là biết phụ giúp vợ việc nhà, con cái, biết quan tâm đến tình cảm của vợ. Thông cảm, động viên lẫn nhau, không quá gia trưởng, độc đoán, keo kiệt hoặc dùng bạo lực với vợ. Đối với con cái phải nhẹ nhàng, dạy dỗ, dành nhiều thời gian cho con hơn (điều này tôi thấy nhiều ông nhậu hơn là ở bên con). Vấn đề chính đó là sự chung thủy, phụ nữ chung thủy thì họ cũng đòi hỏi các anh chồng như vậy, không bồ bịch lăng nhăng bên ngoài.

Về vấn đề tình dục, tôi nghĩ các anh không nên chê vợ mình thế này thế kia mà thực ra không tự nhìn lại mình rằng phải chăng các anh đã biết cho vợ mình hạnh phúc trong chuyện này chưa. Nhiều anh quên hẳn cả khúc dạo đầu, không cần biết đến cảm xúc của vợ ra sao, chỉ làm cho xong chuyện rồi sau đó lăn ra ngáy khò.

Các anh cũng chẳng biết gì đến nghệ thuật chăn gối, có khi cả năm, cả tháng chỉ một kiểu tư thế duy nhất chẳng nhẽ không gây cho phụ nữ nhàm chán. Vậy thì sao cả hai vợ và chồng không cùng nhau làm mới và thay đổi mình để mang đến cho nhau niềm hạnh phúc ngọt ngào. Tôi thiết nghĩ về việc gì cũng vậy, muốn mình nhận được điều tốt đẹp thì bản thân mình cũng phải vận động xoay chuyển thì mới mong kết quả tốt. Còn nếu chỉ ngồi đó và chờ mong hưởng thụ điều kỳ diệu mang đến thì có lẽ anh có lấy đến hàng trăm bà vợ cũng chẳng ích gì chỉ vì sự ích kỷ của anh.

Có lẽ đọc đến đây chị Diệu Huyền sẽ cho rằng mình là vợ cần phải nhường nhịn hoặc mình phải thực hiện trước thì tự khắc chồng sẽ thay đổi đúng không ạ. Nhưng chị có biết rằng để phấn đấu trở thành người vợ hoàn hảo như chị nói không thể ngày một ngày hai được mà có khi phải phấn đấu suốt cả cuộc đời.

Vậy chẳng nhẽ các anh chồng chỉ ngồi đợi vợ mình hoàn thành vai trò người vợ hoàn hảo đó rồi mới thay đổi ư? Tại sao thay vì ngồi chờ và hưởng thụ, người chồng không cùng vợ chung vai phấn đấu với nhau. Bởi công cuộc xây dựng gia đình cần phải có sự phấn đấu, hỗ trợ của cả hai. Nếu chỉ một người vợ phấn đấu thì họ lúc nào cũng phải gồng mình lên để rồi sẽ mệt mỏi đến rã rượi mà thôi.

Nếu bài viết trên của tôi các anh chồng cho rằng là quá sức đối với các anh vậy thì cũng đừng đòi hỏi những người phụ nữ chúng tôi quá hoàn hảo được. Nhưng dù sao tôi cũng hy vọng cả hai giới vợ và chồng cùng nhìn nhận lại mình để cố gắng mang đến cho nhau điều tốt đẹp nhất với sự tự nguyện, tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau.
 
Theo Trần Thị Hồng
Vnexpress
Chia sẻ