Kinh hãi... chồng bẩn

Nguyễn Hương,
Chia sẻ

Nhìn người đàn ông đã từng làm mình say đắm một thời, nay hiện ra dưới mắt thật “trần trụi”, Nhung tự hỏi: “Vì sao ngày ấy mình lại có thể yêu được anh ta, lẽ nào mình đang chán chồng?

Chồng… bẩn 

Ngày Nhung mới gặp, Kỳ cao to, sáng sủa, “thơm phức” với mùi nước hoa đàn ông đầy nam tính. Anh làm trái tim Nhung xao xuyến bởi vẻ lịch thiệp, chỉn chu và quan tâm hết mực tới người yêu. 

Ấy vậy mà, chỉ sau 2 tháng kết hôn, Nhung chán khôn xiết “bộ mặt thật của chồng”. Mỗi khi nhắc đến chồng, cô lại nhăn mặt: “Trời ơi, em không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người… lười tắm như anh ta. Mùa đông không nói làm gì, ít tắm đã đành nhưng mùa hè, dù anh đi làm xa, mồ hôi có tuôn ào ạt như thế nào, về anh lại nhảy tót lên giường, bật điều hòa và xem phim.” 

Nhiều lúc đi làm về mệt mỏi, thấy đống quần áo của chồng cái nào cũng đen vì bẩn, cáu ghét, vứt mỗi nơi một thứ, ga trải giường mới thay ban sáng lại đầy mùi “hôi chân” của chồng mà Nhung chỉ muốn hét toáng lên. Khi bước vào phòng, Nhung mấy lần choáng váng với những tạp mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi. 

Nhiều lúc, cô gọi điện cho bạn để xả "nỗi niềm" khi
không cải tạo được ''chồng bẩn" (Ảnh minh họa)

Gián, chuột cứ gọi là chạy tung tăng như được mùa. Chuyện chồng có thể biến cái giường thành bãi rác không khiến Nhung kinh hãi bằng việc vệ sinh cơ thể theo chu kỳ “đánh răng khi sướng, tắm táp khi vui”. Cả ngày, anh chỉ đánh răng một lần vào buổi sáng nhưng hôm nào không đi ra ngoài thì miễn đánh luôn. Vợ góp ý mãi, Kỳ lại tha thẩn ở đâu về một đống kẹo cao su. Những lúc chán nản, cô thường gọi điện than với bạn để xả giận.

Vợ mà cáu gắt thì anh “dỗi” luôn: “Tắm á, quên đê!”. Biết bài của chồng, Nhung lại ngọt nhẹ, dỗ dành, lúc ấy, Kỳ mới lết vào nhà tắm dội nước ào ào 2 phút rồi tong tẩy chạy ra khoe “chiến tích”. 

Chồng lười... yêu

Khác với Nhung, Huyền mãn nguyện khi lấy được Quyền. Họ rất xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, kinh tế ổn định. 

Huyền và chồng yêu nhau từ thời học đại học và quyết định kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Thời gian mới cưới, Quyền quan tâm, chăm sóc vợ rất chu đáo, cuối tuần thường dậy sớm đi chợ, vào bếp tự tay chuẩn bị bữa sáng. Có hôm anh đi chợ về, Huyền vẫn còn đang ngủ say.

Huyền vụng, nhưng chẳng hề gì bởi tình yêu anh dành cho cô quá lớn, những nhược điểm của Huyền, Quyền đều bỏ qua. “Anh ấy rất quan tâm, chăm sóc đến  gia đình, mọi thứ anh làm đều rất tuyệt duy chỉ có “chuyện ấy” là chúng tôi chưa hòa hợp”, cô chia sẻ. 

Quyền làm trưởng nhóm cho một công ty luật có tiếng tại Hà Nội, biết chồng nhiều việc, Huyền cũng hết sức tạo điều kiện để anh phấn đấu. “Nhưng thực sự tôi rất chán nản, ngày nào cũng vậy, anh đều đem việc về nhà, làm tới 2-3h sáng mới đi ngủ. Có khi 2 tuần chúng tôi chẳng có dịp 'động đến nhau'. Rồi, có hôm tôi chủ động, nếu anh không lý do này nọ để từ chối thì anh sẽ 'làm cho xong', 'nhanh như giật điện'… Tôi chán vô cùng”. 

Anh toàn "yêu lấy lệ" (Ảnh minh họa)

Chồng nghiện game quá đà

Từ ngày Tú lấy chồng, ai trong công ty cũng nhận thấy cô ngày càng thay đổi. Cô không còn vui tươi như trước mà thay vào đó là khuôn mặt ủ dột của cô. 

