Hạnh phúc trọn vẹn của cặp đôi "yêu nhau thử 3 tháng"

Thụy Anh,
Chia sẻ

Phải mất 3 năm sau lần gặp mặt đầu nhiều ấn tượng, họ lại gặp lại nhau. Và lần này chàng đã mạnh dạn cầm tay nàng nói: "Mình hãy yêu nhau thử 3 tháng em nhé!".

Bén duyên từ diễn đàn trường

Hồi đấy, Vân Anh đang còn là cô học sinh lớp 11 ngây ngô, với những mơ mộng viển vông. Cô tham gia diễn đàn trường và ở đó cô gặp gỡ được rất nhiều bạn bè, đặc biệt là những anh chị cựu học sinh của trường. Qua những event của website, tình cờ cô quen được một anh khóa trên có cái tên lạ lạ, Võ Công Văn. Cô đã chủ động nói chuyện làm quen với anh vì muốn được học hỏi kinh nghiệm để thi đại học của anh. Thật không ngờ lần đầu tiên ấy, cô bé học sinh Vân Anh đã ngay lập tức bị thu hút bởi cách nói chuyện hóm hỉnh, tự tin và đặc biệt là sự hiểu biết của anh.


Lần chat yahoo đầu tiên ấy cũng đúng vào dịp nghỉ lễ 30.4 nên Văn từ Hà Nội trở về Hải Phòng, và xin được gặp Vân Anh. Buổi đầu tiên gặp gỡ, Vân Anh đã cảm thấy ngưỡng mộ người anh khóa trên của mình vô cùng. Vân Anh tâm sự: “Hồi đó gặp nhau tôi và anh đã nói chuyện rất vui vẻ. Tôi thực sự ngưỡng mộ anh vì anh trưởng thành, thành đạt và rất tự tin. Khi nói chuyện anh luôn lịch sự, nhường nhịn tôi khiến tôi có cảm giác thoải mái vô cùng”. Họ cũng không hề ngờ rằng sau buổi nói chuyện đó phải đến ba năm sau họ mới có thể gặp lại nhau.

Lần gặp đầu tiên ấy đã để lại cho Vân Anh nhiều ấn tượng. Cô viết một bài tâm sự, tặng Công Văn trên diễn đàn, trong khi đó anh lại không hề có “tín hiệu” gì khiến cô nữ sinh Hải Phòng hồi ấy nghĩ rằng mọi thứ chỉ là viển vông thoáng qua thôi.

Trong khi Vân Anh còn đang chuẩn bị bước sang năm cuối của trường phổ thông thì Công Văn lại chuyển vào Sài Gòn làm. “Tôi đã nghĩ rằng, sẽ chẳng bao giờ chúng tôi có cơ hội gặp nhau nữa”, Vân Anh tâm sự. Biết anh đi Sài Gòn cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng, nhưng cô vẫn giữ liên lạc thường xuyên với anh, và quyết tâm thi đỗ đại học, để không bao giờ có cảm giác bị thua kém khi đứng trước mặt anh.

"Mình yêu nhau thử 3 tháng nhé!"

Công Văn đi làm trong Sài Gòn 3 năm mới quay trở lại Hà Nội. Lúc này anh đã trở thành chuyên viên lập trình chứng khoán của một công ty nước ngoài. Khi trở về Hà Nội, chính Công Văn cũng không hiểu tại sao người đầu tiên mà anh muốn gặp nhất chính là Vân Anh. Họ gặp lại nhau sau ba năm xa cách. Cô giờ đã là cô sinh viên xinh đẹp của trường Nghệ thuật Hà Nội, xung quanh có rất nhiều “vệ tinh” theo đuổi nhưng trong trái tim cô vẫn có một vị trí giành cho anh mà không ai có thể thay thế được.

“Tôi bắt đầu cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm mà anh dành cho tôi. Điều đó khiến tôi càng cảm thấy yêu anh, nhưng tôi vẫn không dám tỏ tình trước mà vẫn có ý đợi anh. Còn anh anh thì lại không thuộc tuýp người lãng mạn hay nói nên có vẻ cũng ngại. Tôi còn nhớ mãi lần anh cầm tay tôi và nói: 'Mình hãy yêu nhau thử 3 tháng em nhé. Lúc đó nếu hợp nhau thì tiếp tục, không thì cũng đừng đau khổ về chuyện này'. Tôi cũng có phần tủi thân và giận anh vì chuyện này, nhưng sau này tôi mới hiểu rằng, chồng mình dù không biết nói hay như những người khác nhưng lại luôn biết cách dùng hành động để thể hiện tình yêu của mình. Vì thể tôi không giận anh nữa”, Vân Anh cho biết.



