Khởi động xong rồi… dừng lại
Chàng "chơi khó" bạn bằng cách để ‘cô bé’ của bạn khóc òa lên rồi… lại dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đó là một trong những trường hợp mà bạn cần học cách bỏ qua thay vì đau đầu suy nghĩ để tìm ra lời giải thích hợp lý. Còn những lần ‘yêu’ nào mà bạn không cần nhớ đến nữa?
1. Kéo dài chưa đến 10 giây
Bỗng nhiên anh ấy sát lại gần bạn khi hai người đang ngồi xem tivi. Sau nụ hôn ướt át nhưng ngắn ngủi, chàng bắt đầu di chuyển bàn tay lên những đường cong cơ thể bạn rồi… dừng lại.
Thật lạ lùng phải không, nhưng điều đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra với một số cặp đôi đấy. Những màn yêu không ra yêu như thế dễ khiến người trong cuộc bị stress với vô vàn câu hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”, “Tại sao chàng dừng lai?”, “Mình có làm gì sai không?”…
Cách tốt nhất trong trường hợp này là bạn đừng để ý gì cả, hãy quên lần đó đi, xem như không tính!

2. Bạn không thể nào nhớ nổi gì nữa
Tất nhiên không phải lần nào ‘yêu đương’ bạn cũng có thể nhớ vanh vách được. Dù vậy thì ít ra, khi được nhắc đến (về thời gian, không gian, hoàn cảnh…) bạn vẫn có thể hình dung một chút xíu về lần đó. Nếu bạn tịnh không thể nhớ một chút xíu nào về lần ‘yêu’ mà chàng khơi gợi lại thì cũng không nên quá phiền lòng. Hãy cứ tin rằng mình đã có một lần như thế và hẳn lần đó cũng khá tuyệt.
Trong trường hợp này, bạn càng cố nhớ lại thì càng bị luẩn quẩn mà thôi. Chi bằng cứ gật gù với chàng và để chàng mặc nhiên hồi tưởng lại cái lần say mê đó còn bạn thì tha hồ tưởng tượng và thưởng thức!
3.Chàng ép bạn
Chắc chắn là đã có những lần chàng 'muốn', bạn không nhưng cuối cùng thì cuộc ái ân ấy vẫn diễn ra. Bạn nhớ rõ lần đó bởi nó khiến bạn cảm thấy thật bất công vì mình giống như một kẻ phục tùng vậy.
Tuy nhiên, đừng để điều đó ám ảnh bạn quá lâu đến nỗi những lần sau bạn cứ mang tâm lý ‘mình là kẻ mua vui cho anh ấy’ làm ảnh hưởng đến cuộc vui. Bạn nên quên đi cái lần không mong đợi đó để có thể tiếp tục thăng hoa trong những lần sau.
4. Bạn cực kỳ hối hận
Thường là sau ‘lần đầu tiên’, người phụ nữ cảm thấy nuối tiếc và hối hận vì đã ‘làm chuyện ấy’. Nhưng kể cả khi đã là vợ chồng, có những lần ‘yêu’ cũng khiến người phụ nữ tự dằn vặt mình: “Giá lần đó đừng chiều chàng thì có phải hơn không”.
Lý do để hối tiếc cũng khá đa dạng: Vì dành thời gian cho sex mà bạn lỡ mất giờ vàng bán hàng hạ giá của một shop đắt tiền, bị trễ giờ làm việc và bị sếp trách lên trách xuống, bị mất trộm đồ đạc trong phòng khách vì cả hai quá mải mê trong phòng ngủ…
Đừng nghĩ như thế nhé! Nếu sex làm bạn hứng khởi thì một chút hậu quả cũng không thành vấn đề. Nếu không thể nhớ về lần đó như một kỷ niệm ngọt ngào thì tốt nhất là bạn hãy quên nó đi kẻo cứ cằn nhằn mãi là chàng phát ngán đấy!
5. Bạn chỉ có 51% chắc chắn rằng chàng có ‘đưa vào’
Hẳn đó phải là lần bạn và chàng cùng chuếnh choáng hơi men và không ai trong 2 người nhớ nổi rằng ‘cậu bé’ của chàng đã thâm nhập cung cấm chưa hay vẫn chỉ lởn vởn đâu đó bên ngoài rồi ‘xả đạn’.
Bạn không cần phải dốc tâm trí để nhớ lại và tìm cho mình câu trả lời chính xác đâu bởi thực ra câu trả lời đó không giúp ích cho bạn việc gì cả (trừ khi bạn có bầu và nghi ngờ rằng em bé được thụ thai trong lần đó). Điều bạn nên nhớ chính là cảm giác lúc đó của bạn có hạnh phúc và thỏa mãn hay không!
Theo Eva