"Hoạn Thư" gặp nạn

Hạnh Mai,
Chia sẻ

Cuộc chiến giữa hai "Hoạn Thư" đang bốc hỏa trong cơn ghen tưởng sẽ không có hồi kết nếu Long không bất thình lình chạy đến.

Gái nào mà lại chẳng hay ghen chồng

Yêu nhau từ ngày còn học lớp 12, sau hơn 8 năm hẹn hò, Ngọc và Long (sinh năm 1986) mới kết hôn. Ngọc lâng lâng hạnh phúc với cảm giác lấy được mối tình đầu của mình. Để đến được ngày hôm nay, cô đã phải đối đầu với không biết bao cô gái suốt ngày bám theo Long.

Đành rằng Long thuộc kiểu đàn ông đứng đắn, chung tình nhưng anh lại quá đào hoa, tướng tá phong độ cộng với duyên ăn nói khiến không ít cô gái gặp Long đều chết mê chết mệt. Ngày mới yêu nhau, Ngọc tự hào về người yêu biết bao nhiêu thì càng yêu lâu, Ngọc càng ghen tuông và lo lắng bấy nhiêu.

Dù quỹ thời gian của Long bị Ngọc quản lý hết nhưng Ngọc vẫn không yên tâm. Long đã dỗ dành cô không biết bao lần chỉ để cô hiểu nếu anh hết yêu cô, muốn bỏ cô thì anh đã bỏ lâu rồi, không cần phải có ai theo đuổi anh mới thay lòng.

Nỗi lo được dẹp bỏ trước đám cưới lại trỗi dậy khi dạo gần đây, có cô cháu gái chủ tịch HĐQT vừa ra trường, trẻ trung, xinh đẹp chuyển về phòng Long làm. Mà theo như đồng nghiệp của Long “mật báo” cho Ngọc thì cô nàng kia khá có tiếng trong việc cặp kè trai có vợ và hiện cô ta đã "chấm" Long. 

Dù mới vào làm nhưng cô nàng đã tặng Long không ít món quà giá trị như nước hoa, áo vest, đồng hồ... Các món quà để trên bàn làm việc của Long từ sáng sớm không ghi tên người gửi tặng nhưng cả công ty đều rõ như ban ngày ai là chủ nhân.

Sau khi tra hỏi, Ngọc được chồng thú nhận và đưa điện thoại cho xem các tin nhắn được gửi từ số máy cô nàng kia. Long nói anh sẽ giải quyết nhẹ nhàng, êm đẹp để không ảnh hưởng đến hình ảnh của cả 2 ở công ty, nhưng Ngọc nhất quyết không nghe.

Máu Hoạn Thư nổi lên, Ngọc tức tốc lấy số gọi chửi bới cô nàng kia, định cho cô ta một trận nhớ đời cho "chừa". Không ngờ, vừa nghe tiếng Ngọc, cô ta đã lớn tiếng: “Chị đang bụng mang dạ chửa, nói to không sợ con nó giật mình lại tọt ra ngoài ngay à? Tôi thích anh Long là quyền của tôi, chị làm được gì nào? Cẩn thận cái mồm chị nói đấy, tôi gặp nhiều con còn già mồm hơn chị rồi!

Biết cô nàng kia quyết đeo bám mình và cũng đã nặng nhẹ qua điện thoại với Ngọc, Long quyết định hẹn gặp riêng cô ta để dứt khoát mọi chuyện, nhưng anh chưa kịp hẹn thì Ngọc đã gặp trước rồi.

Buổi gặp mặt tại quán cà phê vắng của 2 người đàn bà trong không khí căng thẳng. Vừa nói được vài câu, Ngọc đã lao vào tát cô nàng kia 1 cái thật mạnh. Chẳng vừa, cô ả cũng không nể nang thẳng tay giáng lại vào một bên má Ngọc. Ngọc còn chưa kịp hoàn hồn thì cô ta đã định tát tiếp cái thứ hai...

Cuộc chiến giữa hai Hoạn Thư đang bốc hỏa trong cơn ghen tưởng sẽ không có hồi kết nếu Long không bất thình lình chạy đến. Anh thô bạo hất tay cô nàng kia ra: “Cô mà còn tiếp tục quấy rầy vợ chồng tôi, tôi sẽ không để yên đâu. Chú của cô chắc sẽ 'mát mặt' khi biết cháu gái mình giỏi gây rối và phá hoại hạnh phúc gia đình người khác lắm đấy!”.

