Khốn đốn như yêu phải cô nàng… đại vô duyên

Thạch Lan,
Chia sẻ

Sau vài tận mắt chứng kiến cách nói năng, hành xử của cô nàng thì anh không khỏi choáng váng. Anh chưa thấy ai vô duyên như cô nàng và cho rằng "Người nào mà đủ dũng cảm cưới cô ấy thì tôi phục lăn".

Đứng trước áp lực gia đình và người yêu giục cưới, Hùng (Giảng Võ – Hà Nội) khuôn mặt anh dài đuồm cho hay: “Giờ cưới cũng chết mà không cưới cũng chẳng thể yên thân”. 

Hùng đã từng có thời gian vênh vang, hớn hở tới mức “cười không khép nổi miệng” vì được mọi người tán dương khi có cô người yêu xinh đẹp, sành điệu. Hùng cũng không thể ngờ rằng, có lúc mình phải nhăn nhó, khổ sở vì chính người mình từng rất hãnh diện. Hùng tâm sự: “Ai gặp cô ấy lần đầu cũng khen lấy khen để nào là hoạt bát, dễ gần, nhanh nhẹn, xinh đẹp, sành điệu… Thế nhưng gặp đến lần thứ ba, thứ tư là ngấm ngay chân lý: tưởng tượng khác xa với sự thật thế nào. Bằng chính sự ‘dễ gần’ mà mọi người từng khen, cô ấy có thể khiến cho mọi người chết lặng vì xấu hổ, bẽ mặt”. 

Hùng kể, bạn gái anh vốn là cô gái được cưng chiều từ nhỏ. Được bố mẹ khuyến khích lối sống phóng khoáng, thoải mái, tự do phát ngôn như Tây nên “Cô ấy nhiều khi tự nhiên quá lại hóa vô duyên và vô tâm. Có những vấn đề rất nhạy cảm khi nói ra. Ấy vậy nhưng cô ấy không bao giờ ngại ngần. Là phụ nữ, ngồi giữa đám bạn của tôi toàn là đàn ông nhưng cô ấy gác chân lên bàn, nói chuyện về tình dục, cảnh giường chiếu nhẹ bẫng như không”. 

Không dừng lại ở đó, bạn gái của Hùng còn thường xuyên “vỗ mặt” đám bạn của anh bằng những câu khiến cho đối phương cảm thấy bẽ mặt. “Dưỡng như khái niệm ‘nhã nhặn, lịch sự’ không tồn tại trong đầu cô ấy. Gặp bạn của người yêu mà cô ấy ghé sát mũi vào cơ thể người ta, tay quờ quạng sờ quần áo rồi phán người ta dùng đồ dởm” – Hùng kể. 

Khốn đốn như yêu phải cô nàng… đại vô duyên 1
Anh thất kinh trước lối cư xử hết sức vô duyên của bạn gái (Ảnh minh họa)

Đã không ít lần cô nàng khiến Hùng “tím mặt” vì hồn nhiên vơ đũa cả nắm, chỉ mặt gọi bạn và gọi chính Hùng là “thằng này”. “Nếu có nhỡ để chút nhược điểm nào lộ ra cho cô ấy biết thì cuộc đời coi như xong. Cô ấy sẽ vừa cười ngặt nghẽo vừa bêu nhược điểm đó cho đến khi khổ chủ mặt đỏ như gấc bỏ về thì mới thôi” – Hùng thuật lại. 

Anh cũng cho biết thêm rằng mình thật lòng yêu người con gái ấy. Tuy nhiên nghĩ đến cảnh đến cảnh cưới về làm vợ mà vẫn kiểu lề thói vô duyên như vậy thì… Hùng quá ái ngại. “Tôi vẫn mong cô ấy nhìn nhận suy nghĩ về những hành động của mình. Cô ấy nên để tâm đến những lời góp ý của tôi. Có như vậy thì tôi còn có… cớ để dấn thân, quyết kết hôn với nàng” – Hùng thật thà nói.
 
Một trường hợp khác cũng giống với Hùng là Thanh (Từ Liêm – Hà Nội). Tuy nhiên có một điều khác là sau vài lần chứng kiến bạn gái vô duyên quá đà, Thanh đã “bỏ của chạy lấy người”. 

Không ngại ngần thể hiện sự bức xúc, Thanh cho biết: “Trời ơi, tôi không thấy ai có sự vô duyên như cô ấy. Con gái gì mà gương mặt thì xinh đẹp nhưng ngồi với bạn trai mà cứ hồn nhiên ‘thả bom’ bùm bùm rồi cười phớ lớ. Đi tới đâu, người chưa thấy nhưng tiếng nói, tiếng cười đã oang oang từ xa. Mời cô ấy đi ăn thì cô ấy ngồi giữa nhà hàng cho ngón tay vào miệng gẩy thức ăn dính ở răng sau đó búng tung ra… Khi tôi chưa ỏ ê ý kiến đưa cô ấy về ra mắt gia đình thì cô ấy đã một mình đến và dõng dạc giới thiệu là người yêu của tôi. Khi tôi hốt hoảng về thì thấy cô ấy ngồi nói chuyện với bố mẹ mình trong bộ dạng chồm hỗm, một chân ghếch lên ghế, miệng nhai nhồm nhoàm trái cây. Nói với người bề trên mà trống không, thiếu lễ độ, phép tắc. Người ta bảo lúc yêu thì xấu cũng thành đẹp nhưng quả thật là tôi đã cố phớt lờ nhưng… không nổi”. 

Anh Thanh cho hay, ban đầu cũng có nghe bạn bè phong thanh cảnh báo, bàn tán về cô nàng này. Tuy nhiên khi đó anh lại cho rằng có thể vì mấy anh chàng kia ghen với mình vì cả nhóm cùng “tấn công”, cưa cẩm nhưng cô nàng lại bị anh chinh phục nên có phần “ăn không được thì đạp đổ”. Thế nhưng sau vài tận mắt chứng kiến thì anh không khỏi choáng váng.

Và sau hai tuần chính thức hẹn hò, vài lần đi chơi với nhau Thanh không chỉ khốn khổ vì bị cả gia đình phê phán mà tự thân anh cũng thấy “sợ mất mật”, không chấp nhận nổi người con gái đó. “Thật đúng hẹn hò với cô ấy hai tuần mà tôi giống như trải qua cơn ác mộng, sợ mướt mồ hôi. Cô ấy mà lấy được chồng thì quá tài và tôi phục lăn người sẽ kết hôn với cô ấy” – anh Thanh ngán ngẩm nói. 

Chia sẻ