Khổ vì chồng ưa “mang cọc cho rêu”
“Mặc dù anh ấy chẳng làm gì sai, tôi vẫn thấy chán nản, tủi thân và bực bội.” Đó là tâm sự của không ít các chị em có chồng là người thích “mang cọc cho rêu”.
Chồng “ga lăng” khiến nhiều người hiểu nhầm
Ai cũng bảo Liên (Phương Mai - Hà Nội) tốt phước lấy được ông chồng hiền lành, tốt tính như Thành. Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, nhiều lần Liên không khỏi bực bội vì chồng quá “tốt tính” theo kiểu "ốc không mang nổi mình ốc còn mang cọc cho rêu"…
Một lần, Thành đang lúi húi lau dọn hành lang tầng 2 thì thấy cô hàng xóm nhà đối diện khệ nệ xoay chiếc giường ngủ nặng nề. Cô hàng xóm vốn góa chồng, con cái đều đã lập gia đình ra ở riêng cả. Thương tình, Thành gọi với sang, hỏi có cần giúp đỡ gì không. Nhận được cái gật đầu mừng rỡ như bắt được vàng kia, Thành cứ thế đánh bộ quần đùi, áo may ô chạy sang trợ giúp. Cảnh hai người đàn ông đàn bà “xoay vần” cái giường trong phòng ngủ của người đàn bà goá đập vào con mắt hiếu kỳ của hàng xóm. Người hiểu tính nết thì chẳng nói làm gì, đằng này tránh sao được người ta dòm ngó, dị nghị thậm chí Thành vô tình lại trở thành đề tài bàn tán của các bà “lắm điều” trong khu. Lần khác thì Thành lại cho nhà hàng xóm tương lai (người mới chuyển về sống trong khu, đang khởi công xây nhà) nhờ đấu điện, nước sang nhà họ để thi công. Chẳng cần phải bàn, vốn tính phóng khoáng, Thành gật đầu ngay tắp lự. Thế là chưa kể đến tiền điện nước tăng lũy tiến Liên vừa phải đóng mà chưa thấy nhà họ “mở lời”, thì hệ lụy lòng tốt của chồng là bao sự phiền hà. Việc cả ngày bà nội vừa phải chăm cháu, vừa phải ngồi chầu chực lúc tắt, lúc bật công tắc điện, rồi máy bơm cũng khiến Liên lắc đầu ngán ngẩm thay về cái sự “tốt tính” của chồng.

Sự vào cuộc của các bà vợ, hòng dẹp yên dư luận
Vì chồng thật thà, tốt tính và hay gây ra thiệt hại, Liên đành đứng ra trong mọi việc đối nội, đối ngoại của gia đình. Chị tâm sự: “Thật ra mình chẳng thích ôm việc vào thân như thế. Nhưng anh ấy tốt quá, nhiều khi làm thiệt thòi đến bản thân và cả gia đình nữa. Mình cũng chẳng sung sướng gì đâu, vì việc gì cũng phải đứng ra, nên luôn bị mang tiếng oan là “ghê gớm, lấn át chồng, thậm chí là hay ghen” đấy. Chồng mình tốt với người tốt thì không sao, còn tốt với người không tốt thì họ chẳng ngần ngại mà lợi dụng. Chẳng biết chồng thay đổi được đến đâu, chứ mình thì thấy mình cứng rắn, và bản lĩnh hơn “nhờ” chồng” (cười).
Dung thì mặc dù không mấy thoải mái, nhưng vẫn cố gắng đi cùng chồng trong các dịp nghỉ mát của công ty anh. Không phải cô lo sợ hay ghen tuông đến mức phải “bám đuôi” để “canh chồng”, nhưng cô nghĩ sự có mặt của mình sẽ chặn đứng được một vài sự “tưởng bở” đang dần hình thành. Cô thổ lộ: “Đàn bà mình nhạy cảm lắm, nhìn là biết ngay có vấn đề gì hay không. Chẳng phải chồng có tính trăng hoa, nhưng vì lúc nào cũng được người ngoài tâng bốc, rồi em nào đó đang “nằm mơ, tưởng bở” luôn chào đón thì chẳng biết sẽ có chuyện gì đâu. Mình góp ý nhiều lần mà “bản tính khó rời”, thôi đành cứ chặn trước cho lành”.
Những người đàn ông ga lăng thường khiến phụ nữ “xiêu lòng”. Nhưng đôi khi sự ga lăng cũng sẽ gây ra nhiều điều bực bội, khó xử ở người bạn đời, thậm chí ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người trong cuộc… nhất là khi “lòng tốt đặt không đúng chỗ”.