Gia đình Tú rất bình thường, bố mẹ tuy bán hàng quần áo ngoài chợ nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu. Tú lớn lên với tính tiết kiệm ăn vào máu. Nhưng Tú vẫn là một người con gái màu sắc, vui vẻ, hòa đồng. Cô không để những tính cách của mình ảnh hưởng quá nhiều tới tình bạn, tình đồng nghiệp. 

Rồi Tú lấy Thuận, ai cũng nói, cô may mắn, “chuột sa chĩnh gạo”. Thuận sinh ra trong một gia đình giàu có. Hai người đến với nhau sau sự quen biết tình cờ ở lớp Cao học. 

Tú cũng mừng cho số mình. Sau 1 năm, họ đón đứa con trai đầu lòng vô cùng đáng yêu. Chính thời gian đó, Thuận sa đà vào game. Sau giờ làm việc, Thuận không có thói quen la cà quán xá bia bọt như những ông chồng khác nhưng anh lại có thú vui chơi điện tử “điên cuồng”. 

Vợ thì tất tả trông con, nhờ gì anh cũng cáu kỉnh “Sai osin đi”. Rồi anh lại quay sang hì hục chơi tiếp game online. Từ 6h tối ăn cơm xong, anh chơi tới 3-4h sáng ngủ. Ngày nào cũng vậy. Thuận buồn vô cùng, nói thế nào, tỉ tê thế nào anh đều bỏ ngoài tai và đương nhiên, Thuận chẳng để ý tới con.

Vợ nói thế nào, Thuận cũng để ngoài tai (Ảnh minh họa)

Biết chia sẻ với chồng 

Trả lời về vấn đề “chán chồng”, chuyên gia tâm lý Nguyễn Giang (Trung tâm tư vấn Tình yêu Tình dục Thành phố Hà Nội) cho biết: "Tại trung tâm tư vấn tâm lý, khách hàng là những phụ nữ chán chồng rất nhiều. Nhiều chị đến đây khóc và nói rằng chỉ muốn bỏ quách ông chồng nhưng do nhiều ràng buộc nên không thể”. 

Chị em có rất nhiều nguyên nhân để chán chồng. Cuộc sống ngày càng có nhiều áp lực. Vì thế, hơn hết, vợ chồng nên chia sẻ gánh nặng với nhau. Người vợ nên khéo léo lôi kéo chồng làm việc nhà bằng cách chia việc cho chồng, nay nhờ chồng mua cái này, mốt nhờ chồng thăm người kia… làm cho người chồng nhận ra trách nhiệm của mình. 

Chị em nên nhớ, công việc của chồng nhiều khi cũng rất áp lực nên khi các ông về nhà thì chị em ít phàn nàn hơn, như thế các ông mới vui vẻ ở nhà. 

Mâu thuẫn vợ chồng là điều khó tránh khỏi nhưng mọi vấn đề đều có cách giải quyết nếu cả hai cùng thiện chí. Khi cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, bạn đừng vội buông xuôi. Hãy trò chuyện với chồng để tìm sự đồng cảm, chia sẻ từ anh ấy. Không nên để tình trạng này kéo dài. Nếu để lâu, cuộc sống gia đình sẽ không còn là niềm vui và nguy hiểm hơn nữa, người chồng, người vợ sẽ kiếm niềm vui bên ngoài, mang lại những đổ vỡ tiềm tàng không đáng có. 

Sau khi kết hôn, do vợ chồng không nuôi dưỡng cảm xúc dẫn đến cảm giác chai sạn trong tình yêu. Chị em chán chồng vì chồng nhậu nhẹt, cờ bạc, có nhiều thói hư tật xấu hoặc chồng không quan tâm.  

Nhiều anh chồng, lúc yêu thì “trên cả tuyệt vời”, hết lòng chiều chuộng bạn gái nhưng kết hôn rồi thì “biết nhau ngay”, khiến chị em sững sờ vì sự thay đổi chóng vánh của anh ấy. 

Chị em cũng nên tránh cầu toàn. Người vợ nào cũng mong lái được chồng theo ý muốn. Tiếc rằng, chồng không phải rôbôt để vợ tha hồ vặn nút. Vì thế, cần nhìn vào cả mặt tốt – mặt chưa tốt của chồng. Từ đó, có cái nhìn khách quan hơn khi đánh giá chồng.

Với mỗi tật xấu của chồng, cần kiên nhẫn tìm cách khắc phục. Những thú vui lành mạnh của chồng thì được chấp nhận. Ngược lại, những thứ ít lành mạnh thì cần ngăn ngừa. Để làm được điều này không dễ vì cần sự đồng thuận của cả hai vợ chồng.

Hạnh phúc gia đình có bền lâu hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực, cố gắng của cả hai người. Do đó, thay vì buồn chán chồng, bạn hãy tìm cách khắc phục và hòa hợp dần để gia đình thực sự trở thành mái ấm yêu thương, bến bờ hạnh phúc!

Chia sẻ