Long dắt tay vợ ra về. Anh trách Ngọc: “Em sắp làm mẹ rồi sao còn dại dột như thế! Nhỡ cô ta đẩy em ngã, ảnh hưởng đến con thì phải làm thế nào?”. Ngọc tựa vào chồng khóc, cô biết mình đã sai và không nên suốt ngày chỉ biết ghen tuông mà mất niềm tin vào anh như thế.


Đánh ghen được chục lần thì cũng bị đánh ghen ngược đến đôi ba lần (Ảnh minh họa).

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn


Không được hiền lành, nhu mì và nhẫn nhịn như Ngọc, Giang (25 tuổi, Quảng Ninh) được liệt vào hàng Hoạn Thư cao thủ với phong cách rất “giang hồ”. Giang bảo nếu không như vậy cũng không sống được với ông chồng thuộc dạng họ “sở” của mình.

Không ít lần Giang rủ bạn bè, mẹ, chị đi đánh ghen những người phụ nữ cặp kè với chồng mình, nhẹ thì túm tóc bạt tai vài cái, nặng thì xé quần áo giữa đường giữa chợ... Những trò đánh ghen máu me be bét, lăng mạ, dọa nạt, chụp ảnh khỏa thân nhân tình chồng, Giang đều đã thực hiện không thiếu trò nào. Thiên hạ bảo Giang ác, cư xử vô văn hóa nhưng nhiều người cũng ủng hộ vì như Giang nói “Chả có con đàn bà nào thấy chồng mình ngủ với gái khác mà chịu được”.

Nhưng Giang đánh ghen được chục lần thì cũng bị đánh ghen ngược đến đôi ba lần. Nhẹ thì nhân tình của chồng gọi điện chửi rủa cô qua điện thoại, nặng hơn thì dán ảnh bêu riếu cô trên facebook là loại đàn bà không biết đẻ, để chồng phải chăm chỉ đi ngoại tình…

Lần nặng nhất là cô nàng nhân tình chồng ghép ảnh khỏa thân của Giang cùng với một người đàn ông trong tư thế rất “bệnh hoạn” vứt đầy chỗ làm của Giang. Giang sốc hoàn toàn. Đành rằng Giang đã từng chụp ảnh chồng và nhân tình dan díu trên giường để dọa dẫm cô nàng kia, nhưng Giang chưa bao giờ tung những bức ảnh đó ra cho thiên hạ biết. Giang quyết sẽ trả thù nặng tay ả đàn bà đã hư hỏng còn thủ đoạn kia.

Nhưng chưa kịp rủ bạn bè cùng "động thủ" thì ngay hôm sau, khi Giang đang loay hoay với đống đồ vừa bước ra khỏi siêu thị gần nhà, nàng nhân tình kia và một người phụ nữ váy áo ngắn cũn đã đứng đón lõng ngoài cửa. 

Vừa thấy Giang bước ra, hai ả đàn bà xông đến túm tóc, bạt tai Giang tới tấp. Cô nàng nhân tình còn dùng chiếc guốc nhọn đánh vào đầu khiến Giang bị chảy máu... Người ngoài tò mò đứng xem 3 người đàn bà chửi bới, đấm đá nhau cũng không ai can.

Sau khi 2 bên đã cào rách mặt nhau, máu chảy ướt cổ áo, tóc cũng đã rụng được một nắm to, quần áo xộc xệch… thì chồng Giang xuất hiện can ngăn đôi bên. Vừa đau đớn, vừa nhục nhã ê chề, Giang mạnh tay tát thẳng vào mặt chồng và chửi rủa: “Tôi chịu đựng anh đủ rồi. Ly hôn đi! Tôi không muốn phải sống cùng loại đàn ông khốn nạn như anh nữa...

Giang đã chán phải biến mình thành Hoạn Thư ghê ghớm vì không đẻ được con mà giương mắt nhìn chồng đi ngoại tình, rồi sau đó mình lại phải lăn xả đi đánh ghen. Giang cũng không muốn nếm trọn đắng cay của những đòn ghen ngược từ nhân tình chồng thêm một ngày nào nữa... Bởi cô biết, có ghen tuông đến mấy cũng chẳng giữ chân nổi người chồng trăng hoa đó.



Trong cơn ghen cuồng dại, những người phụ nữ này đã hành động thiếu suy nghĩ để rồi ôm hận cả một đời.

Chia sẻ