"Hotgirl" siêu vòng 3 và câu chuyện sẽ không lấy chồng - làm mẹ đơn thân

Thu Hương,
Chia sẻ

Nổi tiếng với biệt danh "hotgirl" siêu vòng 3, xinh đẹp, giỏi giang, Ly Xuân Ly khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên khi bày tỏ rằng mình sẽ không lấy chồng và sẽ trở thành mẹ đơn thân.

Mặc dù đã bước sang tuổi 32 nhưng Ly Xuân Ly  - "hotgirl" siêu vòng 3 lại sở hữu gương mặt trẻ trung như thiếu nữ 18. Hơn nữa, cô gái xinh đẹp này còn khiến chị em không khỏi ganh tị vì số đo 3 vòng ấn tượng: 88-62-100.

Trước rất nhiều những lời trầm trồ khen ngợi về ngoại hình, đặc biệt là vòng 3 bốc lửa cũng như ý chí đầy kiên cường của người phụ nữ 32 tuổi nhưng trẻ như thiếu nữ 18 này, Xuân Ly lại một lần nữa khiến người khác phải “mắt tròn mắt dẹt” khi bày tỏ ước muốn trở thành mẹ đơn thân trong tương lai.

hotgirl việt siêu vòng 3
Xuân Ly nổi tiếng với gương mặt trẻ trung như thiếu nữ 18 dù đã 32 tuổi.

PV đã có cuộc trò chuyện với "hotgirl" siêu vòng 3 để nghe cô chia sẻ về ước muốn có phần khó hiểu này cũng như suy nghĩ của cô về tình yêu – hôn nhân.

Mấy ngày vừa qua, bạn nổi tiếng trên cộng đồng mạng với biệt danh “Hotgirl siêu vòng 3 không lấy chồng và thích làm mẹ đơn thân”. Cảm xúc của bạn hiện tại như thế nào trước sự nổi tiếng bất ngờ này?

- Có lẽ điều khiến mình cảm thấy rõ nhất chính là cảm giác bị người khác làm phiền. Từ sau khi được nhiều người biết đến, rất nhiều bạn nam đã “khủng bố” điện thoại mình, từ nhắn tin, nhá máy, inbox qua facebook. Trong khi số điện thoại của mình chỉ phục vụ cho công việc. 

Bạn có nhan sắc, lại có tài và được nhiều người biết đến. Tại sao bạn lại có suy nghĩ rằng sẽ trở thành mẹ đơn thân?

- Đó là suy nghĩ của mình, một suy nghĩ điên rồ có từ 6 năm nay rồi. Mình không biết chính xác nguyên nhân dẫn tới ý định này nhưng mình nghĩ đôi khi chỉ muốn cũng không được, mọi thứ còn phụ thuộc vào số phận. Hiện tại mình chưa nghĩ đến việc làm mẹ, ít nhất có lẽ phải vài năm nữa khi mình vững vàng về kinh tế đã. Hơn nữa, hiện giờ mình thấy không chỉ có mình mà rất nhiều các bạn nữ khác cũng thích được làm mẹ đơn thân mà.

Dù sao sở thích đó cũng phải có nguyên do nào đó chứ, chẳng hạn như bạn sợ việc bị ràng buộc bởi hôn nhân chẳng hạn…?

- Đúng thế, mình sợ ràng buộc. Theo mình, nếu yêu nhau, cưới nhau thì không hẳn cứ phải ràng buộc nhau bằng tờ đăng ký kết hôn mới suốt đời bên cạnh nhau. Cái chính là tình yêu hai người dành cho nhau ra sao và tôn trọng nhau như thế nào. Chứng kiến nhiều cái kết chớp nhoáng rồi cuối cùng li dị khiến mình thấy hôn nhân nhàm quá và thật sự sợ.

Bạn quan niệm thế nào về hôn nhân?

- Yêu nhau rồi tiến tới được hôn nhân vốn là cả một vấn đề. Chính vì vậy ai cũng cần tôn trọng điều đó. Với mình, hôn nhân là phải hạnh phúc, còn không hạnh phúc thì mình cũng chẳng muốn kết hôn.

