Khốn khổ như lấy lòng mẹ chồng đại gia

T.Mai,
Chia sẻ

Nhìn vào cuộc sống sung túc, quần hoa áo gấm, nhiều người ngưỡng mộ và thầm ghen với những chị em có phước lấy được chồng giàu. Nhưng trên thực tế, không phải ai lấy chồng giàu cũng sung sướng bởi họ phải mải miết chạy theo lấy lòng mẹ chồng đại gia.

Phục vụ tận tâm vẫn lo ngay ngáy

Với nhiều người thì chị Hạnh “rơi” vào nhà anh Kiên (Mỹ Đình - Hà Nội) chẳng khác nào “chuột sa chĩnh gạo”. Một số người còn bàn tán chắc chị phải tu mấy kiếp thì mới có số lấy chồng giàu như thế. 

Tuy nhiên, không có ai biết mỗi sáng lúc chị “một bước lên xe hơi” cũng chính là lúc những ý nghĩ: “Không biết đã vừa ý mẹ chưa?”, “Mình làm thế có ổn không?” lởn vởn trong đầu. Nhiều khi đi làm được đến nửa đường chị phải tức tốc quay về nhà vì chột dạ: “Thôi chết rồi, vẫn còn quên chưa mua rau má để xay sinh tố cho mẹ chồng”…

Không chỉ người ngoài cho chị Hạnh may mắn khi về làm dâu gia đình giàu có, mà cả gia đình chồng chị cũng mặc nhiên nghĩ chị đã “bắt được vàng”. Mẹ chồng chị Hạnh vốn là người đàn bà lanh lợi, giỏi tính toán. Không thế mà một mình bà chèo lái cả chuỗi cửa hàng kinh doanh vật tư xây dựng và thầu việc lắp đặt hệ thống điều hòa cho các tòa nhà. Hai tháng sau ngày cưới, bà đã hắng giọng gợi ý chị bỏ công việc hành chính văn phòng về giúp bà một tay.

Bản thân nể phục mẹ chồng từ khi còn chưa về làm dâu, lại muốn lấy lòng bà nên chị Thủy không đắn đo mà xin nghỉ việc để phụ giúp nhà chồng. Công việc kinh doanh không đơn giản, nhẹ nhàng giống như việc trước đây chị làm. Vì thế chị Thủy “vã mồ hôi hột” mỗi khi mẹ chồng thị sát, hỏi han. Những khi phạm lỗi, gây thiệt hại về kinh tế, chỉ cần mẹ chồng liếc mắt là tim chị muốn rơi ra ngoài, lắp bắp nói không nên lời.

Khi công việc không ổn thì mẹ chồng tặc lưỡi trách con dâu không đỡ đần được gì khiến mình buồn nản” - chị Thủy cho biết.

Ngoài việc chạy xuôi, chạy ngược lo hoàn thành công việc kinh doanh, chị Thủy cũng tỉ mẩn tìm hiểu mẹ chồng thích gì, ghét gì, chế độ ăn uống ra sao, tâm trạng thế nào… để lấy lòng bà.

Nhà tuy có 3 người giúp việc, nhưng mỗi lần làm món gì đó hoặc bà sai bảo gì là chị tận tay làm. “Chỉ ngặt nỗi, lúc nào mặt mẹ chồng cũng nghiêm nghị, lạnh lùng cho nên mình không biết thế nào mà lần. Làm gì cũng lo mẹ chồng phật ý”, chị Thủy nói.

Khốn khổ như lấy lòng mẹ chồng đại gia 1
Sống trong nhà chồng giàu có, các nàng dâu lúc nào cũng phải tìm hiểu, để ý... để làm vừa lòng mẹ chồng (Ảnh minh họa).

Cũng giống như chị Thủy, chị Hà (Phú Nhuận - TP. HCM) trước khi bước chân về nhà chồng cũng được mọi người tung hô “sướng cả kiếp” khi biết chị lấy được chồng là con nhà giàu có. Bản thân chị Hà khi đã trở thành dâu con trong gia đình cũng phải ngỡ ngàng vì không ngờ mình lại làm dâu nhà “danh gia vọng tộc”.

Trước đây, khi yêu anh Nam - chồng chị, cũng nghe mọi người đồn đoán nhưng nhìn vẻ ngoài giản dị của anh, chị cứ phẩy tay cười. Cho đến khi anh dẫn chị về nhà ra mắt thì chị mới thực sự choáng ngợp trước căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy của gia đình anh. Khi anh ngỏ lời cầu hôn, chị cũng hơi lo lắng vì sợ mình không dung hòa nổi với những người đẳng cấp trong gia đình anh.

