Khổ sở vì bạn của chồng

Trường Giang,
Chia sẻ

Hoài ghét nhất ông bạn chồng. Lúc nào anh ta cũng lôi kéo chồng Hoài với luận điệu: "Không có anh động viên sao nó lấy em? Em yên tâm, nó đi cùng anh là lành".

Lúc trước, Hoài biết ơn anh bạn chồng bao nhiêu thì giờ cô chỉ muốn "tống khứ" anh ta khỏi cuộc sống của chồng bấy nhiêu.

Hoài dính nghi án "ăn cơm trước kẻng". Lại mắc cái tội cung, mệnh không hợp với chồng nên mẹ chồng nhất định không đồng ý. Chẳng biết bà đi xem ở đâu mà thầy bói bảo nếu lấy Hoài, con trai bà sẽ ốm đau bệnh tật và… chết sớm. Đứa trẻ Hoài mang trong bụng cũng không tốt cho việc làm ăn của anh…

Hoài đã khóc hết nước mắt khi mang bầu tháng thứ 3 mà mẹ của người yêu cứ “động viên” đi phá thai. Cô đã nói với bà: "Mẹ cũng là phụ nữ, cũng từng mang nặng đẻ đau mà lại khuyên con làm điều nhẫn tâm như thế?". Cô quyết định nuôi con một mình dù tai tiếng, còn hơn phải bỏ đứa bé trong bụng.

Anh cũng không muốn bỏ đứa con và quyết tâm làm đám cưới với Hoài. Nhưng vấn đề là thuyết phục mẹ anh quá khó. Thỉnh thoảng, trong lúc nói chuyện với nhau, do tâm lý hoảng loạn nên Hoài có những suy nghĩ tiêu cực làm anh chán nản theo. Cũng có lúc định đứt neo, rời bến rồi.

Của đáng tội, trong thời gian đó, Lâm - bạn thân của chồng Hoài bây giờ đã rất nhiệt tình ủng hộ hai đứa. Anh ta động viên chồng Hoài, giúp mẹ chồng Hoài xuôi ý và chấp nhận cuộc hôn nhân của vợ chồng Hoài. Thực tâm, Hoài biết ơn anh bạn chồng vô cùng.

Nhưng không có nghĩa Hoài chấp nhận được cái kiểu nói của anh ta. Lúc anh ta giúp vợ chồng Hoài thì thái độ rất vô tư, nghĩa hiệp. Sau khi vợ chồng Hoài cưới xong, anh ta suốt ngày rủ rê chồng Hoài đi chơi, nhậu nhẹt một cách vô ý tứ. Cứ như thể anh ta có công vun vén thì thích rủ chồng Hoài đi lúc nào là được lúc đó.

Khổ sở vì bạn của chồng 1
Đôi lúc nghĩ dại, Hoài tự hỏi: "Hay hai người đó gay rồi cố tình sắp xếp để cô lấy chồng bây giờ? Hoặc hai người bao che cho nhau chuyện bồ bịch bên ngoài nên thế?" (Ảnh minh họa).

Lúc Hoài có bầu tháng thứ 8, người bị phù mà tuần đôi lần lão bạn chồng lại lôi chồng đi từ lúc đi làm về cho đến 2h sáng. Hôm nào Hoài cũng thức trắng đêm. Đợi được chồng về với mùi rượu sặc sụa và tiếng ngáy như sấm thì Hoài cũng khỏi ngủ luôn. Góp ý với chồng, chồng lại cằn nhằn: "Anh đi với Lâm chứ có gái gú gì đâu mà em hạch sách?".

Hoài ấm ức khóc: "Chả lẽ cứ đi gái gú mới có lỗi với vợ? Lão Lâm là ai mà anh làm lá chắn thích đi đâu thì đi, thích về lúc nào thì về? Vợ bầu bí mà anh không quan tâm, hỏi han lại còn giơ lão ấy ra để đàn áp em".

Chồng Hoài đã có một bài thuyết giảng với Hoài về sự “tốt bụng” và “công sức” của lão bạn chí cốt đã từng giúp vợ chồng Hoài đến với nhau. Hoài muốn cãi nhiều lắm, nhưng nói thêm Hoài lại trở thành người không biết điều, không biết trân trọng sự giúp đỡ của người khác.

Có lần, thấy Hoài mặt nặng mày nhẹ khi Lâm đến chuẩn bị “xách” chồng Hoài đi. Bạn chồng cười nói với Hoài: "Em cứ để anh quản nó! Đi với anh nó không dám xí xớn hư hỏng gì đâu. Em cũng biết anh là người lo cho hạnh phúc của hai đứa mà. Không có anh động viên, chắc gì giờ hai đứa đã lấy nhau".

Rồi cái điệp khúc "Không có anh chắc gì hai đứa đã lấy nhau được" cứ được nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần Hoài không nhớ nữa. Hoài thấy đôi khi Lâm nói thật trơ trẽn.

Vì Lâm thái quá nên Hoài đã phải nói thẳng vào mặt bạn chồng: "Anh cũng có vợ, có con, sao không về chăm sóc vợ con mà cứ bám lấy chồng tôi? Anh ấy đi với anh không biết ngoan ngoãn đến cỡ nào nhưng ngày nào cũng đàn đúm về muộn, cũng say mềm, ảnh hưởng sức khỏe và công việc".

Chồng Hoài giận Hoài bảo cô làm xấu mặt chồng. Rồi hai người vẫn cứ gặp nhau, vẫn đi với nhau. Hoài không biết làm cách nào với ông chồng và lão bạn thân kia nữa. Cô chỉ biết ấm ức vì chồng cô đã tuyên bố không đời nào bỏ bạn bè.

Đôi lúc nghĩ dại, Hoài tự hỏi: "Hay hai người đó gay rồi cố tình sắp xếp để cô lấy chồng bây giờ? Hoặc hai người bao che cho nhau chuyện bồ bịch bên ngoài nên thế?". Đầu óc Hoài cứ loạn lên mà vì nỗi con nhỏ nên không thể có thời gian kiểm tra các mối quan hệ của chồng được. Cô cảm thấy bất lực vô cùng.


Hương hận chồng mình phụ bạc, Hương hận cả con người mà Hương đã từng coi là bạn thân kia!

Khổ sở vì bạn của chồng 2

Chia sẻ