Được biết, bạn có suy nghĩ này là bởi trước đây bạn đã từng trải qua chuyện buồn tình cảm. Cú sốc đó chắc hẳn phải lớn lắm mới khiến bạn không màng tới hạnh phúc của cả cuộc đời mình như thế này?

- Đó là một câu chuyện cũ đã xảy ra khá lâu rồi, mình không muốn nhắc lại về nó. Dù sao nó cũng là một kỷ niệm buồn nhưng mình phải cảm ơn vì nhờ quá khứ đó mà mình sống mạnh mẽ hơn. Thực sự mình không muốn quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại, việc thích làm mẹ đơn thân không hẳn do ảnh hưởng bởi quá khứ, mà chỉ đơn giản là do mình thích thôi.

hotgirl việt siêu vòng 3
Cô được mọi người biết đến với biệt danh hotgirl siêu vòng 3

Bạn nghĩ mình có phải là mẫu phụ nữ độc lập?

- Mình quá độc lập ấy chứ! Nhiều người tưởng mình là tiểu thư con nhà giàu nhưng thực ra mình lại có một tuổi thơ khá vất vả và cơ cực đấy. Gia đình mình thuần nông nghèo khó, mình đã sớm phải lăn lộn kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Sau một thời gian ngược xuôi Nam Bắc, từng ngủ trong công viên, bán hủ tiếu dạo, từ số vốn ban đầu chỉ vẻn vẹn 500 ngàn đồng, mình đã từng bước vượt qua khó khăn, hiện tại mình đang có một cửa hàng thời trang tự thiết kế với doanh thu tương đối ổn. Mình có thể tự tin nói rằng mình độc lập cả trong tính cách, tài chính.

Có phải vì bản tính độc lập nên bạn nghĩ rằng mình có thể sống mà không cần bất cứ người đàn ông nào bên cạnh?

- Không phải đâu. Là con gái thì dù có mạnh mẽ tới đâu vẫn luôn muốn mình có một bờ vai vững chắc để dựa vào lúc buồn để khóc, dù chỉ là dựa vào thôi. Còn mình vẫn hoàn toàn độc lập về kinh tế.

Bạn có tự tin rằng sau này mình sẽ trở thành 1 bà mẹ tốt, một mình tự lo cho con cuộc sống đầy đủ mà không cần chồng?

- Mình thừa tự tin. Mẹ mình rất đảm, chính mẹ đã dạy bọn mình rất kỹ càng trong mọi việc, kể cả việc chăm em bé. Mẹ từng nuôi 4 đứa con và bây giờ là chăm 4 đứa cháu. Mình có một cô giáo giỏi như vậy nên tự tin lắm. Riêng về tài chính thì mình vốn tự lập, mình đủ khả năng để lo cho con một cuộc sống tốt.

Nhiều bà mẹ đơn thân lúc ban đầu thì nghĩ rằng mình sẽ có thể sống mà không cần đàn ông. Nhưng sau này khi đã trải qua muôn vàn khó khăn mới thấm thía nỗi cô đơn. Bạn có sợ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đó?

- Mình cũng đã từng nghĩ đến việc đó. Nhưng mẹ đơn thân có nhiều khía cạnh, thích làm mẹ đơn thân không hẳn là chỉ có một mình, nuôi con một mình cũng chưa hẳn là mình sẽ không có quyền yêu ai. Còn ví dụ như không đơn thân nhưng hôn nhân không hạnh phúc thì cuối cùng vẫn thấy cô đơn và mệt mỏi thôi. Phụ nữ không bản lĩnh thì đứng trong hoàn cảnh nào cũng cô đơn và thiệt thòi.

Nhìn ngoại hình sexy của bạn, chắc hẳn sẽ không ít anh chàng giàu có nào đó sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để theo đuổi. Ý định làm mẹ đơn thân liệu có quá phí hoài bản thân không?