Dẫu được chồng hậu thuẫn và xua tay bảo “cứ sống thoải mái như em vẫn sống” nhưng sự khác biệt về lối sống, cách nói năng… vẫn khiến chị đứng ngồi không yên. Vì sợ không dung hòa được nên chị luôn gồng mình để quan sát, học hỏi lấy lòng mẹ chồng. Thế nhưng mẹ chồng khó tính, lại hay để ý, uốn nắn nàng dâu làm sao cho ra dáng, cho đúng với “con dâu nhà này”, khiến chị lúc nào cũng thấy cuộc sống mệt mỏi, căng như dây đàn.

Khoảng cách vô hình giữa nàng dâu và mẹ chồng đại gia

Nhìn vào cuộc sống sung túc, quần hoa áo gấm, nhiều người ngưỡng mộ và thầm ghen với những chị em có phước lấy được chồng giàu. Nhưng trên thực tế, không phải ai lấy chồng giàu cũng sung sướng bởi họ phải mải miết chạy theo lấy lòng mẹ chồng đại gia.

Trong khi nhiều người ao ước có được cuộc sống “sướng như quý tộc thời xưa” của chị Giang (Q. Tân Bình - TP.Hồ Chí Minh) thì chị lại thở dài: “Ước gì được làm dâu con một mà bình thường. Có khi như vậy sẽ dễ chịu hơn”. Chị Giang chia sẻ, trước khi quyết định lấy anh nhà, chị cũng cân nhắc, đắn đo rất nhiều.

Sống chung một nhà mà lạc điệu thì không còn gì khốn khổ bằng. Bởi vậy, mặc dù rất yêu anh ấy nhưng khi tiếp xúc với mẹ chồng tương lai từ đầu tới chân toát ra một vẻ sang trọng, thanh cao thì mình thấy hẫng. Song lúc đó, chồng quyết cưới, rồi mình cũng không bỏ được anh nên quyết định dấn thân” - chị Giang phàn nàn.

Và cho đến tận bây giờ, sau 6 năm làm dâu, với chị, sự nghiệp làm dâu nhà chồng đại gia của mình vẫn còn quá chông chênh. Bản thân chị là một phụ nữ xuất thân từ gia đình bình dân, chưa bao giờ mặc chiếc áo quá 1 triệu, nhà hàng sang trọng cỡ 5 sao là chị chưa bao giờ có cơ đặt chân tới… 

Trong khi đó, gia đình nhà chồng thì quần áo không tính bằng tiền Việt mà tính bằng tiền đô và euro, ăn cơm nhà hàng và đặc sản thành thông lệ và coi như món bình dân… Chính điều đó khiến chị học kiểu gì cũng theo không kịp.

Đặc biệt, đứng trước mẹ chồng, mình luôn có cảm giác kệch cỡm, quê mùa so với dáng vẻ thanh thoát, lời nói thì lộ rõ vẻ thị uy của người có tiền. Mình luôn cố gắng để gần gũi bà, thế nhưng đúng là khó bằng lên trời, càng muốn gần thì càng xa. Nhiều khi thấy bà nói cười thoải mái nhưng mình vẫn không dám bắt chuyện bởi lo sợ điều mình nói khiến bà nghĩ rằng mình bợ đỡ…” - chị Giang tỏ rõ vẻ đắn đo.

Tạm kết

Các chuyên gia tâm lý cho biết, không riêng gì mối quan hệ nàng dâu và mẹ chồng đại gia mới gặp khó khăn và khó dung hòa. Bất kể mối quan hệ gia đình nào mà cả hai bên không thực sự mở lòng, vun đắp tình cảm thì người trong cuộc đều khó có thể xích lại gần nhau.

Mẹ chồng đại gia thì cũng như bao bà mẹ khác. Họ chỉ hơn những người xung quanh ở chỗ giàu có hơn về mặt vật chất, còn tình cảm thì cũng như bao người. Nếu là một nàng dâu khéo léo, đảm đang và thực sự muốn vun đắp tình cảm gia đình; biết lôi kéo chồng phụ giúp, dung hòa mối quan hệ, chắc chắn những đối lập, mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu sẽ nhanh chóng được xóa tan.



Lấy chồng giàu và rất giàu, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ những phụ nữ này có cuộc sống sung sướng, chuột sa chĩnh gạo nếp.
Khốn khổ như lấy lòng mẹ chồng đại gia 2
Chia sẻ