Kéo chồng về nhà nhờ kết thân với "tình địch"

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Phát hiện ra chồng có bồ, tha thứ đã là chuyện không dễ, nhiều chị em còn tìm cách kết thân với bồ của chồng.

“Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng”

Làm thân có nhiều kiểu, nhiều mục đích, nhưng đa số chị em làm thân với tình địch hoặc thậm chí là bồ của chồng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là để tìm kiếm, thu thập thêm được nhiều thông tin của đối phương. Như các cụ ta đã nói: tình yêu là chiến trường và “biết người biết ta, trăm trận, trăm thắng”.

Phương đã từng được người yêu cũ của Thành gọi ra quán chỉ để trao đổi chuyện: anh Thành thích ăn gì, thích đi chơi những đâu…

Mặc dù, Phương và Thành đã yêu nhau hơn ba năm trời, nhưng từ khi chuyển xuống hẳn Hà Nội thì hai người cảm thấy có nhiều xích mích nên quyết định tạm xa nhau một thời gian để cả hai có thể khẳng định được tình cảm của mình. Trong thời gian đó, Thành đã quen và yêu Ngân, tình yêu của hai người đến nhanh và cũng qua nhanh, anh cảm thấy, mối tình đầu vẫn là bến đỗ cho anh quay về và chung sống trọn đời. Phương cũng biết chuyện Thành đã có những mối tình khác ngoài cô, nhưng cô sẵn sàng tha thứ hết.

Gần đến ngày cưới, Phương nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Hóa ra Ngân gọi Phương ra quán trò chuyện, dặn dò. Mặc dù trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng Phương không bỏ về mà ngồi lại, cùng Ngân chia sẻ. Nói chuyện được một lúc thì cảm thấy có nhiều điểm tương đồng. Ngân còn vui vẻ hứa sẽ đến dự đám cưới… “tình địch”.

Không được may mắn hai người con gái hiểu nhau như trên, chị Thảo, chia sẻ trên Afamily: “Thật sự là tôi chỉ muốn đâm cho họ một nhát, tạt cho vài quả axit. Nhưng tôi lại phải làm thân".

Chỉ vì cô bồ bé nhỏ của chồng chị còn lấy được cả lòng bố mẹ chồng. Mặc dù học vấn và nhan sắc của cô ta còn thua xa chị. Nhưng chị không thể mất chồng được. Đã không đi làm từ lâu, quen sống sung sướng, giờ nói phải đi lao động chân tay thì thật quá khó. Tài sản cũng là tài sản của chồng, chị chỉ việc ở nhà chăm đứa con 4 tuổi. Chưa bao giờ nghĩ đến việc phải chọn cảnh chồng chung. Nhưng nếu không tạo mối quan hệ tốt với tình nhân của chồng, thì chị sẽ mất hết mọi thứ.


Điều đáng buồn hơn là chồng chị lại tin rằng, mối quan hệ của chị và cô bồ rất tốt đẹp và ngang nhiên nhận chị là vợ cả, bồ là vợ hai. Thi thoảng còn đưa cả hai đi mua sắm cùng ngay và để hai người ngủ riêng cho “hai chị em tâm sự”. Giờ chị sống trong nhà mà giống như ở nhờ. Nhưng chị vẫn luôn tâm niệm “biết mình, biết người, chắc chắn sau này chồng chị sẽ hiểu ra”.

Yêu thương xuất phát từ tấm lòng

Lại có những trường hợp xuất phát từ lòng thương người mà ngẫu nhiên lại “được" làm thân với “tình địch”.

Người ta bảo “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, sau nhiều lần hàng xóm nói ra nói vào, Hạnh vẫn không tin là anh Linh, chồng chị, lại có bồ. Phải đến khi cô bạn thân dẫn đến tận nơi, nhìn tận mắt cô mới ngã ngửa người vì bồ của chồng lại là người cô quen biết đã lâu.

Hạnh là bà chủ một cơ sở may tình thương, chuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật. Còn Linh là một ông chủ kinh doanh thiết bị mạng. Gia đình khá giả và cuộc sống rất êm đềm, hạnh phúc. Nhưng cô không ngờ, Lan - người học trò cô coi như chị em gái, và chồng mình là có mối quan hệ “ngoài chồng, ngoài vợ”. Lan mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên cũng coi Hạnh như người chị, người mẹ của mình.

Đã nhiều lần Lan tâm sự với Hạnh về rung động đầu đời của mình, cô cũng kể rằng, người đàn ông ấy đã có vợ, nhưng anh rất hiểu và chia sẻ cho hoàn cảnh của cô, anh và cô yêu nhau không vụ lợi, cũng không mong muốn gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng được gặp nhau cho thỏa nỗi nhớ nhung. Hạnh chỉ biết thương cô em gái nhỏ mà có ngờ đâu, người đàn ông mà cô bé hay kể lại chính là chồng mình.

Sau lần bắt gặp chồng chăm sóc cô “em gái hờ” trở về, Hạnh cố gắng kìm chế cơn ghen của người đàn bà, hàng ngày vẫn chăm sóc, chiều chuộng chồng con với chức trách của một người vợ, người mẹ đảm đang. Còn về phía Lan, Hạnh vẫn dịu dàng chia sẻ như một người chị, khuyên bảo Lan không nên đâm đầu vào mối tình không có kết quả, với tài năng và nhan sắc của cô, cô xứng đáng được nhận nhiều hơn thế.

Và bằng cách kết thân với bồ của chồng, Hạnh đã kéo được người chồng về với cô.

Kết thân với bồ của chồng, nhiều trường hợp có thể giúp người phụ nữ đạt được mục đích kéo người bạn đời về bên cạnh mình. Nhưng cũng có nhiều trường hợp gây tổn thương đến cả chồng, người yêu lẫn “kẻ địch”, thậm chí đến cả bản thân cũng như con cái.

Cần nhớ, yêu thương, xuất phát từ tấm lòng, sẽ đi đến tấm lòng. Chắc chắn, nếu như bạn thực sự yêu thương người bạn đời của mình thì anh ấy sẽ biết và đáp lại mà không cần bất cứ kế hoạch “kết thân” nào.
Chia sẻ