- Mình chỉ là một phụ nữ bình thường, xinh đẹp bình thường, sexy bình thường và mình nghĩ là sẽ chẳng có đại gia nào lại đi yêu một người bình thường như mình cả. Đại gia họ thích chân dài cơ. Mình không phù hợp với họ đâu! Hơn nữa, giả sử có đại gia nào yêu mình thì chắc họ phát điên mất, mình bướng lắm. Thứ mình cần không phải là tiền mà là một tình cảm thật xuất phát từ trái tim cơ. 

Hình ảnh về bạn hiện nay có thể nói là ước mơ của không ít cô gái trẻ: xinh đẹp, thành công, độc lập trong cuộc sống, thậm chí vui lòng với ý định sẽ làm mẹ đơn thân trong tương lai. Bạn có khi nào cảm thấy tự ti về mặt nào đó của mình?

- Mình chưa bao giờ tự tin với bản thân mình cả. Thú thực là mình vẫn luôn tự ti với ngoại hình, điều tự tin duy nhất ở mình đó là bản lĩnh trong kinh doanh thôi. Những ai gặp mình, họ đều biết mình có một tính xấu khó bỏ là rất hay xấu hổ. (Cười)

hotgirl việt siêu vòng 3
Xuân Ly hiện đang là chủ một cửa hàng kinh doanh thời trang tự thiết kế.

Trong tình yêu, bạn có “sống thoáng, nghĩ thoáng” không?

- Mình sống thoáng trong phong cách, còn khuôn khổ trong gia đình và tình yêu. Đối với mình, bạn trai “ghi điểm” khi mình nhìn thấy họ yêu thương, quan tâm chăm sóc cha mẹ và người thân của mình. Mình thích mẫu đàn ông chung tình, còn xấu tính thế nào mình cũng chịu được hết. 

Theo bạn, phụ nữ hiện đại có nên thoát ra khỏi suy nghĩ cổ điển như từ xưa đến nay vẫn vậy: sống và hi sinh, cả đời chỉ biết đến chồng con?

- Phụ nữ sinh ra đã khổ, thiệt thòi đủ đường rồi. Mình hi vọng các đức ông chồng nên dành nhiều thời gian quan tâm tới vợ hơn, vì sự hi sinh của họ dành cho các anh cả đời này sẽ không bao giờ uổng phí. Còn phụ nữ hi sinh vì chồng vì con, đấy cũng là việc cần làm mà.

Hình mẫu một người đàn ông lý tưởng của bạn sẽ là gì?

- Mẫu hình lý tưởng của mình đó là người có chí. Yêu một người có chí thì dù khi yêu, họ có nghèo không một xu dính túi nhưng họ vẫn có một tương lai mở. Cho đến giờ, người mình luôn thần tượng đó chính là bố mẹ, đây là hai tình yêu lớn cả đời của mình.

Bạn vẫn có tiêu chuẩn về mẫu người yêu lý tưởng nhưng lại tuyên bố mình sẽ làm mẹ đơn thân. 2 điều này có mâu thuẫn với nhau quá không?

- Tại sao làm mẹ đơn thân mà lại không có mẫu người lý tưởng? Như vậy thì có bao nhiêu cặp đôi li dị rồi làm mẹ đơn thân, có bao nhiêu trường hợp vô tình hay cố tình phải làm mẹ đơn thân, chẳng lẽ họ không được yêu? Mình nghĩ là không hề mâu thuẫn đâu. Mình có thể sinh con và nuôi con nhưng mình vẫn yêu và được yêu mà.

Mình cũng từng nói thẳng với người yêu rằng mình thích làm mẹ đơn thân. Mặc dù người yêu mình không thích nghe câu nói đó nhưng mình vẫn nói rõ ràng sở thích của mình là thế. Còn việc có thay đổi được sở thích đó hay không thì là do anh ấy. Nếu anh ấy thay đổi được điều điên rồ đó của mình thì nó lại là một câu chuyện khác rồi, đúng không bạn?

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
Chia sẻ