Sau 3 tháng không ai trong hai người nhắc đến chuyện lời hẹn ba tháng ngày nào nữa. Vân Anh và Công Văn càng ngày càng quấn quýt bên nhau. Vân Anh kể rằng, anh Văn là người rất điềm đạm nên không bao giờ tức giận, dù giận cô đến thế nào, anh cũng chỉ nhẹ nhàng nói với cô để cô biết thôi. Vì thế mà trong suốt thời gian yêu nhau ba năm rồi đi đến kết hôn, hai người gần như không bao giờ cãi nhau.

Tình yêu không chỉ cần hoa hồng

Công Văn là người không lãng mạn nên từ lúc yêu nhau anh không bao giờ tặng hoa cho Vân Anh, trong khi cô lại là cô sinh viên âm nhạc nên rất thích những hành động lãng mạn. Đôi khi cô cũng so sánh, tại sao anh không mua hoa cho em? Hay người yêu của bạn em tặng hoa này hoa nọ… nhưng những lúc ấy anh Văn chỉ nói: “Tình yêu không chỉ cần hoa hồng em ạ. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em theo cách khác”.

Dù anh nói thế nhưng anh vẫn khiến Vân Anh thực sự ngỡ ngàng khi trước khi cưới khoảng một tuần, anh mang đến tặng cô một bó hoa hồng to rạng rỡ và nói: “Tặng vợ yêu của anh. Hãy luôn tin tưởng anh nhé em”. Nhận được hoa vào một ngày bình thường từ người chồng sắp cưới của mình khiến cô cảm động vô cùng. Đó cũng là lần duy nhất từ khi quen nhau, yêu nhau anh tặng hoa cho cô. “Với tôi đó là những bông hoa ý nghĩa nhất mà tôi đã từng được nhận”, cô mỉm cười và nói.

Vân Anh tâm sự, từ lúc yêu nhau, dù trời mưa hay trời nắng, dù bận công việc thế nào, anh cũng luôn dành thời gian đưa đón cô đi học đi làm. Anh sợ cô đi lại chưa quen đường phố thì sẽ nguy hiểm. Buổi trưa thay vì ăn cơm ở công ty cùng đồng nghiệp, anh chạy xe qua trường đưa cô đi ăn. Những điều đó khiến Vân Anh cảm động vô cùng. “Mỗi khi ngồi sau xe anh, tôi luôn nghĩ rằng, tôi muốn mãi mãi được ngồi sau xe anh như thế này trong suốt cuộc đời mình. Và thế là giờ ước nguyện của tôi đã trở thành hiện thực”.

Vì anh Văn đã nhiều tuổi nên đợi khi Vân Anh ra trường, hai người quyết định làm đám cưới ngay. Vậy là tính từ ngày quen nhau, họ đã mất 3 năm để chờ đợi, 3 năm để yêu, hiện tại họ đã cưới nhau được một năm, và đang chuẩn bị đón chào một thành viên mới vô cùng đáng yêu. Vân Anh rất tự hào về ông xã của mình. Cô nói rằng: "Khi lấy nhau về, anh càng quan tâm và chiều chuộng vợ. Vợ đi dạy đàn ở trung tâm nên anh hôm nào cũng cố gắng sắp xếp công việc để về sớm đón vợ. Những ngày lễ tết anh cũng không tặng hoa mà luôn để ý xem vợ thích ăn gì, thích xem phim gì là đều mua cho vợ ăn, và dẫn vợ đi xem phim". Đặc biệt niềm hạnh phúc của Vân Anh và Công Văn càng được nhân lên gấp bội khi Vân Anh có em bé.


Vân Anh tâm sự rằng, lúc biết tin có thai, trong khi cô còn đang bối rối và hoang mang chưa biết làm gì thì anh đã sắp xếp được những kế hoạch chu đáo vô cùng. Anh đã khuyên vợ chỉ nên dạy đàn ở nhà thôi chứ không cần đi dạy ở trung tâm nữa, vì sẽ rất vất vả. Anh còn chăm chú lên các website trẻ thơ để tìm hiểu về cách chăm sóc thai nhi và phụ nữ mang thai. Anh giành làm hết hộ vợ việc nhà từ việc lau nhà, rửa bát, nấu cơm anh đều làm gọn gàng, tươm tất.“Chưa khi nào tôi cảm thấy yêu anh như những lúc ấy. Bây giờ tôi đã thực sự hiểu lời anh từng nói với tôi rằng tình yêu không chỉ cần hoa hồng. Tôi hạnh phúc vô cùng với những gì mình đang có. Được làm vợ anh, được là mẹ của những đứa con của anh là điều tuyệt vời nhất đối với tôi”, Vân Anh xúc động tâm sự.

Nhìn khuôn mặt rạng ngời của người vợ trẻ khi nói về chồng của mình mới có thể cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn mà cô đang có. Chúc gia đình nhỏ của cô luôn luôn hạnh phúc và ngập tràn yêu thương.
Chia sẻ