Khổ vì vợ quá cầu toàn

Đinh Liên,
Chia sẻ

“Tôi khổ vì mỗi lần ăn cơm, cái bếp là thế giới riêng của vợ. Vợ tôi cầu kỳ lắm, món nào, để đĩa nào mới đúng, đôi khi tôi phát mệt vì những quy định của vợ…”

Anh Đặng Minh Phương (Hạ Đình, Hà Nội) than thở: “Có những hôm đi làm về, thấy vợ đang nấu ăn, mồ hôi lăn dài trên trán, thấy thương yêu và ấm áp vô cùng. Tôi xuống bếp muốn phụ giúp vợ nhặt rau, nấu món này, món kia thì cô ấy lại cằn nhằn: “rửa như này chưa sạch, toàn đất cát ăn vào thì nguy hiểm, giun sán. Hai bố con sắp mâm hộ thì vợ cáu nhặng xị cả lên, phải sắp như thế này, để đĩa rau, đĩa thức ăn phải đúng chỗ của nó. Cơm ngon đến miệng rồi mà mấy bố con cố nhai trệu trạo cho qua bữa, rồi nhanh chóng rời khỏi cái bếp, vốn là thế giới riêng của vợ.”

Không dễ gì để người đàn ông 35 tuổi này chia sẻ tâm sự với mọi người, lâu nay anh vẫn được mọi người ngưỡng mộ vì có một người vợ đảm đang, đặc biệt là nấu ăn rất ngon. Cũng vì “mê” những món ăn của vợ, mà anh đã yêu chị, nhưng cũng chính vì sự cầu kỳ quá mức của chị khiến bố con anh mệt mỏi.

Anh kể: “Có lần mẹ tôi ở dưới quê lên, các  cụ nhà quê, chế biến món gì cũng ào ào cho xong bữa, nhưng vợ tôi không bằng lòng. Món nào cô ấy cũng kêu: “Nhà con không ăn thế này mẹ ạ”, “mẹ làm thế này chưa chín kỹ, ăn không an toàn”… đến nỗi mẹ tôi chỉ còn biết thở dài, để mặc cho cô con dâu tung hoành với cái bếp.”
 
Sự sạch sẽ quá mức của các bà vợ nhiều khi khiến chồng khó chịu, mệt mỏi
(ảnh: internet).

Vợ anh vì muốn mọi thứ đều phải theo ý mình, nên tự ôm đồm tất cả việc nhà. Cộng thêm việc cơ quan, nên đôi khi chị mệt mỏi, ức chế. Có lúc không kiềm chế nổi, chị quát con, cằn nhằn chồng. Tệ nhất là mọi bức xúc đều dồn vào bữa tối, bữa cơm sum họp của gia đình chẳng lúc nào được vui vẻ.

Chị Nguyễn Thị Lan (Hà Đông, Hà Nội) cũng khiến chồng con mệt vì sự sạch sẽ quá mức của mình. Trong nhà chị lúc nào cũng phải thật sạch sẽ,  không để có chút bịu bặm nào. Mọi chuyện lục đục cũng chỉ diễn ra khi một ngày, anh Lâm chồng chị thất thểu trở về sau chuyến công tác cả tháng dài. Anh bước vào nhà quên cởi giày, chiếc giày đầy bụi đất ở công trường. Nền nhà sạch bóng in từng dấu giày, chị Lan bực mình lăm lăm cầm chổi lau những vết bẩn sau chân anh. Bực mình vì mệt, lại thấy hành động của vợ, anh Lâm quát: “sao em không lấy nước cho anh, mà lại đi lau nhà như thế. Anh cũng có phải dịch bệnh đâu.”

Mỗi người một tiếng, thế là “chiến tranh lạnh” xảy ra hơn một tháng nay.
 
Vợ quá cầu toàn nên chồng làm gì cũng không vừa ý (ảnh: internet).

Chị Phạm Thị Hà (Mỹ Đình, Hà Nội) là một người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt. Trong công việc, chị rất xuất sắc, đối với gia đình, chị cũng là người vợ, người mẹ đảm đang. Chồng chị là nhân viên của một cơ quan nhà nước, thu nhập khá ổn. Tính anh cũng vui vẻ, hòa đồng, tuy nhiên nhiều lúc có phần hơi xuề xòa. Chị thường lấy hình mẫu của sếp mình ra để “soi” chồng: "Anh ta kiếm được nhiều tiền, năng động, lại vẫn thường xuyên đưa đón con đi học, đưa vợ đi mua sắm, phụ vợ việc nhà". Chuyện lục đục chỉ xảy ra khi một chiều, chị tất tả đi làm về, đón con, đi chợ nấu cơm thì chồng vẫn ung dung ngồi chơi cờ tướng, sẵn bực mình, chị hậm hực: “Anh ngồi chơi thế để vợ vất vả thế này à? Sao không giúp vợ một tay? Người ta trăm công nghìn việc còn thương vợ, làm đỡ vợ, đàn ông thế mới là đàn ông. Còn anh thì…”.

Câu nói của chị đã khiến anh phật lòng…

Trong cuộc sống hôn nhân, ai cũng mong muốn mình phải có một người bạn đời thật hoàn hảo, nhưng thực tế lại không phải như thế. Nếu cứ soi vào các khuyết điểm của chồng, các bà vợ sẽ càng thất vọng, còn các ông chồng sẽ càng chán nản.
Chia sẻ