Hôn nhân: Có những thứ phải hót đi như rác

Tĩnh Phan ,
Chia sẻ

Khi người ta có cảm giác không được an toàn trong cuộc hôn nhân của mình thì ly hôn xanh là một lựa chọn.

Chỉ cần một thời gian sống ngăn ngắn cùng nhau là người ta có thể phát hiện những điểm xấu, tốt của người bạn đời. Và từ đó nảy sinh những cảm giác muốn gắn bó, được chia sẻ hay sẽ từ bỏ… 
 
Chồng lười/ Chồng uống rượu nhiều/ Chồng hút thuốc lá/ Chồng ngáy to/ Chồng vũ phu/ Chồng kiếm được ít tiền/ Chồng lăng nhăng… Thế nhưng người phụ nữ vẫn chấp nhận giữ cuộc hôn nhân của mình bởi lẽ, tất cả còn trong giới hạn chịu đựng. 

Vợ luộm thuộm/ Vợ nấu ăn không ngon/ Vợ bỏ vê việc nhà/ Vợ ham mê mua sắm/ Vợ nói xấu nhà chồng… Thế nhưng người đàn ông vẫn giữ cuộc hôn nhân của mình cũng bởi lẽ, nó vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. 

Với nhiều người, họ thường tự an ủi: Chẳng có điều gì hoàn hảo. Bởi thế, dẫu người vợ hay người chồng không hoàn hảo dẫn đến nhiều bi kịch gia đình dai dẳng nhưng không thể xảy ra ly hôn vì họ nhận ra “không hoàn hảo là điều tất nhiên”. 

Thế nhưng, trong thực tế có những ngoại lệ. Nếu vượt quá giới hạn của sự chịu đựng thì sao? “Cả đàn bà và đàn ông không ai mong muốn hôn nhân của mình tan vỡ. Nhưng, có những thứ phải hót đi như rác, đổ đi như rác để cuộc sống diễn tiến tốt đẹp hơn…”, một người đàn ông từng thất bại trong hôn nhân chia sẻ.

Nhà anh có đầy đủ điều kiện để vợ chồng anh có một cuộc sống đủ đầy. Khi anh chị lấy nhau bố mẹ cất luôn cho một mái nhà 3 tầng và sang tên cho hẳn mấy dãy nhà trọ cho thuê vẫn sinh lời hàng tháng. Trước khi lấy anh, chị đi làm cách xa nhà hơn 20km, mà lương chỉ khoảng 3 triệu bạc. Lấy anh rồi, anh khuyên chị nghỉ việc ở nhà chăm con và trông coi mấy dãy nhà trọ… thuyết phục kiểu gì chị cũng không nghe. Mãi sau này anh biết, chị có bồ cùng cơ quan. Những ngày anh không khỏe… chị vẫn bồ bịch vì sinh lý. Anh biết được, nói năng tử tế với chị, chị một mực không nghe, không dừng lại. Nhiều người biết chuyện bảo đúng là sướng quá hóa rồ… Anh đưa ra lời đề nghị chia tay, vì tự trọng của người đàn ông trong anh không cho phép. 

Lệch pha tình dục dẫn đến lệch pha trong đời sống. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy người đàn ông mất hết tự tin về mình, người đàn bà cũng khó tìm đến hạnh phúc vì tai tiếng. So đi tính lại thì rõ là "thiệt cả hai bên”, thế nhưng có nên cứu vãn một cuộc hôn nhân nuôi dưỡng sự dối lừa? Không nên. Và ly hôn xanh là cách giải thoát cả hai người khỏi những ám ảnh lừa dối tốt nhất.

Ly hôn xanh
Khi người ta có cảm giác không được an toàn trong cuộc hôn nhân của mình thì ly hôn xanh là một lựa chọn (Ảnh minh họa).

Chị 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ra trường vướng vào tình yêu sét đánh với anh. Chị quyết theo anh về làm vợ dù anh công việc không có, lênh đênh chè chén suốt ngày (Anh kín đáo giấu chị ham mê bài bạc trong những tháng ngày đầu yêu nhau và chung sống). Chẳng thể ngờ, ngay sau đám cưới, anh thua lô đề nhiều quá bị người ta lấy mấy chiếc xe máy… Mất xe, anh thú nhận tội lỗi với chị, mong tha thứ và hứa hứa, thề thề không bao giờ dính vào lô đề cờ bạc. Chị bán của hồi môn, mua lại cho anh chiếc xe khác. Chẳng được bao lâu, đúng là “lời thề cá trê chui ống” anh lại cầm xe một lần nữa. Nước mắt chị đổ vì tiếc tiền cha mẹ dành dụm cho mình, và nhiều hơn nữa là đổ để vùi trôn cuộc hôn nhân ngắn ngủi mà đã vướng vào bi kịch. 

Hôn nhân không cho chị cảm giác an toàn mà đầy rẫy những bấp bênh. Chị bảo, trong chị luôn thường trực một câu hỏi: Liệu bao giờ mình sẽ bị đẩy ra ngoài đường? Liệu mình có phải đi ăn xin vì con không? Khi người ta có cảm giác không được an toàn trong cuộc hôn nhân của mình thì ly hôn xanh là một lựa chọn.

Tôi còn có một chị bạn. Lấy chồng xong, chị dồn hết tiền hồi môn cho chồng mở công ty. Cứ thiếu tiền là anh về nhà nài nỉ, nhờ vợ vay nội ngoại. Thế nhưng, trong khi chị bầu bí, anh cặp với một cô kế toán. Chị biết gây sức ép, anh sa thải cô kế toán. Mãi sau đó, anh lại tuyển cô kế toán mới, anh lại làm cô này có thai…. Chị sinh con xong và quyết định bế con ra khỏi nhà chồng và nuôi con một mình.
 
Sau khi lấy chồng, người đàn bà 25 tuổi ấy có một đứa con bé nhỏ, một khoản nợ lớn với bố mẹ, bạn bè. Tôi không thể kể hết được những nhọc nhằn của chị khi phải nuôi con một mình với đồng lương giáo viên và những khoản nợ do cuộc hôn nhân để lại. Nhưng tôi ủng hộ, dù biết rằng khởi đầu mới với chị cũng chẳng dễ dàng.

Chị kể lại với tôi những dằn vặt kinh khủng của mình khi chia tay chồng. Chị đã tự hỏi mình hàng vạn lần, mình phải cố gắng làm thêm gì nữa? Có thể sống thêm với chồng vì con hay không? Thế nhưng chị không còn sức để chịu đựng nữa. Giải thoát khỏi anh bằng ly hôn xanh cũng là cách để chị sống cuộc đời mới của mình.
 
Hôn nhân phải đặt dấu chấm hết, một phần là do những lý do lãng xẹt nhưng một phần là do “tức nước vỡ bờ”. Có những thứ, đúng là phải dọn đi như là rác để người ta hướng đến một cuộc sống tốt hơn.
Chia sẻ